1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem phim...
    Có những lời thoại mà nghe xong thấm thía làm sao... lắc lắc đầu để không nghĩ về những điều ấy. Cổ tích thì cuối cùng vẫn là cổ tích. Làm gì có chuyện tình yêu chiến thắng tất cả? Làm gì có chuyện chàng hoàng tử vượt trăm nghìn khó khăn để tìm người yêu dấu? Và có cô công chúa nào ngủ đến trăm năm chỉ để chờ người-đúng-duy-nhất ấy?
    Vui thì cũng có vui, buồn cũng có buồn. Năm mới khởi đầu thật kì lạ. Mình đã sẵn sàng cho con đường sự nghiệp... nhưng vẫn hoang mang lắm trong chuyện tình cảm. Vẫn cứ liên tục thả mồi bắt bóng, đùa giỡn với tình cảm... Mình đang làm gì đây? Liệu có phải chỉ là một sự trả thù... với tq, với chính bản thân mình?
    Dù sao vẫn phải tiến lên, mình nhỉ?
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    So Close
    (Jon McLaughlin)
    You?Tre in my arms
    And all the world is calm
    The music playing on for only two
    So close together
    And when I?Tm with you
    So close to feeling alive
    A life goes by
    Romantic dreams will stop
    So I bid mine goodbye and never knew
    So close was waiting, waiting here with you
    And now forever I know
    All that I wanted to hold you
    So close
    So close to reaching that famous happy end
    Almost believing this was not pretend
    And now you?Tre beside me and look how far wê?Tve come
    So far we are so close
    How could I face the faceless days
    If I should lose you now?
    Wê?Tre so close
    To reaching that famous happy end
    And almost believing this was not pretend
    Let?Ts go on dreaming for we know we are
    So close
    So close
    And still so far
    [​IMG]
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 12/02/2008
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mèo ôm tớ... rất ấm áp... nhưng không như ngày xưa. Tớ khóc! Tớ biết mèo chẳng hiểu vì sao tớ khóc đâu... ấy là vì tớ thấy mình không thể quên được những điều mèo đã làm với mun. Kì lạ, tớ có là gì đâu mà phải ghen? Nhưng môi kia đã hôn mun thì tớ không còn cảm giác gì khi chạm vào đó nữa. Vòng tay mèo đã ôm mun bao lần thì tớ chẳng còn muốn được nằm trong vòng tay ấy... và biết bao nhiêu điều. Tớ không thấy, nhưng tớ có thể tưởng tượng... và tớ đau. Tớ không tin lời bất kỳ thằng đàn ông nào nữa, mèo à... Có thể mèo không yêu mun nhiều như yêu tớ (hay ngược lại cũng chẳng sao), có thể mèo đã rất tốt với tớ nhưng trái tim tớ không tha thứ cho những việc đã xảy ra. Tai tớ vẫn cứ văng vẳng "Tớ chọn mun!", mắt tớ vẫn như đang thấy những dòng chữ nhập nhoè trong làn nước mắt...
    Tớ đã nổi điên lên khi nghe mun bỏ mèo. Tất nhiên đó là việc riêng của 2 người. Nhưng mun là cái gì nhỉ? Mun bảo sẽ vẫn yêu mèo dù rằng mèo yêu tớ... mèo bảo mun là người đem hạnh phúc đến cho mèo kia mà? Thế thì làm sao mun bỏ đi? Có lẽ con người ta quên cách có trách nhiệm với lời mình đã nói, nhỉ? Đàn bà thật tham lam... Tớ sẽ nguyền rủa mun mãi tận đến khi nào tớ thấy mèo lại được hạnh phúc! Đừng ngăn cản tớ, tớ sẽ làm như thế đấy!!!
    Năm mới, có nhiều thứ thay đổi nhưng tớ sẽ vẫn là tớ. Nếu tớ bảo tớ quan tâm, nghĩa là tớ thực sự quan tâm và sẽ không bao giờ từ bỏ sự quan tâm đó. Tớ chúc mèo mọi điều hạnh phúc Cảm ơn mèo vì những ngày qua nhé!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cặm cụi xin việc. Ô hay, dở hơi xin nghỉ rồi lại phải tìm việc mới. Nhiều khi thấy mình cũng hâm lắm lắm!
    Tính ra toàn bộ những ng yêu từ trước đến giờ của mình đều đang ở HN cả Sao mà buồn cười thế nhỉ? Mình đang suy nghĩ có nên ra HN làm việc không. Tất nhiên là mình có lười nhưng nghe ba mẹ cằn nhằn mãi riết rồi thấy mình như đồ bỏ đi... mặc dù mình biết mình không phải vậy. Tại sao ba mẹ nào cũng thấy con họ như là yếu đuối, nhỏ bé, ngu dốt và bất tài thế nhỉ?
    Cố gắng lên... mình đang có 1 kế hoạch điên rồ trong đầu nên cứ phải cố gắng thật nhiều để tìm việc đây. Mong là mọi việc sẽ đều suôn sẻ!!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị bệnh.
    Cũng chẳng hiểu sao lại bệnh khi mà cả ngày không bước ra khỏi nhà... uhm, có đi học thêm tiếng P 1 tẹo rồi về! Mệt quá, đầu váng vất, người thì nhức, cổ họng đau rát... Làm sao thế nhỉ? Tinh thần đang bắt đầu đi xuống, thể lực cũng đi xuống theo thế này thì mình điên mất thôi... ahhhhhhhhhhhhh... bực bội quá đi!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng... không việc gì làm đâm ra hay nghĩ vẩn vơ, hay vòi vĩnh và hay tủi thân...
    Tự nhiên thèm được ôm mèo thật chặt để ngủ thật ngon, không mộng mị gì cả. Suốt mấy hôm liền bị mất ngủ, thức đến gần sáng. Đã thế lại còn gặp ác mộng. Mệt mỏi... mai mình phải làm gì đó khác đi. Mai lại xin việc, lại chờ, lại nghĩ lung tung. Bệnh ho chưa hết, cũng không biết khi nào sẽ hết.
    Ôi , thèm được yêu quá, yêu điên cuồng, yêu quên hết tất cả!!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có một lần em hỏi, tại sao anh luôn viết hoa nick anh mà lại viết thường nick em. Anh bảo chỉ là thói quen. Em không muốn chúng ta khác nhau như vậy. Anh hãy viết thường tất cả, như em và anh, 2 con người bình thường. Đừng tạo ra sự khác nhau, dù chỉ là những con chữ...
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Cả 2 chúng ta đều cầu chúc cho nhau hạnh phúc mà, phải không mèo. Vậy sao tớ lại khóc khi tớ thấy hạnh phúc thế này? Tớ nhớ mèo lắm!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng nhiên thấy buồn buồn. Thèm có ai đó nói nhớ mình... Sợ thật sợ cảm giác cô đơn này, vẫn cô đơn ngay cả khi bên cạnh có một ai đó. Dạo này lại muốn khóc nhiều quá... cũng chỉ len lén khóc trong những giấc mơ mà thôi.
  10. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ ấy Ấy đứng khóc nhá
    [​IMG]
    Được kid84hn sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 30/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này