1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ra chỗ mẹ chơi. Đã lâu rồi mới lại ra đấy. Nhớ khi bé mỗi lần nghỉ hè là lại đeo theo bố mẹ ra chỗ bán từ tận sáng sớm, 5h30 sáng. Đó phải là một nỗ lực kinh khủng đối với đứa-bé-con-tôi lúc ấy chỉ học cấp 1. Mỗi lần như thế thấy vui lắm vì suốt ngày được ở cạnh bố mẹ. Từ bé tôi đã không được ở cạnh bố mẹ nhiều. Uhm.... vì bố mẹ tôi còn phải chăm chỉ bên cái hàng nước bé teo mà kiếm tiền nuôi 3 anh em chúng tôi. Cũng đã hơn 10 năm rồi mà hàng nước ấy vẫn vậy. Người khác nhìn vào chắc không tin được chỉ nhờ cái quán ấy mà gia đình chúng tôi lại được như thế này, anh chị em chúng tôi lại có thể xúng xính quần áo, xe cộ. Bao lâu rồi tôi không nhận ra nét mệt mỏi đã dần hằn rõ trên gương mặt bố mẹ. Mẹ tôi bảo cũng định nghỉ thôi vì sức khoẻ không tốt nữa. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết cả bố lẫn mẹ đều sẽ nhớ lắm cái quán ấy. Thật xấu hổ cho tôi, đã lớn thế này mà không biết nghĩ gì đến bố mẹ cả. Muốn trở lại làm đứa bé con để được làm nũng trong lòng mẹ ghê đi.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thật là cú vọ...hix hix... không thể tin được 2 lần tôi ngồi hì hụi type rõ là dài thế mà mất hết, hoá ra công cốc Điên lên được thôi...
    Hum qua định đi shopping với đứa bạn nhưng... tại sao 1 đứa sống gần 20 năm ở đây như tôi có thể nhầm đường THĐ với đường NT cơ chứ ??? Tốn bao nhiêu là xăng, hít bao nhiêu là khói bụi mà kết quả là được dạo quanh thành phố 1 vòng. Thật là số con quạ. Làm lãng phí cả buổi tối.
    Sáng nay đi bơi. Không ngờ được là con bạn lại dắt tôi ra tận Bính Chánh. Khủng hoảng !!! Chỗ ấy đẹp thì đẹp đấy nhưng xa quá. May mà bạn tôi chở tôi chứ tôi mà tự đi xe thì chết mất thôi. Lâu ngày không hoạt động nên bơi chỉ 1 tẹo mà tay chân rã rời hết cả. Nhức lưng nữa. Thật là một kẻ lười biếng !!!
    Lúc tối thi tiếp phần oral. Không vấn đề gì cả. Tôi chỉ thắc mắc mỗi 1 điều là khoá nào cũng vậy, đúng vào hôm thi oral là trời mưa. Khó hiểu thế !!! Chị Hoàng dắt anh bạn vào chơi. Ôi, dễ thương cực. Vừa cao, vừa đẹp lại còn học giỏi. Hâm mộ quá đi mất. Thế mà khi còn đi học tôi lại không thấy cơ chứ. Mắt với mũi chả biết để đâu. Thi xong sẽ được nghỉ 2 tuần. Tiếp tục sự nghiệp bơi lội thôi.
    Ngày mai được đại ca khao lẩu dê, ngày mốt được chị tôi dắt đi ăn. Sao mà có lộc ăn thế !!! Chị tôi định làm mai 1 ông Hàn Quốc rặt cho tôi, chả biết thế nào nữa. Mặc, cứ lo chuyện ăn uống trước tiên đã.
    Bây giờ thì gửi lên nhé, mất thêm 1 lần nữa là thề 1 tuần không thèm viết bài !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thật là cú vọ...hix hix... không thể tin được 2 lần tôi ngồi hì hụi type rõ là dài thế mà mất hết, hoá ra công cốc Điên lên được thôi...
