1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hum nay SN sớm của thằng em họ. Thế mà lại lỡ hẹn với chatter đi hát Karaoke. Cũng may là ăn được một chút, không thì tiếc chết. Lâu rồi mới được la hét, sung sướng ghê. Toàn là người lạ, mà con trai không nữa chứ nhưng không thấy ngại gì cả. Lâu rồi mới thấy tôi vui vẻ như vầy. Lúc về lại tiếp tục lao vào ăn tiếp. Thế mà không mập lên nổi. Bạn tôi bảo tôi có giun trong bụng, mà là con giun ăn tạp
    Đang ăn thì có điện. Một tên chatter gọi để hỏi xem tôi về nhà thế nào. Chẳng lẽ tôi xui xẻo trong 2 ngày liên tiếp sao ??? Một chốc lại đến một người bạn từ hồi cấp 1 gọi. Uhm, nói sao nhỉ. Nói chuyện không với hắn thì cũng được nhưng tôi không thích gặp mặt. Cách đây 2 năm đã từng tránh mặt rồi, hôm nay sao tự nhiên đột ngột phone cho tôi. Rắc rối bắt đầu đây !!
    Tối nay chung kết Euro rồi. Không tin đưọc là tôi lại đi cá độ nhiều đến thế. Nếu mà thua thì phải bỏ nhà trốn thôi. Hy Lạp phải cố lên nhé, đừng phụ lòng tin của tôi á. Ôi, 1h40 rồi, nhanh nhanh chạy xuống nhà thôi. Hôm nay là một ngày vui đấy. Mọi chuyện đều suôn sẻ Thần may mắn sẽ lại mỉm cười với tôi !!!
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay đều xảy ra nhiều bất ngờ. Đột nhiên có nhiều người liên lạc với tôi hoặc tình cờ gặp trên đường. Lúc nãy chở đứa bạn đi chơi, lúc đi ngang trường vô tình gặp tên bạn cùng lớp. Mà khi chiều tôi vừa đọc offline message của hắn, có nhiều câu...uhm...hơi bí ẩn. Bây giờ lại gặp, thế là hắn tò te theo 2 đứa tôi luôn. Thật là phiền phức !! Càng phiền hơn khi tôi đưa bạn tôi về nhà rồi, lúc ấy chỉ còn tôi với hắn. Chẳng biết nên nói gì. Hắn còn đòi theo tôi về tận nhà...hix...hoảng quá tôi nói bừa là còn phải qua nhà bạn có chuyện rồi kêu hắn về trước. Ôi, thế là thoát !!! Tính tôi kì lắm, thà vui vẻ với nhau như những người bạn thì vô tư thôi, tôi sẵn sàng vui hết mình. Nhưng hễ ai có ý gì kì lạ là tôi thấy khó chịu lắm. Uhm, tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn thôi. Hình như trong đầu vẫn còn cái tâm lý tự vệ trước mọi sự tấn công.
    Hy Lạp thắng, thế là cả 6 độ tôi đều ăn. Thoát nạn rồi. Nhưng mà cũng không hào hứng lắm với việc "đòi nợ". Không thích đi đâu riêng với 1 người con trai. Chưa gì mà đã có người phone hẹn chung độ. Sao lúc ấy tôi lại ừ đại thế ?? Bây giờ nghĩ lại "rét" quá đi mất. Tôi chưa gặp him lần nào cả, chỉ có người đó biết mặt tôi thôi vì khi trước học chung trường. Hm, có lẽ ngày mai phải nghĩ ra gì đó để cancel thôi, để bao giờ chuẩn bị tâm lý xong đã. Nghe cứ như sắp ra chiến trường. Rồi thế nào cũng bị mấy người kia hối thúc. Sao người tôi muốn gặp thì không chịu gặp, người không muốn thì cứ xuất hiện.
