1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Image

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có một lần , thằng cùng phòng ( cơ quan ) nói với tôi : " Em nghe giọng bác êm êm như người Hà nôị" - Ngạc nhiên quá ; Vì tôi chỉ biết đến những giọng như  Nghêềệ an quê hương ta ĐỌ , Thanh hoá sông Mả anh hùng hay thứ giọng khu 5 Gờcờ goảng Đoà ( nghe sền sệt) .
    Cũng có lần ngồi nghe nhạc Trịnh trong quán CF chợ An cựu- cô bạn đi cùng thấy tôi bất động , tê cứng không đụng giọt đắng nào, đã phát hoảng...nhưng rồi chấn tĩnh lại được ngay khi tôi : " anh có sao đâu , anh đang uống từng lời của em đấy chứ!!"   chậc chậc giọng gái Huế- ôi chao! có thể nghiện được đấy.
    Quay trở lại với vụ được khen đểu về chất giọng người tỉnh Hàng Lội...Tôi có nối với thằng bạn đó:" người Tuyên quang tao toàn thế thôi !!!" .Không đến nỗi ngạc nhiên dưng thằng đó có vẻ không tin, nó bày tỏ ý nghĩ là dân kuê mình chắc phải có giọng đặc trưng là giọng của bác Hà Thị Khít hay Lìn Tùng Phìn nào đó cơ.
    Giọng nói , đó chỉ là một goc nhỏ của Trai thành nhà Mạc và gái xóm CCCP - Người Tuyên mình còn có nhiều , nhiều cái hay nữa chứ các Pác nhỉ (?)
    Người TQ mình đi đâu ai cũng nhận ra , có thể ngay lập tức bằng vẻ "hình hài" như mấy em sv với bộ quần áo dancing Hip hop , mấy cô **** với móng tay sơn rất vị nghệ thuật và sợi dây chuyền rất bé nhưng rất sang. 1 thằng nữa ở cơ quan tôi còn đưa ra nhận xét là nếu overnight với một em nào xưng danh là người TQ thì đừng có tin nếu thấy Tits của em đó quá bự (cỡ36-37)-TQ bé thôi, và xinh - Thằng đó còn đưa ra nhận định là đi đường mà nhìn em nào để lộ ra những cái tem bé xíu của cái quần bé xíu thì em đó chắc là Hàng Lội 7 , Hàng Lội 8 chứ không phải là Hà nội phố và chắc chắn không phải là Hàng ...Tuyên Quang.
    Đấy là nói về những thứ có thể nhận ra một cách lập tức , nhưng cũng không phải là lập tức đâu; chỉ có người trong cuộc chúng ta , hay những người biết đến và yêu mến Tuyên quang mới nhận ra những thứ đó các bác nhỉ !.
    Tôi còn muốn nói thêm điều này nữa :vì công việc , nhiều khi tôi cũng hay phải xuống đường vào lúc quá 11.30 PM và vì thế tôi cũng thấy một chuyện hay hay là các boy đi xế 22 cung hay được cac boy khác dượt theo, lân la trong quán để góp vui , bắt quen và cầu thân lắm.
     Nhưng cũng phải nhận ra một điều "cay đắng" là các girl TQ thời nay đã kém hấp dẫn (xét trên nhiều bình diện) so với các girl mang biển... ngay chỉ là 98 ,28,19.. lân cận TQ thôi (Tuần nào tôi chẳng đi otô khách để về nhà mà). Gái Tuyên có suy nghĩ gì đây khi có một title trong diễn đàn này đòi sửa đổi định đề Chè Thái gái Tuyên thành Chè Thái gái Thái nhỉ. Trai Tuyên bọn tôi vì câu  nói đó thấy đau lắm !!!.
    Trong những mối lo , cũng còn chút để mà yên tâm là người TQ mình vốn siêu lắm, thừa năng lực để hoàn thiện và khẳng định mình ở mọi lúc , mọi chỗ , mọi nơi.
    Chẳng hiểu sao , có lẽ bởi lẽ công bằng mà cái miền đất giữa ( chẳng có cửa khẩu , biên giới , chẳng thuộc tam giác tứ giác kinh tế gì) của chúng mình lại tập trung toàn những người tài cả đấy ( kiêu một tý đi , hay là nhiều tý đi); và cũng có lẽ nữa là tại bà con chúng ta đây thực chất là tinh hoa từ những miền đất khác tới đây khởi nghiệp và làm nên cơ nghiệp-"hợp chủng quốc" chúng ta , thế nào đó mà có chung một giọng- để đến nỗi bọn xxxx lắng-nghe--say-mê--ngắm-nhìn.