    Hum qua định đi shopping với đứa bạn nhưng... tại sao 1 đứa sống gần 20 năm ở đây như tôi có thể nhầm đường THĐ với đường NT cơ chứ ??? Tốn bao nhiêu là xăng, hít bao nhiêu là khói bụi mà kết quả là được dạo quanh thành phố 1 vòng. Thật là số con quạ. Làm lãng phí cả buổi tối.
    Sáng nay đi bơi. Không ngờ được là con bạn lại dắt tôi ra tận Bính Chánh. Khủng hoảng !!! Chỗ ấy đẹp thì đẹp đấy nhưng xa quá. May mà bạn tôi chở tôi chứ tôi mà tự đi xe thì chết mất thôi. Lâu ngày không hoạt động nên bơi chỉ 1 tẹo mà tay chân rã rời hết cả. Nhức lưng nữa. Thật là một kẻ lười biếng !!!
    Lúc tối thi tiếp phần oral. Không vấn đề gì cả. Tôi chỉ thắc mắc mỗi 1 điều là khoá nào cũng vậy, đúng vào hôm thi oral là trời mưa. Khó hiểu thế !!! Chị Hoàng dắt anh bạn vào chơi. Ôi, dễ thương cực. Vừa cao, vừa đẹp lại còn học giỏi. Hâm mộ quá đi mất. Thế mà khi còn đi học tôi lại không thấy cơ chứ. Mắt với mũi chả biết để đâu. Thi xong sẽ được nghỉ 2 tuần. Tiếp tục sự nghiệp bơi lội thôi.
    Ngày mai được đại ca khao lẩu dê, ngày mốt được chị tôi dắt đi ăn. Sao mà có lộc ăn thế !!! Chị tôi định làm mai 1 ông Hàn Quốc rặt cho tôi, chả biết thế nào nữa. Mặc, cứ lo chuyện ăn uống trước tiên đã.
    Bây giờ thì gửi lên nhé, mất thêm 1 lần nữa là thề 1 tuần không thèm viết bài !!!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nhỉ ??? Hôm nay tự nhiên không có hứng viết bài. Trời u ám quá, lúc nắng lúc mưa chả biết đâu mà lần. Cũng giống như tôi vậy, vui buồn đan xen. Gặp mặt đại ca lần đầu tiên, không bất ngờ lắm vì ...y chang trong hình đã gửi. Một trận lẩu dê ra trò !!! Sao mà mọi người cứ hay nhằm vào tôi mà kể chuyện tình lãng mạn thế cơ chứ ??? Dạo này hết thích nghe những chuyện như vậy rồi, chán lắm. Chả muốn nghe gì liên quan đến yêu đương nữa. Rõ khổ, càng ghét thì lại càng hay gặp phải.
    Tôi đang cố gắng sắp xếp cho kín hết cái thời khóa biểu nhàn rỗi của mình. Ôi, sao mà nhiều thời gian thế. Ngủ mãi cũng chán, mà đi chơi hoài cũng không được. Ngày mai đi bơi, CN về quê, thứ 2 đi Cần Giờ. Lại sắp sửa bám theo anh2 đi Đà Lạt chơi. Mẹ tôi cũng bảo tôi đi đi... chuyện lạ !!! Đêm qua không ngủ được...lại nghĩ đến việc làm một số chuyện điên rồ. May mà lúc ấy đã khuya rồi, nếu không thì sẽ... thế nào cũng được 1 trận khóc ngon lành. Thôi không nghĩ nữa. Nghĩ hoài phát điên mất thôi. Lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn mà. Đi ngủ thôi, một ngày mới đã bắt đầu. Chúc anh ngủ ngon !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nhỉ ??? Hôm nay tự nhiên không có hứng viết bài. Trời u ám quá, lúc nắng lúc mưa chả biết đâu mà lần. Cũng giống như tôi vậy, vui buồn đan xen. Gặp mặt đại ca lần đầu tiên, không bất ngờ lắm vì ...y chang trong hình đã gửi. Một trận lẩu dê ra trò !!! Sao mà mọi người cứ hay nhằm vào tôi mà kể chuyện tình lãng mạn thế cơ chứ ??? Dạo này hết thích nghe những chuyện như vậy rồi, chán lắm. Chả muốn nghe gì liên quan đến yêu đương nữa. Rõ khổ, càng ghét thì lại càng hay gặp phải.