    Mua được 1 cái đồng hồ mới, không xịn nhưng trông cũng bắt mắt. Cái đồng hỗ cũ vừa mới thay dây năm ngoài mà bây giờ đã lại hư nữa. Để tiền thay dây mua quách mấy cái đồng hồ thế này đeo cho sướng. Nếu có anh thể nào tôi cũng mè nheo đòi anh đi mua với tôi... thôi thì bây giờ đành thui thủi 1 mình. Status của anh lúc cuối tuần: Không thích weekend !!! Tôi cũng vậy và còn hơn nữa, tôi không thích bất kỳ ngày nào trong tuần vì dù có là thứ mấy tôi cũng không được gặp anh !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay đều xảy ra nhiều bất ngờ. Đột nhiên có nhiều người liên lạc với tôi hoặc tình cờ gặp trên đường. Lúc nãy chở đứa bạn đi chơi, lúc đi ngang trường vô tình gặp tên bạn cùng lớp. Mà khi chiều tôi vừa đọc offline message của hắn, có nhiều câu...uhm...hơi bí ẩn. Bây giờ lại gặp, thế là hắn tò te theo 2 đứa tôi luôn. Thật là phiền phức !! Càng phiền hơn khi tôi đưa bạn tôi về nhà rồi, lúc ấy chỉ còn tôi với hắn. Chẳng biết nên nói gì. Hắn còn đòi theo tôi về tận nhà...hix...hoảng quá tôi nói bừa là còn phải qua nhà bạn có chuyện rồi kêu hắn về trước. Ôi, thế là thoát !!! Tính tôi kì lắm, thà vui vẻ với nhau như những người bạn thì vô tư thôi, tôi sẵn sàng vui hết mình. Nhưng hễ ai có ý gì kì lạ là tôi thấy khó chịu lắm. Uhm, tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn thôi. Hình như trong đầu vẫn còn cái tâm lý tự vệ trước mọi sự tấn công.
    Hy Lạp thắng, thế là cả 6 độ tôi đều ăn. Thoát nạn rồi. Nhưng mà cũng không hào hứng lắm với việc "đòi nợ". Không thích đi đâu riêng với 1 người con trai. Chưa gì mà đã có người phone hẹn chung độ. Sao lúc ấy tôi lại ừ đại thế ?? Bây giờ nghĩ lại "rét" quá đi mất. Tôi chưa gặp him lần nào cả, chỉ có người đó biết mặt tôi thôi vì khi trước học chung trường. Hm, có lẽ ngày mai phải nghĩ ra gì đó để cancel thôi, để bao giờ chuẩn bị tâm lý xong đã. Nghe cứ như sắp ra chiến trường. Rồi thế nào cũng bị mấy người kia hối thúc. Sao người tôi muốn gặp thì không chịu gặp, người không muốn thì cứ xuất hiện.
    Mua được 1 cái đồng hồ mới, không xịn nhưng trông cũng bắt mắt. Cái đồng hỗ cũ vừa mới thay dây năm ngoài mà bây giờ đã lại hư nữa. Để tiền thay dây mua quách mấy cái đồng hồ thế này đeo cho sướng. Nếu có anh thể nào tôi cũng mè nheo đòi anh đi mua với tôi... thôi thì bây giờ đành thui thủi 1 mình. Status của anh lúc cuối tuần: Không thích weekend !!! Tôi cũng vậy và còn hơn nữa, tôi không thích bất kỳ ngày nào trong tuần vì dù có là thứ mấy tôi cũng không được gặp anh !!!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    FROM THE BOTTOM OF MY BROKEN HEART
    "Never look back," we said
    How was I to know I''d miss you so?
    Loneliness up ahead, emptiness behind
    Where do I go
    And you didn''t hear
    All my joy through my tears
    All my hopes through my fears
    Did you know, I still miss you somehow
    From the bottom of my broken heart
    There''s just a thing or two I''d like you to know
    You were my first love, you were my true love
    From the first kisses to the very last rose
    From the bottom of my broken heart
    Even though time may find me somebody new
    You were my real love, I never knew love
    ''Til there was you
    From the bottom of my broken heart
    "Baby," I said, "please stay.
    Give our love a chance for one more day"
    We could have worked things out
    Taking time is what love''s all about
    But you put a dart
    Through my dreams through my heart
    And I''m back where I started again
    Never thought it would end
    From the bottom of my broken heart
    There''s just a thing or two I''d like you to know
    You were my first love, you were my true love
    From the first kisses to the very last rose
    From the bottom of my broken heart
    Even though time may find me somebody new
    You were my real love, I never knew love
    ''Til there was you
    From the bottom of my broken heart
    You promised yourself
    But to somebody else
    And you made it so perfectly clear
    Still I wish you were here
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    FROM THE BOTTOM OF MY BROKEN HEART
    "Never look back," we said
    How was I to know I''d miss you so?
