1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đoán không sai chút nào mà. Tôi vừa bảo tôi đã đậu hết rồi thế là anh: Chúc mừng em Đúng là tôi đi dzép trong bụng anh rồi...hì hì... tôi vừa mở lời mời anh đi ăn nếu nhận được học bổng là anh từ chối ngay. Làm sao mà tôi lại không biết anh sẽ từ chối chứ, nhưng thích nói dzậy để hù anh chơi. Ô hô hô, dù gì biết được điểm rồi thấy sảng khoái làm sao. Thế là không còn lo gì nữa, vô tư mà ăn chơi.
    Tôi tìm mãi cái bài Loving you để nghe, thấy hay ghê. À, còn có cả nhạc quảng cáo Double rich nữa. Seo dạo này bỗng nổi chứng ghiền nhạc Hàn. Còn soundtrack của Bodyguard chưa tìm ra. Phải mau mau lùng sục thôi.
    Đi với con bạn vào chợ đêm, mua được một cặp gấu treo điện thoại biết kêu I love you...hi hi... thế là mỗi đứa lấy một con, cứ như tình nhân chính hiệu. Hôm truớc còn định mua nhẫn đôi đeo chung cho tình tứ nữa, thiệt là hết nói. Nhưng cũng vui lắm ấy chứ. Tôi chưa có điện thoại, chả biết nên treo vào đâu đây. Tạm thời cho vào tủ chờ đến giờ G vậy.
    Đôi khi ta nhớ.... Đôi khi ta quên.... Nỗi nhớ chông chênh....
    http://61.109.255.42/stream10/kt_133/kt133/lovingu_03.asf <-- soundtrack phim Lovingyou
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 26/06/2004
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uhm, buồn quá. Hôm nay lại trốn học đi SN bạn. Nhưng mà chắc nó buồn lắm vì mấy đứa bạn của nó...sao bây giờ khó kiếm ra ai biết giữ đúng giờ nhỉ. Tôi có uống một chút beer nhưng vẫn còn tỉnh táo. Mà sao uống vào thấy lòng nặng trĩu. Thằng nhóc em họ nó cứ phá cái PC của tôi. Cáu lên tôi tát cho nó 1cái, thế là bị la...hừ...tức chết được. Chẳng lẽ cứ ngồi giương mắt nhìn nó quậy. Còn bé mà khó bảo, thật chả ra làm sao. Trời ơi, sao tự nhiên tôi mất bình tĩnh thế này. Muốn quậy phá quá, phải chi tôi không phải thuộc về gia đình thế này. Lúc nào cũng phải tỏ ra đàng hoàng, nghiêm chỉnh... Cái gì là đúng, cái gì là sai...sao khó phân biệt vậy !!
    Cứ thỉnh thoảng cái cảm giác này nó lại đến với tôi. Trong đầu cứ trống rỗng, không còn muốn gì nữa. Bực bội chẳng vì cái gì. Khi trước cũng vì những lúc tôi thế này mà tôi và anh cãi nhau kịch liệt. Bởi vì tôi không kềm chế được bản thân, tôi sẵn sàng cãi lộn với bất cứ ai, hoàn toàn khác hẳn với con người bình thường của tôi. Giống như bao nhiêu bực tức tích trữ trong suốt một thời gian được dịp trào ra. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ con, một đứa trẻ cố bắt chước cách xử sự của người lớn. Đêm nay lại khóc một trận nữa, khóc cho bao nhiêu buồn phiền trôi hết.
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uhm, buồn quá. Hôm nay lại trốn học đi SN bạn. Nhưng mà chắc nó buồn lắm vì mấy đứa bạn của nó...sao bây giờ khó kiếm ra ai biết giữ đúng giờ nhỉ. Tôi có uống một chút beer nhưng vẫn còn tỉnh táo. Mà sao uống vào thấy lòng nặng trĩu. Thằng nhóc em họ nó cứ phá cái PC của tôi. Cáu lên tôi tát cho nó 1cái, thế là bị la...hừ...tức chết được. Chẳng lẽ cứ ngồi giương mắt nhìn nó quậy. Còn bé mà khó bảo, thật chả ra làm sao. Trời ơi, sao tự nhiên tôi mất bình tĩnh thế này. Muốn quậy phá quá, phải chi tôi không phải thuộc về gia đình thế này. Lúc nào cũng phải tỏ ra đàng hoàng, nghiêm chỉnh... Cái gì là đúng, cái gì là sai...sao khó phân biệt vậy !!
