1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Image

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Tuyên Quang mới đuổi kịp Thái NGuyên về KT các bác nhỉ
  2. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vì có 1mode hoạt động thôi, mode nhungayxanh ko thấy nữa, ko hiểu lý do gì?
  3. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vì có 1mode hoạt động thôi, mode nhungayxanh ko thấy nữa, ko hiểu lý do gì?
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi có biết Thu Lam dạo này này ra sao không
     
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Em gõ mõ để bác gọi nhé
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn trẻ hâm mộ ThuLam !!! ha ha
    Chẳng là dạo này em "là sao" đâm ra cũng mắc bệnh "ngôi sao"
    Sức khoẻ tốt, vừa nhổ 2 cái răng khôn chưa kịp trưởng thành, 50 cân, đã đi làm, lươg cả tháng không bằng ngồi nghĩ một lúc nên là đã bỏ việc, ở nhà tập thể dục cho khoẻ. Hết rồi
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rất thích các bài viết của bác ThietDK, bác viết tiếp đi.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Trước đây : mỗi khi thấy rắn lục le lưỡi là mình hơi rờn rợn; cứ có cảm giác ông này và ông du kích viet nam là 2 đối tác không thân thiện của box TQ.
    Bây giờ : hoá ra không phải thế. Hoá ra bọn chúng cũng đáng yêu và bao dung lắm
    ....
    Có ai...có ai nói về một "gương mặt đẹp" của người quê mình đi nào !!!
  9. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái tiên sư nhà các bạn, thôi thay mặt một đấng tối cao nào đấy mình tha thứ cho các bạn, mặc dù mình muốn lắm là tối nay sẽ cho các gì đấy kịch độc vào rượu cho các bạn uống... Tiên sư nhà các bạn Lan, Hồng, Tú... Không gặp được các bạn chắc mình chẳng bao giờ biết được những cảnh vô học, bất lịch sự, độc ác như thế không phải chỉ có trên ti vi... làm sao mình quên được những ngày đầu tiên đi làm, các bạn dạy cho mình biết thế nào là những ánh mắt nhạo báng độc ác, chỉ đơn giản bởi vì mình hiểu xuất thân của mình nên đi làm mình chỉ dùng giày tàu, áo quần Vinatex... chiều chiều túi nón lếch thếch đi bộ một đoạn dài mới dám gọi xe về nhà.... Mỗi lần ai hỏi gì, sai gì mình cũng chỉ dám dạ vâng, vì nếu mình nói dài hơn là những tràng cười rộ lên hỏi nhau xem từ ấy có trong từ điển không, cái tiên sư nhà các bạn, chỉ HN nhà các bạn mới biết nói tiếng Việt thôi chắc?... Những ctràng cười độc ác của các bạn ám ảnh mình, làm mình khóc vì tủi thân bao nhiêu lần trong giấc ngủ.... Mình chẳng muốn chia sẻ cùng ai vì mình muốn có những việc lẽ ra mình phải trải qua thì mình sẽ phải trải qua... Đấy là tại vì mình nghĩ cuộc đời nhân ái với mình hơn thế, mình làm gì cũng làm được cơ... Mình có ngờ đâu việc làm nhục người khác lại là trò tiêu khiển của những người có bề ngoài như vậy... Nào thì vợ của nhà toán học, vợ của đại sứ quán,... thậm chí có cả những vợ nhì của thằng lái buôn Hàn Quốc có tí tiền quê tận Bắc Giang cũng há há lên cười mình cho đúng chất Hà Nội.... Thế mà hôm nay, các bạn tức cảnh sinh tình thế nào mà lại mời mình đi thưởng ngoạn trăng thu, uống rượu xin lỗi thế??? Khó hiểu ghê mình mới xin tạm nghỉ có 2 tuần mà các bạn đã ko có trò tiêu khiển gì rôì à, thế thì quả thật là đáng thươg quá... Hay là tại vì các bạn thấy mình mới làm 2 tháng xin nghỉ 2 tuần chẩng ai thắc mắc, vặn vẹo, lương mình vẫn hưởng, tiền thưởng vẫn vào tài khoản của mình đâm ra muốn học hỏi trở thành con nhà quê như mình.... Dù thế nào, mình vẫn là đàn bà, thù vặt và thù dai, thay vì tát bôm bốp vào mặt các bạn, mình sẽ đối xử với các bạn rất tốt, vẫn hiền lành, vẫn nhà quê, thậm chí hôm nay mình còn trả tiền tiệc để mong các bạn giúp đỡ chỉ bảo thêm nữa... Cái tiên sư nhà các bạn
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    .
    Cái đoạn vàng vàng của bạn giống mình như tình cảnh của mình vài ba tháng trước ở cơ quan cũ thế-Có tuần chỉ đến cơ quan 3 ngày mà ứ thằng nào dám trừ lương được; chỉ vì mình đã lớn tiếng nói rằng : lương ông trả cho tôi chỉ có ý nghĩa như là cái trợ cấp thất nghiệp thôi- Mặt thứ hai của vấn đề là cái chuyên môn sâu mình làm tốt và có cố gắng chuyển giao cho một thằng nào đó học hỏi thì cũng chưa có thằng nào có lực và có tâm để làm.Mek-đúng là một cái thứ trợ cấp thất nghiệp,
    Hiện tại thì không dám bỏ một phút nào...Cũng đang tìm hiểu xem áp lực từ đâu tới.
    Hôm qua về quê, có ông bạn phone hẹn ở Oscar-đến sảnh gặp mấy ông bạn phản- cũ ; bọn chúng có vẻ phè phỡn-hình như có một thằng nào đó giơ tay ra bắt mình, lúc ấy mình đang mải ngước lên gác để xem cái gì đó hay sao ấy(!)
    Sống tha hương bao năm nay; về nhà mình chỉ thích quanh-quẩn.Ngại Bạn

Chia sẻ trang này