    Các pac thông cảm, vì muốn ngợi ca cac pac thôi chứ em thì cũng chỉ là một thần dân bình thường lắm của người Tuyên quang ta. Với cái đẳng bình thường em có cơ hội để nhìn CHÂN DUNG (Image) của các pac rất hay , hay lắm , hay thật.Ước ao trên ttvnol này các bác làm nên cái gì đó để khắc hoạ nên Avatar người Tuyên Quang đi . chớ nghĩ là tôi hay ai đó hưởng ứng điều này đều là những người "Cục bộ" "bản vị" nhé.Thoáng hơn là ta làm cuộc chơi vẽ ( có xấu-cực xấu, có đẹp-cực đẹp).Tôi mong là có lúc nào đó sau khi đã vẽ nhau chán rồi , choảng nhau chán rồi - TA mới có cơ để offline một phát để hùng-hổ-thiết-tha-đàm-đạo.Phố ẩm thực của bon mình dạo này cũng vui phết đấy...>>>cố lên đi để kiếm một chỗ làm bản doanh đê
    Tôi cũng hơi nghi ngờ tý tính khả thi của ý tưởng này vì "dân ta" có một điều chán lắm, nhưng cũng hay lắm; đó là người Tuyên Quang khi có cơ đi xa thường là những người mạnh và có nghị lực; không bao giờ họ có cảm giác sống tha hương và chưa bao giờ họ có ý nghĩ là cứ phải có một hội đồng hương (cũng có đấy nhưng với tiêu chí khác)- Có thằng nào đó còn đưa ra triết lý: " Đoàn kết là biểu hiện của sự yếu đuối!" -ô hô a ha - thế đấy ( MR mà biết điều này chắc buồn lắm).
    Nhưng...
    Mà nhưng...
    Thôi để dành các pác làm maquete và mọi người tham gia thể hiện nhé
     
    p/s: Trình độ chuyên môn và óc tổ chức của tôi rất kém. Tôi có đọc và thấy các mod là đáng kính nể lắm. Tôi rất mong em Thu Lam xem xét , chau chuốt và định hướng lại cho tôi và AE được không.
     
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đáng yêu quá,ha ha,và qua đây thì chắc chắn là trình độ cũng như vốn sống của tác giả chắc chắn phải hơn ThuLam đến 5, 7 năm là ít. CHúng ta thử suy nghĩ về việc gây dựng lại hình ảnh người TQ xem, người TQ nói chung chứ không phải con gái nhé, chứ còn ai thích đổi thành " chè Thái gái gì gì " thì tuỳ, nếu họ đã có image rồi thì sao không dùng câu khác, haha...
    Nói về con người tỉnh Hà Nội, ái chà chà, họ cho rằng là họ tinh tế, họ là cao sang, thế mà hỏi xem bây giờ có phải là đến 99 phần trăm dân KT3 Hà Nội vẫn gọi những đùm xôi có ngô gói trong lá chuối buổi sáng là xôi ngô... thà rằng cứ như dân xứ Củ, xứ Thanh. Bản thân mình có kinh nghiệm là một lần đến nhà người ta chơi, nhà họ toàn người sinh ra và lớn lên ở HN, giới thiệu mình là người TQ, một vị phát biểu "Giọng cũng chuẩn nhưng nghe là biết không phải người HN", ái chà họ tinh tế thế đấy, cho đến khi chính vị này đứng giữa đường xỉa răng thì mình chán hẳn ko muốn đến đấy lần 2 nữa. Thế mà bây giờ lại có những kẻ để trở thành người HN gốc thì buổi tối mùa hè lại cứ phải ra Hồ Con Rùa mua vài cái kem mút Tràng Tiền, mà cứ phải là kem đậu xanh ăn cho nó "dung dị", cho nó đặc trưng... xong rồi vứt rác bừa bãi, để xe mất trật tự, và một chiếc PS thì phải chở được 3, 4 người... Đợi xem bao giờ Kem Tràng Tiền lên sàn, xem họ có sáng tạo thêm vị kem chua, kem bạc hà, kem sầu riêng không để mình còn thèm bon chen với dân HN tý không thì lại cứ miền núi mãi.