    Loneliness up ahead, emptiness behind
    Where do I go
    And you didn''t hear
    All my joy through my tears
    All my hopes through my fears
    Did you know, I still miss you somehow
    From the bottom of my broken heart
    There''s just a thing or two I''d like you to know
    You were my first love, you were my true love
    From the first kisses to the very last rose
    From the bottom of my broken heart
    Even though time may find me somebody new
    You were my real love, I never knew love
    ''Til there was you
    From the bottom of my broken heart
    "Baby," I said, "please stay.
    Give our love a chance for one more day"
    We could have worked things out
    Taking time is what love''s all about
    But you put a dart
    Through my dreams through my heart
    And I''m back where I started again
    Never thought it would end
    From the bottom of my broken heart
    There''s just a thing or two I''d like you to know
    You were my first love, you were my true love
    From the first kisses to the very last rose
    From the bottom of my broken heart
    Even though time may find me somebody new
    You were my real love, I never knew love
    ''Til there was you
    From the bottom of my broken heart
    You promised yourself
    But to somebody else
    And you made it so perfectly clear
    Still I wish you were here
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phải suy nghĩ cả ngày mới quyết định được là sẽ không cancel nữa. Vui vẻ thôi, đâu ai ăn thịt ăn cá gì mà lo nhỉ... hix... nhưng số trời đã định !!! Đột nhiên lúc chiều con bạn phone qua rủ đi với đứa bạn ở Hà Lan mới về...uhm... thật là tội lỗi... thế là tôi đành phone cho C để hủy cuộc hẹn....huhuhu... tôi không muốn vậy đâu...ví như thân này xẻ được làm đôi. C đã mua vé đi xem ca nhạc rồi thế mà... chả biết ra làm sao. Ngày mai sẽ phải phone qua xin lỗi, năn nỉ, ỉ ôi. Hẹn hôm khác vậy. Chắc là C giận tôi lắm. Bây giờ cũng muốn gọi lắm nhưng khuya rồi, tôi khống muốn bị la đâu..hì...
    Nói đi cũng phải nói lại, đi ăn với 3 đứa bạn cũng có cái vui. Nghe tụi nó kể chuyện du học mắc cười ghê. Mà hình như P cũng sắp đi Mỹ nốt....hm...seo nó không nói gì cho tôi biết thế này. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Cái đầu gối vẫn còn đau. Tới khi nào mới lành lặn đây ??? Mỗi khi chạy xe đau chết được... hehehe...bị trầy chân nhưng không hề kiêng gì cả, món gì cũng cho vào miệng. Mẹ bảo là sẽ bị sẹo nếu an mấy món hải sản....ui, nhưng thấy món ngon mà không được ăn thì còn gì thảm bằng
    Cứ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là nhớ anh. Ôi, nỗi nhớ, không gì có thể điều khiển hay ngăn cản được.
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phải suy nghĩ cả ngày mới quyết định được là sẽ không cancel nữa. Vui vẻ thôi, đâu ai ăn thịt ăn cá gì mà lo nhỉ... hix... nhưng số trời đã định !!! Đột nhiên lúc chiều con bạn phone qua rủ đi với đứa bạn ở Hà Lan mới về...uhm... thật là tội lỗi... thế là tôi đành phone cho C để hủy cuộc hẹn....huhuhu... tôi không muốn vậy đâu...ví như thân này xẻ được làm đôi. C đã mua vé đi xem ca nhạc rồi thế mà... chả biết ra làm sao. Ngày mai sẽ phải phone qua xin lỗi, năn nỉ, ỉ ôi. Hẹn hôm khác vậy. Chắc là C giận tôi lắm. Bây giờ cũng muốn gọi lắm nhưng khuya rồi, tôi khống muốn bị la đâu..hì...
