1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Images

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [​IMG][​IMG]
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    đùa vớ đùa vẩn; làm hại đến cả thanh danh của box . Đề nghị bác chọn mặt gửi vàng; chọn người mà gửi lời cho đúng.
    Chén kiểu va chén sành thì bể hết. Thôi bạn Huongnhu thông cảm.Bạn mưa bóng mây vốn được coi là Nguyễn Huy Thiệp của box Tâm Lý Có gì bạn bỏ quá cho. .
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 25/02/2008
    Vâng; tùy bác nghiêm túc thì nghiêm túc; nhưng em ko chịu trách nhiệm
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/02/2008
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Hương Nhu một đóa
    ai cầm trên tay
    mùa thu lá bay
    buông lơi xào sạc
    nay xuân đã lại nồng
    chiều dần buông khung cửa
    nho nhỏ
    mưa
    thầm thì
    lại nhớ
    "quân tử có thương thì đóng cọc
    xin đừng mân mó nhựa ra tay "
    phải chăng đây là một lời mơn chớn trong e lệ hay nên đc hiểu một lời răn đe mềm mượt.........?!
    lại nhớ ngày sưa , khi còn nhỏ
    hay đạp xe vào bà nội , hái là bưởi, xả, và Hương Nhu, mang về nấu nồi nước gội đầu cho mẹ
    rồi cái hương tóc đó thật là nồng, cho đến lúc này mình vẫn còn có thể nhớ mùi hương đó.
    nhưng đến giờ, có lẽ đã đi vào quá khứ với lối sống sô vồ vập bập bùm chát này mất rồi.
    ngày sau, ai làm vợ tớ, thỉnh thoảng sẽ đi hái lá về cho nàng.
    mình cũng từng rất thích con gái tóc daif , dày , đen
    nhưng tóc dài phải nên đi kèm với đôi mắt trâu to đen tròn , khuôn mặt vuông vuông , da trắng , người cao cao, hơi đậm một chút........
    ngày lớp 11 cũng từng có ng vì mây mà cắt đi bộ tóc đến kheo chân . thật là tiếc và ngỡ ngàng !
    trời đã tối hắn
    mưa vẫn còn rơi .........
    ai ơi !!!!!!!!
    còn nhớ tình nồng.
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    @Mít Khô Hôi
    mây có đùa đâu
    rất nghiêm túc trúc xinh là khác
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá !
    ai bảo đấy là nước mắt ,
    chỉ là sương !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này