    Có lẽ đầu tiên tớ muốn đề nghị là mọi người cố gắng sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đặc biệt tuân thủ luật giao thông, đi dường biết nhìn trước ngó sau, biết nhường đường cho nhau, không nên theo xu hướng mạnh ai nấy chạy như bây giờ. Người Lào đời sống thấp hơn ta nhưng họ lại văn minh hơn ta nhiều, tuân thủ luật giao thông là thể hiện một phần lối sống văn minh
  3. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi cố đuổi theo 1 chiếc xe mang biển 22 giữa lòng SG. Lạ đấy! Nhưng mà như... quen lắm!
    Có một buổi chiều như bao buổi chiều sau giờ tan sở, tôi ngồi cafe bệt bên góc lề đường Pasteur với những người bạn Minsk của mình. Thế rồi tôi gặp họ, đôi bạn trẻ cùng quê mới vào SG lập nghiệp. Mừng!
    Dấu xưa của thành nhà Mạc, rồi những góc phố, những tên đường, tất cả hiện hữu trong miền ký ức. Ngỡ như ta đang trạm vào nó sau lời kể của đôi bạn trẻ mới xa quê.
    Tôi không nói được giọng Nam sau nhiều năm ở đây dù chỉ 1 từ, 1 câu. Điều đó chẳng có gì, nó bình thường như bao người xa quê khác. Nhưng có nhẽ tôi cảm thấy bị gượng ép khi nói :"nước lọc" thay vì "nước trắng" quen dùng! Hay đơn giản hơn tôi thích dùng chữ "sủi" để chỉ hiện tượng "nước sôi".
    Bạn sẽ cảm thấy vui khi ở một nơi xa thị xã TQ bé nhỏ, bỗng chốc ta gặp lại 1 tiếng gọi của bạn bè, và tất nhiên sẽ không thể thiếu tên của phụ huynh đằng sau tiếng gọi đó.
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thu Nam nói gì mà có vẻ chua chát thế, các bác thông cảm, Thu Nam nhà ta vừa nghe tin người yêu cũ người HNội lên xe hoa, em ấy ốm liền một tuần trong bệnh viện
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thu Nam nói gì mà có vẻ chua chát thế, các bác thông cảm, Thu Nam nhà ta vừa nghe tin người yêu cũ người HNội lên xe hoa, em ấy ốm liền một tuần trong bệnh viện
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    BÁC CỔ
    (có nhiều ông lại gọi là bát cổ nữa)
    Cả tuần bùn quá, việc còn đầy dẫy mà chẳng muốn làm việc gì cả-Đôi khi ta hoài nghi ngay cả giá trị cuộc sống và mạng sống của mình(!)
    Giá bây giờ lại được lượn chơi Bác Cổ
    Không nhớ lần cuối vào đó là ngày nào , năm nào nữa; Bà cố có bộ xương dài 1.7 trong quan tài độc mộc còn đó không (Sao mà dài mà cao thế không bít, đấy là không kể 2 đoạn xương cẳng bị thiếu chưa ghép vào). Mấy cái cọc Bạch đằng nữa , chẳng biết có xâu (show) ra đấy là cái thật hay chỉ là vơsần2 thôi ; mà bây giờ không biết muốn chụp ảnh thì có được nổ đèn flash không- chắc là không-chắc là có. Cái khánh to tổ bố nữa, chẳng biết có để gần cái đi văng , nơi ngày xưa mình ngủ một cách vô tư mà chẳng ai nhìn thấy.
    Hôm nay giời lóng wá-35 hay 36 gì đó - Giờ mà ở chỗ đó mà khoèo thì sướng bà( thấy bà).
    Mấy cái trống đồng ở đâu vậy nhỉ. Mình nhớ lần đó đã đang tâm bẻ một mẩu cọc (đạo đức kém thật , không chấp hành cái biển cấm S...) , Ừ đúng, bẻ xong gã quay ra đi ngắm trống đồng. Đ.cụ nó chứ, các siêu cụ nhà ta ngày xưa giỏi thật ,đồng đúc mỏng như thế mà vẫn được hoa văn tỉa tót nét cực kì. Bây giờ muốn được như vậy chắc phải tính toán mô phỏng bằng Magma, Zcast hay có khi phải dùng cả CNC nữa.
    Cái trống của cha - ông ( mẹ -  bà ) ta sao mà hay thế; mình ngắm mãi không thôi và cứ tự hỏi : ông nào đây, bà nào đây nghĩ ra cái môtíp quai trống độc đáo thế- đọc đáo đến vĩnh hằng. Khi ngắm cái quai trống hồi lâu rồi mình mới cảm nhận được ta không ngắm nó một mình-Từ lúc nào đó N đã đến bên , cũng ngắm các cụ " Giã gạo".