    Tôi đang cố gắng sắp xếp cho kín hết cái thời khóa biểu nhàn rỗi của mình. Ôi, sao mà nhiều thời gian thế. Ngủ mãi cũng chán, mà đi chơi hoài cũng không được. Ngày mai đi bơi, CN về quê, thứ 2 đi Cần Giờ. Lại sắp sửa bám theo anh2 đi Đà Lạt chơi. Mẹ tôi cũng bảo tôi đi đi... chuyện lạ !!! Đêm qua không ngủ được...lại nghĩ đến việc làm một số chuyện điên rồ. May mà lúc ấy đã khuya rồi, nếu không thì sẽ... thế nào cũng được 1 trận khóc ngon lành. Thôi không nghĩ nữa. Nghĩ hoài phát điên mất thôi. Lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn mà. Đi ngủ thôi, một ngày mới đã bắt đầu. Chúc anh ngủ ngon !!!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Định tìm lời bài Take me to your heart để post lên mà net chạy chậm quá, chờ mãi vẫn không thấy gì. Thôi thì ráng ngồi nghe vậy.
    Xong, đã có thể post rồi, chẳng biết đúng không !!! Viva Michael learns to rock !!
    TAKE ME TO YOUR HEART
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at the crowd on the street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like u girl.
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true.
    They say nothing lasts 4ever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away.
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy... take me to ur heart.
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a deep blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really come for handy
    They don''t need too much talking
    Without saying anything
    All I need is someone
    Who makes me want to say...
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true.
    They say nothing lasts 4ever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away.
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy... take me to ur heart.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 03/07/2004
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Định tìm lời bài Take me to your heart để post lên mà net chạy chậm quá, chờ mãi vẫn không thấy gì. Thôi thì ráng ngồi nghe vậy.
    Xong, đã có thể post rồi, chẳng biết đúng không !!! Viva Michael learns to rock !!
    TAKE ME TO YOUR HEART
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at the crowd on the street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like u girl.
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true.
    They say nothing lasts 4ever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away.
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy... take me to ur heart.
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a deep blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really come for handy
    They don''t need too much talking
    Without saying anything
    All I need is someone
    Who makes me want to say...
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true.
    They say nothing lasts 4ever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away.
