1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

i'm such a fool ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoaitaychienboreturn, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaitaychienboreturn

    khoaitaychienboreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Qua sinh nhật em cũng gần được một tháng rồi đó, kể từ ngày ấy, hầu như anh chưa có một giấc ngủ bình thản như xưa!!! Co một lúc nào đó anh tưởng như mình gạt bỏ được em ra khỏi suy nghĩ của anh, nhưng quả thật khó khăn lắm, anh không ép mình phải làm mọi cách để quên em đi, Anh biết rằng nên để mọi chuyện nó tự nhiên trôi qua!! Nhưng ngay cả những lúc bình thường nhất anh cũng nghĩ đến em, thậm trí trong mơ toàn ác mộng, mà cái nào cũng có em ở đấy!!! Người ta vẫn nói chỉ khi nào mất đi một thứ gì thì mới biết quý trong nó!! Nhưng tại sao quý trọng một điều gì đó rồi làm thế nào cũng không giũ được hạnh phúc bên mình ? Có lẽ chỉ còn cách đổ tại cho việc hai đứa ở xa quá, và em không chịu được sự cô đơn nữa... ừh anh hiểu điều đó nhưng anh không thể chấp nhận được em à!!! Anh đã chuẩn bi rất nhiều để có thể vào SG, chỉ một vài tháng nữa thôi, nhưng cuối cùng tất cả cung quay lại con số 0, Có phải con gái chỉ biết những điều trước mắt họ không? Anh muốn giận em lắm muốn trách em lắm, muốn căm ghét em lắm, nhưng anh làm thế để làm gì? Anh biết thực sự em đang rất hạnh phúc bên người mới, anh sẽ tỏ ra cao thượng khi chúc em hạnh phúc bên người mới nhưng thực ra anh cũng chỉ là con người thôi Anh sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc khi bị người khác lấy mất cả!!! Em biết không anh đang buồn nhiều lắm !!!
  2. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm và sẻ chia
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Khoaitaychienboreturn: i''m such a fool ... <--- agree. No wonder
  4. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để quên người cũ là có một người mới. Bạn chẳng thể làm được gì để thay đổi sự thật là cô ấy đã có người khác rồi. Vậy thì tại sao bạn phải đau khổ và buồn chán quá nhiều cơ chứ? Làm vậy liệu cô ấy có quay lại với bạn không? Câu trả lời là "không" vì cô ấy đang rất hạnh phúc bên người mới. Hãy cho mình những cơ hội khác và để cho những gì đã qua qua đi. Chúc hạnh phúc!
  5. khoaitaychienboreturn

    khoaitaychienboreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn xyz mình cũng không biết làm sao nữa yêu là vậy, dù cô ấy có không quay lại thì lúc này mình vẫn yêu mà thôi !!! Trong chuyện tình cảm không phải cứ nói thay đổi là thay đổi, dù có cơ hội nhưng có lẽ mình sẽ bỏ qua chứ không dám vội vàng để rồi vấp ngã một lần nữa!!! Hơn nữa có khi còn làm đau thêm một người khác thì sao ? bạn xyz thân mến, có bao giờ bạn chờ từ 8 h tối đến 12 h đêm để là người nói câu chúc mừng sinh nhật với người ấy, nhưng rồi người ấy không chịu nghe và rồi gián tiếp cho mình biết là người ấy đang thấy yêu một người khác!!! Mình lúc đó thật sự shock lắm người run lên và tất cả những thứ trong bụng cứ như muốn ói hết ra vậy, có lẽ chưa bao giờ shock và buồn đến thế !!! 2 đứa mình một người Nam, một người Bắc việc lựa chọn giữa gia đình và tình cảm cũng khó khăn lắm, mình chuẩn bị rất nhiều để có thể đén với tình cảm của mình mình thậm chí đã muốn bỏ cả công việc rất tốt để chọn một công việc khác mà có thể làm tại SG, chỉ còn chờ hết hợp đồng là mình bay vào trong đó ngay tức khắc, nhưng rồi cũng chẳng đâu với đâu cả. Thất vọng, buồn, shock và cảm thấy có lỗi với gia đình mình bây giờ tất cả cứ như một bàn tay chặn lấy cổ họng mình vậy, thực sụ mình đang mất phương hướng Nhưng dù sao da vấp ngã thì phải đứng dậy, nhưng ngã đâu quá mình cần thời gian để thay đổi tình cảm của chính mình. Mình đang cảm thấy mỏi mệt lắm !!!
  6. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương và tôi thấy câu nói này rất đúng. Thời điểm này đương nhiên là bạn sẽ cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng, chán chường. Bạn shock vì người mà bạn yêu, đặt hết hy vọng thậm chí có thể bỏ qua tất cả: gia đình, bạn bè, sự nghiệp để có thể đến được với cô ấy thì cũng chính người đó lại làm cho bạn cho bạn thất vọng đến vậy. Bạn cũng không đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề rằng cô ấy đã thay đổi, đã có người khác, cô ấy đang rất hạnh phúc và sẽ không quay lại với bạn. Có thể nói lòng tự trọng của bạn bị tổn thương vì bạn tự thấy mình cũng không đến nỗi nào mà tại sao lại bị đối xử như thế? Nhưng chỉ sau một thời gian nữa thôi, khi mà bạn bớt đau buồn và bạn có đủ sáng suốt để xem xét lại vấn đề thì chắc chắn bạn sẽ có suy nghĩ khác. Biết đâu lúc đó bạn lại nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng để bạn đánh đổi tất cả và thật may mắn là bạn chưa làm điều đó thì sao? Tất nhiên trong chuyện tình cảm không phải cứ nói quên là quên được. Điều này cần phải có thời gian. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè những người luôn quan tâm đến bạn và hãy cho mình những cơ hội mới biết đâu đấy bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn. Tất nhiên tôi không nói là bạn có thể quên ngay nhưng ít nhất là bạn phải làm điều gì đó để có thể quên chứ. NOTHING IMPOSSIBLE!
  7. khoaitaychienboreturn

    khoaitaychienboreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu cô ấy đã thay đổi, mình đã đặt niềm tin và tình cảm vào cô ấy va` tất nhiên sẽ rất buồn vì sự thay đổi của cô ấy!!! Mình đang cố gắng lấy lại sự cân bằng, nhưng chỗ trống của cô ấy để lại nhiều quá... Thời gian có thể làm người ta bớt đau, nhưng cái gì cũng có vết sẹo để lại, tớ mất niềm tin vào con gái mất rồi !!
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Sao ma phải buồn hả bạn ??
    Thế bạn đã phải chờ 12h , để hy vọng , cô ấy sẽ là người đem lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên đến cho bạn , nhưng thay vào đó là lời chia tay không ?
    Sau đó mình hân hạnh được nhận 1 lời xin lỗi : là em không nhớ rằng hôm nay la sinh nhật anh , em không muốn nói chia tay vào sinh nhật anh , nhưng em không tự chủ được .
    Sướng nhỉ , đúng không ? yêu nhau 2 năm , vậy mà có đúng cái ngày quỷ sứ ấy cũng hông nhớ nổi , rồi giáng cho mình 1 đòn knock out luôn
    hơn 1 năm rồi , nhưng nhiều đêm nghe tiếng điện thoai gọi đến mà vẫn còn giật mình , dù chẳng còn ai gọi đến để chia tay mình nữa cả
  9. khoaitaychienboreturn

    khoaitaychienboreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mới phải không em? Đừng gọi điện đến khóc trước tôi, tôi không chịu được khi giọt nước mắt đó dành cho người đàn ông khác!!! Tôi đau lắm em biết không ?
  10. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin có thể lấy lại được mà chỉ cần bạn có thời gian thôi.

Chia sẻ trang này