    Đỏ mặt.
    Đén bấy giờ mình mới nhận ra nét đẹp của GF đứng bên mình.
    ...
    Cả lớp có mỗi một con , lúc nào cũng đanh đá nhặng xị. Thằng *** nào cũng sẵn sàng quên là thực ra nó có một mái tóc rất dài , rất huyền ảo , rất phù thuỷ . Có lẽ tại nó luôn chỉ chơi 2 cái đuôi sam thôi- trông rất et sì kuê (quê). Cũng lạ thật, tạo hoá oéo công bằng chút nào : nó đã et sì kuê như thế lại còn thêm cái mồm , thôi nói gọn chút: Rộng quá. Có lần đi thực tập mình bất giác rụt cái bánh mỳ ( đang định đưa cho nó) và nhắm mắt lại -Eo ơi, cái mồm. ( mãi sau này , bọn có khiếu về nhân trắc học kứ leo lẻo khen mãi mode mồm rộng mắt dài của mấy đứa Miss World mình mới tin như thế là đẹp).Lại nữa chứ : thằng bỏ mẹ nào đó đặt cho nó cái tên là con cọp luộc, và chẳng có thằng nào muốn rename cái tên đó cả; khoản này thì đến cả nó cũng oéo muốn re...N trắng trẻo ghê- có một bí mật... nhưng nói thì ngại.
    ...nhớ xiên sang mảng riêng tư thế đủ rồi , thích thì up sau vậy.
    ...Bọn chúng đứng nép vào nhau tự lúc nào.
    Xời nhưng mà không phải để làm như anh C4-hồi đó bọn mình ngu và quê lắm!!! Chẳng qua là đứng trước một hiện vật nghệ quá, linh quá nên bị ám mà nép vào nhau thôi.
     
    Hôm nay bùn. Định up bài này vào nhật ký cơ; Nhưng đọc qua thấy nhiều bác nhà ta trong 4r này có luyến lưu HN quá , box TQ- ôi , nhà đấy mà cứ như ..Trọ.
    Được rùi, thời gian tới tui sẽ ra mắt tóp pích Hà nội để các bác tâm sự nhé. Top hanoipark trên box TQ nhé- các bác viết nhé, bạo liệt và dốc lòng vào để các bác HN cũng được xem được chiêm ngưỡng giai mình, gái mình.
    Tôi đảm bảo 99% bạn HN của bọn mình ứ biết trống đồng có cái quai như thế nào; và  Nhĩ hà có phải là nhị hà không- thật đấy!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    BÁC CỔ
    (có nhiều ông lại gọi là bát cổ nữa)
    Cả tuần bùn quá, việc còn đầy dẫy mà chẳng muốn làm việc gì cả-Đôi khi ta hoài nghi ngay cả giá trị cuộc sống và mạng sống của mình(!)
    Giá bây giờ lại được lượn chơi Bác Cổ
    Không nhớ lần cuối vào đó là ngày nào , năm nào nữa; Bà cố có bộ xương dài 1.7 trong quan tài độc mộc còn đó không (Sao mà dài mà cao thế không bít, đấy là không kể 2 đoạn xương cẳng bị thiếu chưa ghép vào). Mấy cái cọc Bạch đằng nữa , chẳng biết có xâu (show) ra đấy là cái thật hay chỉ là vơsần2 thôi ; mà bây giờ không biết muốn chụp ảnh thì có được nổ đèn flash không- chắc là không-chắc là có. Cái khánh to tổ bố nữa, chẳng biết có để gần cái đi văng , nơi ngày xưa mình ngủ một cách vô tư mà chẳng ai nhìn thấy.
    Hôm nay giời lóng wá-35 hay 36 gì đó - Giờ mà ở chỗ đó mà khoèo thì sướng bà( thấy bà).
    Mấy cái trống đồng ở đâu vậy nhỉ. Mình nhớ lần đó đã đang tâm bẻ một mẩu cọc (đạo đức kém thật , không chấp hành cái biển cấm S...) , Ừ đúng, bẻ xong gã quay ra đi ngắm trống đồng. Đ.cụ nó chứ, các siêu cụ nhà ta ngày xưa giỏi thật ,đồng đúc mỏng như thế mà vẫn được hoa văn tỉa tót nét cực kì. Bây giờ muốn được như vậy chắc phải tính toán mô phỏng bằng Magma, Zcast hay có khi phải dùng cả CNC nữa.