    Cứ thỉnh thoảng cái cảm giác này nó lại đến với tôi. Trong đầu cứ trống rỗng, không còn muốn gì nữa. Bực bội chẳng vì cái gì. Khi trước cũng vì những lúc tôi thế này mà tôi và anh cãi nhau kịch liệt. Bởi vì tôi không kềm chế được bản thân, tôi sẵn sàng cãi lộn với bất cứ ai, hoàn toàn khác hẳn với con người bình thường của tôi. Giống như bao nhiêu bực tức tích trữ trong suốt một thời gian được dịp trào ra. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ con, một đứa trẻ cố bắt chước cách xử sự của người lớn. Đêm nay lại khóc một trận nữa, khóc cho bao nhiêu buồn phiền trôi hết.
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    buồn vẫn chưa hết. Chat một hồi vẫn thế. Dù gì cũng hẹn được đứa bạn đi bơi cho qua thời gian. Chị viv. bảo sẽ mua chén giùm. Lúc đó thì có thể thoải mái mà đập. Chị ấy nói chuyện nghe vô tư quá...hix... Chán ơi là chán...sao thời gian trôi chậm quá. Bị mẹ la, ghét.... trốn học luôn tuần này nữa cho bõ ghét
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    buồn vẫn chưa hết. Chat một hồi vẫn thế. Dù gì cũng hẹn được đứa bạn đi bơi cho qua thời gian. Chị viv. bảo sẽ mua chén giùm. Lúc đó thì có thể thoải mái mà đập. Chị ấy nói chuyện nghe vô tư quá...hix... Chán ơi là chán...sao thời gian trôi chậm quá. Bị mẹ la, ghét.... trốn học luôn tuần này nữa cho bõ ghét
  6. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    No Heart ơi, cứ buồn đi, có lẽ nhanh thì cũng mất 6 tháng em mới quên được cái anh kia. Mà có lẽ lại hay đấy em ạ, trở thnàh người tự do, tha hồ mà flirting Chị cũng mất đến hơn một năm đấy em ạ. Chị cũng đã từng làm những điều như em, để lòng cho thanh thản rằng ta đã làm hết sức mình. Nghĩ lại hơi dại, chẳng tội gì. Nhưng mà không ân hận vì đã không làm. Lúc nào buồn thì em cứ khóc, không phải tỏ ra cứng rắn gì cả. Nhưng đừng tìm gặp anh ta làm gì nữa.
  7. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    No Heart ơi, cứ buồn đi, có lẽ nhanh thì cũng mất 6 tháng em mới quên được cái anh kia. Mà có lẽ lại hay đấy em ạ, trở thnàh người tự do, tha hồ mà flirting Chị cũng mất đến hơn một năm đấy em ạ. Chị cũng đã từng làm những điều như em, để lòng cho thanh thản rằng ta đã làm hết sức mình. Nghĩ lại hơi dại, chẳng tội gì. Nhưng mà không ân hận vì đã không làm. Lúc nào buồn thì em cứ khóc, không phải tỏ ra cứng rắn gì cả. Nhưng đừng tìm gặp anh ta làm gì nữa.
