1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Image

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình hay vào diễn đàn tuyên quang, nhưng chẳng biết viết gì, đành mượn tạm bài báo về người tuyên quang ta góp vui để thể hiện sự ủng hộ việc đưa hình ảnh đẹp, nguời tốt, việc tốt ở tỉnh mình cho các bạn cùng chia sẻ. Nhân tiện đây, mình có một góp ý nhỏ với bạn ThietDK (người lập ra mục này và bạn có viết là người tuyên quang mình nói chuẩn, giống như nguời Hà Nội, mình cũng đồng ý với bạn về điểm này), đề nghị bạn phát huy tinh thần đó, "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt". Bài viết của bạn dùng nhiều từ không hay, nhiều từ nói "nhại", nhiều từ nước ngoài. Cá nhân mình đọc cảm thấy rất khó chịu.
    ----------------------------
    Tái bút: Cũng có thể đưa hình ảnh "người xấu, việc xấu" lên diễn đàn để các bạn mình biết để tránh, có điều kiện thì sửa chữa, nhưng phải với tinh thần đóng góp, xây dựng, đặc biệt là phải tôn trọng sự thật.
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0

    Em xin đứng ra dàn hòa giữa người đóng góp ý kiến và người tiếp thu ý kiến một chuyện vui nho nhỏ có thể ai cũng đã biết.
    Cặp tình nhân ngồi trò chuyện với nhau:
    Cô gái: Em mún đi phẫu thuật nâng ngực. Ý anh sao?
    Chàng : em nói cái gì thế hã , mình phải bít tôn trọng sự thật, cho dù nó thế nào đi nữa!
    Một lát sau....... Cô gái : Này , anh bỏ tay ra đi , đừng có bóp méo sự thật mãi thế ! =))
  3. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0