    Take me to ur heart
    Take me to ur soul
    Give me ur hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy... take me to ur heart.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 03/07/2004
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tưởng tượng ra một weekend tồi tệ hơn được nữa Tức điên lên quá.... bực quá đi thôi. Đi ăn với cái ông HQ ấy, đã thấy bực mình rồi, chỉ muốn bỏ về thôi. Tôi đâu có ý định tìm người yêu đâu chứ... cứ làm như là ra mắt vậy...hix... ông ấy nói chuyện khó nghe chết được. Thế mà lại còn ra vẻ coi thường tôi không biết English... Đang nửa chừng thì chị tôi còn kiếm cớ về, bỏ tôi lại làm phỗng 1 mình !!! Tôi gầy còm thế này mà phải đèo ổng vòng quanh thành phố cho phải phép (mặc dù trong bụng thì muốn bỏ về quách cho rồi) Lúc được về, mừng quá tôi chạy như bay. Và chuyện gì đến đã đến. Chỉ còn cách nhà 100m mà tôi lại bị té xe, đo đường thẳng cẳng Đầu gối chảy máu te tua... thế mà lại sợ không dám nói với ai. Lên YM than khóc chả được gì. Lại điên tiết lên vì anh. Thà anh không thèm nói gì... đằng này anh lại.... Tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh vô cùng. Cái gì mà "anh tin vào quyết định của mình" ??? Cái gì mà "Sự thật là chúng ta đã chia tay". Tôi chẳng thèm. Không thèm để ý đến anh, không lo cho anh, không nghĩ đến anh nữa. Tôi chịu đựng thế đủ rồi. Tôi sẽ đứng dậy tiếp tục con đường của mình mà không cần anh. Anh hãy xem, tôi không chịu thua đâu
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tưởng tượng ra một weekend tồi tệ hơn được nữa Tức điên lên quá.... bực quá đi thôi. Đi ăn với cái ông HQ ấy, đã thấy bực mình rồi, chỉ muốn bỏ về thôi. Tôi đâu có ý định tìm người yêu đâu chứ... cứ làm như là ra mắt vậy...hix... ông ấy nói chuyện khó nghe chết được. Thế mà lại còn ra vẻ coi thường tôi không biết English... Đang nửa chừng thì chị tôi còn kiếm cớ về, bỏ tôi lại làm phỗng 1 mình !!! Tôi gầy còm thế này mà phải đèo ổng vòng quanh thành phố cho phải phép (mặc dù trong bụng thì muốn bỏ về quách cho rồi) Lúc được về, mừng quá tôi chạy như bay. Và chuyện gì đến đã đến. Chỉ còn cách nhà 100m mà tôi lại bị té xe, đo đường thẳng cẳng Đầu gối chảy máu te tua... thế mà lại sợ không dám nói với ai. Lên YM than khóc chả được gì. Lại điên tiết lên vì anh. Thà anh không thèm nói gì... đằng này anh lại.... Tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh vô cùng. Cái gì mà "anh tin vào quyết định của mình" ??? Cái gì mà "Sự thật là chúng ta đã chia tay". Tôi chẳng thèm. Không thèm để ý đến anh, không lo cho anh, không nghĩ đến anh nữa. Tôi chịu đựng thế đủ rồi. Tôi sẽ đứng dậy tiếp tục con đường của mình mà không cần anh. Anh hãy xem, tôi không chịu thua đâu
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hum nay SN sớm của thằng em họ. Thế mà lại lỡ hẹn với chatter đi hát Karaoke. Cũng may là ăn được một chút, không thì tiếc chết. Lâu rồi mới được la hét, sung sướng ghê. Toàn là người lạ, mà con trai không nữa chứ nhưng không thấy ngại gì cả. Lâu rồi mới thấy tôi vui vẻ như vầy. Lúc về lại tiếp tục lao vào ăn tiếp. Thế mà không mập lên nổi. Bạn tôi bảo tôi có giun trong bụng, mà là con giun ăn tạp
    Đang ăn thì có điện. Một tên chatter gọi để hỏi xem tôi về nhà thế nào. Chẳng lẽ tôi xui xẻo trong 2 ngày liên tiếp sao ??? Một chốc lại đến một người bạn từ hồi cấp 1 gọi. Uhm, nói sao nhỉ. Nói chuyện không với hắn thì cũng được nhưng tôi không thích gặp mặt. Cách đây 2 năm đã từng tránh mặt rồi, hôm nay sao tự nhiên đột ngột phone cho tôi. Rắc rối bắt đầu đây !!
    Tối nay chung kết Euro rồi. Không tin đưọc là tôi lại đi cá độ nhiều đến thế. Nếu mà thua thì phải bỏ nhà trốn thôi. Hy Lạp phải cố lên nhé, đừng phụ lòng tin của tôi á. Ôi, 1h40 rồi, nhanh nhanh chạy xuống nhà thôi. Hôm nay là một ngày vui đấy. Mọi chuyện đều suôn sẻ Thần may mắn sẽ lại mỉm cười với tôi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này