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ hôm nay sẽ kết thúc với nụ cười khi lên giường ngủ.... thế mà anh xuất hiện phá tan mọi thứ mà tôi tạo được...hix.... Lại một CN buồn không có anh. Tôi lại lang thang cùng con bạn (thankx god, her bf can''t go out with her on Sunday) Rồi tình cờ lại gặp bạn của nó nữa. Thế là được một bữa nói chuyện vui ra trò. Tối về lên chat cũng khá là thú vị, vỡ lẽ ra được nhiều điều. Đã thế còn lên forum mà khuyên người khác đừng nhớ người yêu cũ nữa làm gì. Tôi cứ tưởng tôi quên anh rồi.... Đùng một cái, anh xuất hiện. Tâm trí tôi bỗng nhiên bấn loạn. Tôi không biết nói gì nữa, cảm giác như nói gì cũng trở nên kì quặc. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. Tôi vẫn cười nói, vẫn cố vô tư tiếp chuyện mà biết chắc rằng khi anh out rồi tôi sẽ không còn có thể tiếp tục với niềm vui nhỏ nhoi mà tôi có được ngày hôm nay. Thất bại quá. Nỗi đau lại một lần nữa dấy lên. Đã vậy còn bị người khác hỏi han về anh mãi. Người ta nói rằng có người đang định làm mai 1 cô gái khác cho anh. Đó là chuyện riêng của anh mà, tôi quan tâm làm gì. Chẳng phải tôi đã từng ước ao anh hãy có bạn gái mới đi để cho tôi chấm dứt mọi ảo vọng về anh sao ? Người ta cứ khen anh hiền, khen anh tốt nhưng sao người ta không nghĩ cho tôi?? Sao người ta cứ xoáy mãi vào nỗi đau của tôi thế này??? Anh hiền thế, tốt thế vậy sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Chẳng lẽ tôi không tiếc cho tình yêu của tôi hay sao mà cứ mãi nói với tôi những lời như vậy. Anh là thế, nói là làm. Tôi hiểu rồi sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi lại bên nhau. Thế nên tôi đang tìm quên đây, mọi người hãy để tôi quên dù rằng trong giấc mơ tôi vẫn luôn nhớ đến anh.
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ hôm nay sẽ kết thúc với nụ cười khi lên giường ngủ.... thế mà anh xuất hiện phá tan mọi thứ mà tôi tạo được...hix.... Lại một CN buồn không có anh. Tôi lại lang thang cùng con bạn (thankx god, her bf can''t go out with her on Sunday) Rồi tình cờ lại gặp bạn của nó nữa. Thế là được một bữa nói chuyện vui ra trò. Tối về lên chat cũng khá là thú vị, vỡ lẽ ra được nhiều điều. Đã thế còn lên forum mà khuyên người khác đừng nhớ người yêu cũ nữa làm gì. Tôi cứ tưởng tôi quên anh rồi.... Đùng một cái, anh xuất hiện. Tâm trí tôi bỗng nhiên bấn loạn. Tôi không biết nói gì nữa, cảm giác như nói gì cũng trở nên kì quặc. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. Tôi vẫn cười nói, vẫn cố vô tư tiếp chuyện mà biết chắc rằng khi anh out rồi tôi sẽ không còn có thể tiếp tục với niềm vui nhỏ nhoi mà tôi có được ngày hôm nay. Thất bại quá. Nỗi đau lại một lần nữa dấy lên. Đã vậy còn bị người khác hỏi han về anh mãi. Người ta nói rằng có người đang định làm mai 1 cô gái khác cho anh. Đó là chuyện riêng của anh mà, tôi quan tâm làm gì. Chẳng phải tôi đã từng ước ao anh hãy có bạn gái mới đi để cho tôi chấm dứt mọi ảo vọng về anh sao ? Người ta cứ khen anh hiền, khen anh tốt nhưng sao người ta không nghĩ cho tôi?? Sao người ta cứ xoáy mãi vào nỗi đau của tôi thế này??? Anh hiền thế, tốt thế vậy sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Chẳng lẽ tôi không tiếc cho tình yêu của tôi hay sao mà cứ mãi nói với tôi những lời như vậy. Anh là thế, nói là làm. Tôi hiểu rồi sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi lại bên nhau. Thế nên tôi đang tìm quên đây, mọi người hãy để tôi quên dù rằng trong giấc mơ tôi vẫn luôn nhớ đến anh.
  10. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Fool On The Hill​
    (The Beatles)
    Day after day, alone on the hill,
    The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
    But nobody wants to know him,
    They can see that he''s just a fool.
    And he never gives an answer .....
    But the fool on the hill,
    Sees the sun going down.
    And the eyes in his head,
    See the world spinning around.
    Well on his way, his head in a cloud,
    The man of a thousand voices, talking perfectly loud.
    But nobody ever hears him,
    Or the sound he appears to make.
    And he never seems to notice .....
    But the fool on the hill,
    Sees the sun going down.
    And the eyes in his head,
    See the world spinning around.
    And nobody seems to like him,
    They can''t tell what he wants to do.
    And he never shows his feelings,
    But the fool on the hill,
    Sees the sun going down.
    And the eyes in his head,
    See the world spinning around.
    Tặng bạn bài hát này nhé! Rất hay và thú vị đấy! Nhớ để ý lời bài hát á! Chúc vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này