    Em xin đứng ra dàn hòa giữa người đóng góp ý kiến và người tiếp thu ý kiến một chuyện vui nho nhỏ có thể ai cũng đã biết.
    Cặp tình nhân ngồi trò chuyện với nhau:
    Cô gái: Em mún đi phẫu thuật nâng ngực. Ý anh sao?
    Chàng : em nói cái gì thế hã , mình phải bít tôn trọng sự thật, cho dù nó thế nào đi nữa!
    Một lát sau....... Cô gái : Này , anh bỏ tay ra đi , đừng có bóp méo sự thật mãi thế ! =))
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Mạc cho câu chuyên quá hay; Sự thật là sự thật-mọi quy ước chỉ mang tính tương đối
    Nói vậy thôi, bác góp bài đi 
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Mạc cho câu chuyên quá hay; Sự thật là sự thật-mọi quy ước chỉ mang tính tương đối
    Nói vậy thôi, bác góp bài đi 
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu ý kiến của em Thu Lam về chuyện dùng từ ngữ bất hợp pháp của Thiết DK và cũng xin phép điền dấu highlight vào đoạn 10% trên đây của Thu Lam ! Cái đó thay cho lời cảm ơn  về lối chơi rất kẻ cả , biết trả lại danh dự cho kẻ có tội.
    Cảm ơn còn vì Bọn anh rất nể phục những cái "vô cùng" của phụ nữ đấy.(Thậm chí dám cả gan tin đây là lời động viên; ( Nếu có ý vậy thì Gì thì gì cứ yên tâm đi , cho mình, lão Mạc thỉnh thoảng lộng ngôn tý, còn đâu sẽ ngoan cho Thu Lam đỡ khó chịu)
    Nhân tiện đây cũng xin Thu Lam làm tươi cho cái box của mình một tý đi bằng cách kêu gọi anh em choảng nhau đi rồi sau đó lại coi nhau như anh em !!!. Cách ấy theo anh là rất tốt , rất nhân văn đấy , bởi chỉ có hô khẩu hiệu giữ hoà khí đi anh em ơi thì có lẽ không ra một "hoạt động sống" trong ngôi nhà chung của chúng ta nữa- nạnh nẽo lém.
    Mình thích một số toppic của Thu Lam và một số bạn và hiểu là chúng ta yêu chúng ta thế nào, ta yêu cái topic của ta nhường nào . Cái chủ đề người với người sống để yêu nhau của Thu Lam -chắc sẽ được nhiều người tham gia và mãi không bao giờ cũ và cả chủ đề chân thành ... nữa. Nhân có lúc đọc chủ đề đó ( " Chân thành-sự khôn ngoan có đẳng cấp) , mình thấy Thu Lam viết rất hay và hợp với suy nghĩ của nhiều người ( một cách chân thành chứ không phải khoe khoang để lấy điểm đâu)-Có ai đó cũng bức xúc tý vì ai lại đã chân thành lại còn khôn ngoan nữa (?), nhưng mình nghĩ thế là được . Theo mình, chân thành cũng phải có suy nghĩ và có lý trí (khôn ngoan) chứ bản năng quá có khi tai hại.
    Có một mẩu chuyện không liên quan mấy đến sự bàn cãi "chân thành hay không chân thành"; đại loại chuyện đó : ... một thằng bé khi hết ghét và bắt đầu biết yêu mẹ ( Mẹ ĐIÊN) đã thực thà ( chân thành) khen mận dại mẹ hái ngọt....mẹ chết ngay chiều đó lúc từ trường đại học (thăm con) trở về nhà qua rừng mận - Mẹ điên ngã xuống vực....( chuyên hay lắm vì đoạn đầu tác giả khắc hoạ thân phận mẹ , bố và thằng bé ấy rất net...thằng bé có lúc rất ghét , rất căm hờn bởi sao mẹ không là Không Điên)
    Mình có chơi với một bạn gái và được nghe tâm sự là bạn đó rất hối hận vì đã thành thực ( một cách chân thành) khi cho người yêu xem bài thơ của người tình cũ tặng ; Vấn đề là xuất xú và lời đề tặng có liên quan đến khoảnh khắc bạn ấy không còn là con gái nữa-Chàng sốc...không phải vì tính chất vật lý đã bị thay đổi của bạn gái mà chính vì quan niệm của bạn ấy về chuyện đó chỉ giống như một cái đứt tay thôi. Thâm chí cũng chẳng phải vì lẽ ti tiện ấy .Nhưng , có một lý do là chàng quá mẫn cảm , chàng muốn : giá nàng  dối trá một tý... để vì thế vì yêu nàng hãy dối gian.Biết dối gian mới đáng tin cậy- nó giống như biết điều khiển một phương tiện để đi đến mục đích Yêu người yêu của mình.
     Luận về tình yêu có cả trăm cách trăm đường, trăm câu nói nhưng mình thích một cô nào đó nói về người yêu : "Em yêu anh ấy vì có một cái gì đó không - thể- nói-ra -được!" ***Chứ không phải "vì cái phec mơ tua của anh ấy có hiệu CK" hehhehhe. Một câu nữa là : "Yêu , tức là khi yêu người hơn chính bản thân mình".
       Chặc chặc Thằng Lưỡi rìu ( fiml 29 ngày rưỡi ) quá biết yêu nàng Thiên Đoá 15 giây thì không được phép chỉ yêu cái bản thân mình-Đạn chùm của cả biệt đội cảnh sát chứ có phải chuyện chơi đâu).
    Mình cảm thông với chàng trai nói trên ở lý lẽ -tình: thật ra nếu nàng yêu chàng lắm lắm lắm thì nàng...thế thôi. Đừng bình tĩnh , lý trí và "chân thành" bắt chàng phải cảm thụ khúc khải hoàn ...
    ....
    Có lẽ phải nghe lời thằng bạn mở một topic về Dối gian mới được
    Có khi lại được hưởng ứng nhiều nhiều.
    Có ai đó đưa ra ý kiến này đúng : nếu chỉ Nói thật và nói thật ? hỏi chúng ta có ngồi với nhau được 5 phút không ? Theo mình : 120-200 phút-Sau đó sẽ không ghét nhau , nhưng đằm thắm được với nhau hay không thì không bit được.
    Mới là newbie nên mình chư kịp lượm lặt , chiêm ngưỡng các tiền bối; nhưng CHÂN THÀNH, tôi yêu các bác lắm. Nhưng ... tôi xin em Lam dàn xếp giúp , biên tập bỏ bớt một số bài ở t này sang một cái khác ( cái này không phải Tôi muốn đâu) gọi là tạm .Hay là cứ nguyên trạng để Image nham nhỏ .
    Kể cả chính cái topic này và cả cái user của tôi nữa -nếu cần.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    biết trộm cắp và vay chằng của ai là rất xấu , nhưng ấy cho tớ mượn cái S nhé ( một lần thôi )
     
    Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này !
     