    Cái trống của cha - ông ( mẹ -  bà ) ta sao mà hay thế; mình ngắm mãi không thôi và cứ tự hỏi : ông nào đây, bà nào đây nghĩ ra cái môtíp quai trống độc đáo thế- đọc đáo đến vĩnh hằng. Khi ngắm cái quai trống hồi lâu rồi mình mới cảm nhận được ta không ngắm nó một mình-Từ lúc nào đó N đã đến bên , cũng ngắm các cụ " Giã gạo".
    Đỏ mặt.
    Đén bấy giờ mình mới nhận ra nét đẹp của GF đứng bên mình.
    ...
    Cả lớp có mỗi một con , lúc nào cũng đanh đá nhặng xị. Thằng *** nào cũng sẵn sàng quên là thực ra nó có một mái tóc rất dài , rất huyền ảo , rất phù thuỷ . Có lẽ tại nó luôn chỉ chơi 2 cái đuôi sam thôi- trông rất et sì kuê (quê). Cũng lạ thật, tạo hoá oéo công bằng chút nào : nó đã et sì kuê như thế lại còn thêm cái mồm , thôi nói gọn chút: Rộng quá. Có lần đi thực tập mình bất giác rụt cái bánh mỳ ( đang định đưa cho nó) và nhắm mắt lại -Eo ơi, cái mồm. ( mãi sau này , bọn có khiếu về nhân trắc học kứ leo lẻo khen mãi mode mồm rộng mắt dài của mấy đứa Miss World mình mới tin như thế là đẹp).Lại nữa chứ : thằng bỏ mẹ nào đó đặt cho nó cái tên là con cọp luộc, và chẳng có thằng nào muốn rename cái tên đó cả; khoản này thì đến cả nó cũng oéo muốn re...N trắng trẻo ghê- có một bí mật... nhưng nói thì ngại.
    ...nhớ xiên sang mảng riêng tư thế đủ rồi , thích thì up sau vậy.
    ...Bọn chúng đứng nép vào nhau tự lúc nào.
    Xời nhưng mà không phải để làm như anh C4-hồi đó bọn mình ngu và quê lắm!!! Chẳng qua là đứng trước một hiện vật nghệ quá, linh quá nên bị ám mà nép vào nhau thôi.
     
    Hôm nay bùn. Định up bài này vào nhật ký cơ; Nhưng đọc qua thấy nhiều bác nhà ta trong 4r này có luyến lưu HN quá , box TQ- ôi , nhà đấy mà cứ như ..Trọ.
    Được rùi, thời gian tới tui sẽ ra mắt tóp pích Hà nội để các bác tâm sự nhé. Top hanoipark trên box TQ nhé- các bác viết nhé, bạo liệt và dốc lòng vào để các bác HN cũng được xem được chiêm ngưỡng giai mình, gái mình.
    Tôi đảm bảo 99% bạn HN của bọn mình ứ biết trống đồng có cái quai như thế nào; và  Nhĩ hà có phải là nhị hà không- thật đấy!
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy ah, dưng mà Thu Lam cưới trước mà... Nếu có trách thì trách Ai đã theo chồng bỏ cuộc chơi trước chứ
  9. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy ah, dưng mà Thu Lam cưới trước mà... Nếu có trách thì trách Ai đã theo chồng bỏ cuộc chơi trước chứ
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết, tớ là tớ ghét nhất người nói một đằng làm một nẻo, tại cái anh chàng này nói là anh ta sẽ không lấy ai ngoài tớ, thế mà tớ vừa đi lấy chồng ba bảy chưa được hai mốt ngày anh ta đã đi lấy vợ, làm tớ thua cược với chồng, tớ ốm đấy là trùng lặp ngẫu nhiên thôi, mà kể cả tớ có buồn thật thì tớ nghĩ bạn Love nên có ý tứ một tý. Đừng nên thách nhà giàu húp tương. Ai lại cứ nhăm nhe mời người yêu cũ của vợ đến nhà chơi, cái bạn người yêu cũ của tớ cũng nên cẩn thận, sắp tới nhà tớ xây xong, thể nào cũng có người mời bạn đi ăn tân gia, đừng đi kẻo tiền mất tật mang nhé.
    Đấy, tớ là có tấm lòng nhân ái khách quan như thế, làm gì có chuyện chua chát ở đây, hì hì

Chia sẻ trang này