    Nói đi cũng phải nói lại, đi ăn với 3 đứa bạn cũng có cái vui. Nghe tụi nó kể chuyện du học mắc cười ghê. Mà hình như P cũng sắp đi Mỹ nốt....hm...seo nó không nói gì cho tôi biết thế này. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Cái đầu gối vẫn còn đau. Tới khi nào mới lành lặn đây ??? Mỗi khi chạy xe đau chết được... hehehe...bị trầy chân nhưng không hề kiêng gì cả, món gì cũng cho vào miệng. Mẹ bảo là sẽ bị sẹo nếu an mấy món hải sản....ui, nhưng thấy món ngon mà không được ăn thì còn gì thảm bằng
    Cứ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là nhớ anh. Ôi, nỗi nhớ, không gì có thể điều khiển hay ngăn cản được.
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi quá, đi mướn phim về xem. Tối nay tự hứa không lên chat nữa mà chỉ thức xem phim thôi. Lúc nãy chạy đến chỗ cinema tôi và anh thường đi. Xa tít chứ chẳng chơi. Đến để thử bản thân xem thế nào...cũng bình thường thôi. Không có cảm giác gì đáng nói. Toàn làm những việc vớ vẩn. Sau đó lại ghé vào dich vụ net. Không có anh ở đây. Cũng tốt, đỡ phải buồn. Lúc có người rủ đi chơi thì cứ từ chối nguây nguẩy, đến khi chỉ có 1 mình lang thang thì mới bít thế nào là chán. Rút kinh nghiệm đợt sau, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì đó.
    Yamaha lại có chiếc Nouvo màu chuối. Nhìn vào đã thấy "chuối" rồi. Mẹ bảo có thích không mẹ mua cho.Ôi giấc mơ Attila, đã tan biến cùng với vụ té xe hôm trước. Nếu bây giờ không ừ thì tương lai sẽ là chiếc xe Mio bé tẻo teo. Khó nghĩ quá...huhuhu... Phải chi có ai tự nguyện làm xe ôm miễn phí thì khỏi cần xe cộ gì rồi. Thôi thì ừ đại vậy, nghĩ cho lắm cuối cùng được 1 chiếc Martin 107 là...tiêu !!!
    Đói bụng quá, trước khi đi chưa ăn gì cả. Hoa cả mắt rồi.Cũng đã 9h.Chuẩn bị về thôi. Xong 1 buổi tối !!! Chào thân ái và quyết thắng
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi quá, đi mướn phim về xem. Tối nay tự hứa không lên chat nữa mà chỉ thức xem phim thôi. Lúc nãy chạy đến chỗ cinema tôi và anh thường đi. Xa tít chứ chẳng chơi. Đến để thử bản thân xem thế nào...cũng bình thường thôi. Không có cảm giác gì đáng nói. Toàn làm những việc vớ vẩn. Sau đó lại ghé vào dich vụ net. Không có anh ở đây. Cũng tốt, đỡ phải buồn. Lúc có người rủ đi chơi thì cứ từ chối nguây nguẩy, đến khi chỉ có 1 mình lang thang thì mới bít thế nào là chán. Rút kinh nghiệm đợt sau, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì đó.
    Yamaha lại có chiếc Nouvo màu chuối. Nhìn vào đã thấy "chuối" rồi. Mẹ bảo có thích không mẹ mua cho.Ôi giấc mơ Attila, đã tan biến cùng với vụ té xe hôm trước. Nếu bây giờ không ừ thì tương lai sẽ là chiếc xe Mio bé tẻo teo. Khó nghĩ quá...huhuhu... Phải chi có ai tự nguyện làm xe ôm miễn phí thì khỏi cần xe cộ gì rồi. Thôi thì ừ đại vậy, nghĩ cho lắm cuối cùng được 1 chiếc Martin 107 là...tiêu !!!
    Đói bụng quá, trước khi đi chưa ăn gì cả. Hoa cả mắt rồi.Cũng đã 9h.Chuẩn bị về thôi. Xong 1 buổi tối !!! Chào thân ái và quyết thắng
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ngày nào N cu~ng vào do.c và theo do~i topic cua? T dấy nhé ... Mà mấy hôm cha(?ng thấy dâu ca? , N cu*'' online trong yahoo suot thoi .... Do.c ca? bài này kết dúng câu : Chào thân ái và quyết thắng =)p
    Mà sao chi? mo* Atilla thôi nhi? , Giấc mo* cua? N la` BMW hic hic .... ta.m biê.t và so*''m ga(.p la.i ! Chào thân ái quyết thắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này