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu ý kiến của em Thu Lam về chuyện dùng từ ngữ bất hợp pháp của Thiết DK và cũng xin phép điền dấu highlight vào đoạn 10% trên đây của Thu Lam ! Cái đó thay cho lời cảm ơn  về lối chơi rất kẻ cả , biết trả lại danh dự cho kẻ có tội.
    Cảm ơn còn vì Bọn anh rất nể phục những cái "vô cùng" của phụ nữ đấy.(Thậm chí dám cả gan tin đây là lời động viên; ( Nếu có ý vậy thì Gì thì gì cứ yên tâm đi , cho mình, lão Mạc thỉnh thoảng lộng ngôn tý, còn đâu sẽ ngoan cho Thu Lam đỡ khó chịu)
    Nhân tiện đây cũng xin Thu Lam làm tươi cho cái box của mình một tý đi bằng cách kêu gọi anh em choảng nhau đi rồi sau đó lại coi nhau như anh em !!!. Cách ấy theo anh là rất tốt , rất nhân văn đấy , bởi chỉ có hô khẩu hiệu giữ hoà khí đi anh em ơi thì có lẽ không ra một "hoạt động sống" trong ngôi nhà chung của chúng ta nữa- nạnh nẽo lém.
    Mình thích một số toppic của Thu Lam và một số bạn và hiểu là chúng ta yêu chúng ta thế nào, ta yêu cái topic của ta nhường nào . Cái chủ đề người với người sống để yêu nhau của Thu Lam -chắc sẽ được nhiều người tham gia và mãi không bao giờ cũ và cả chủ đề chân thành ... nữa. Nhân có lúc đọc chủ đề đó ( " Chân thành-sự khôn ngoan có đẳng cấp) , mình thấy Thu Lam viết rất hay và hợp với suy nghĩ của nhiều người ( một cách chân thành chứ không phải khoe khoang để lấy điểm đâu)-Có ai đó cũng bức xúc tý vì ai lại đã chân thành lại còn khôn ngoan nữa (?), nhưng mình nghĩ thế là được . Theo mình, chân thành cũng phải có suy nghĩ và có lý trí (khôn ngoan) chứ bản năng quá có khi tai hại.
    Có một mẩu chuyện không liên quan mấy đến sự bàn cãi "chân thành hay không chân thành"; đại loại chuyện đó : ... một thằng bé khi hết ghét và bắt đầu biết yêu mẹ ( Mẹ ĐIÊN) đã thực thà ( chân thành) khen mận dại mẹ hái ngọt....mẹ chết ngay chiều đó lúc từ trường đại học (thăm con) trở về nhà qua rừng mận - Mẹ điên ngã xuống vực....( chuyên hay lắm vì đoạn đầu tác giả khắc hoạ thân phận mẹ , bố và thằng bé ấy rất net...thằng bé có lúc rất ghét , rất căm hờn bởi sao mẹ không là Không Điên)
    Mình có chơi với một bạn gái và được nghe tâm sự là bạn đó rất hối hận vì đã thành thực ( một cách chân thành) khi cho người yêu xem bài thơ của người tình cũ tặng ; Vấn đề là xuất xú và lời đề tặng có liên quan đến khoảnh khắc bạn ấy không còn là con gái nữa-Chàng sốc...không phải vì tính chất vật lý đã bị thay đổi của bạn gái mà chính vì quan niệm của bạn ấy về chuyện đó chỉ giống như một cái đứt tay thôi. Thâm chí cũng chẳng phải vì lẽ ti tiện ấy .Nhưng , có một lý do là chàng quá mẫn cảm , chàng muốn : giá nàng  dối trá một tý... để vì thế vì yêu nàng hãy dối gian.Biết dối gian mới đáng tin cậy- nó giống như biết điều khiển một phương tiện để đi đến mục đích Yêu người yêu của mình.
     Luận về tình yêu có cả trăm cách trăm đường, trăm câu nói nhưng mình thích một cô nào đó nói về người yêu : "Em yêu anh ấy vì có một cái gì đó không - thể- nói-ra -được!" ***Chứ không phải "vì cái phec mơ tua của anh ấy có hiệu CK" hehhehhe. Một câu nữa là : "Yêu , tức là khi yêu người hơn chính bản thân mình".
       Chặc chặc Thằng Lưỡi rìu ( fiml 29 ngày rưỡi ) quá biết yêu nàng Thiên Đoá 15 giây thì không được phép chỉ yêu cái bản thân mình-Đạn chùm của cả biệt đội cảnh sát chứ có phải chuyện chơi đâu).
    Mình cảm thông với chàng trai nói trên ở lý lẽ -tình: thật ra nếu nàng yêu chàng lắm lắm lắm thì nàng...thế thôi. Đừng bình tĩnh , lý trí và "chân thành" bắt chàng phải cảm thụ khúc khải hoàn ...
    ....
    Có lẽ phải nghe lời thằng bạn mở một topic về Dối gian mới được
    Có khi lại được hưởng ứng nhiều nhiều.
    Có ai đó đưa ra ý kiến này đúng : nếu chỉ Nói thật và nói thật ? hỏi chúng ta có ngồi với nhau được 5 phút không ? Theo mình : 120-200 phút-Sau đó sẽ không ghét nhau , nhưng đằm thắm được với nhau hay không thì không bit được.
    Mới là newbie nên mình chư kịp lượm lặt , chiêm ngưỡng các tiền bối; nhưng CHÂN THÀNH, tôi yêu các bác lắm. Nhưng ... tôi xin em Lam dàn xếp giúp , biên tập bỏ bớt một số bài ở t này sang một cái khác ( cái này không phải Tôi muốn đâu) gọi là tạm .Hay là cứ nguyên trạng để Image nham nhỏ .
    Kể cả chính cái topic này và cả cái user của tôi nữa -nếu cần.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    biết trộm cắp và vay chằng của ai là rất xấu , nhưng ấy cho tớ mượn cái S nhé ( một lần thôi )
     
    Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này !
     
  8. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về nhà, cũng cần phải đổi mới, nhưng phải theo chiều hướng tốt.
  9. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về nhà, cũng cần phải đổi mới, nhưng phải theo chiều hướng tốt.
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Tuyên Quang mới đuổi kịp Thái NGuyên về KT các bác nhỉ

Chia sẻ trang này