1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Images

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào Mây gửi một đống dưa bở cho mọi người, và nếu có ai vô tình ăn phải thì sao nhỉ.
    Thế cũng hay
    Đời có ai bắt vạ ai đâu
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mỗi giọt máu của mây là 1 quả dưa bở
    và kiếp này mây sẽ làm thân bán dưa cho đến giọt cuối cùng
    ôi nữ lữ hành khát nước kia ơi
    còn chần chừ gì
    chưa ghé thăm gánh hàng rong dưa bở của ta
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ăn dưa bở ko tốt sao
    có dưa để mà ăn kia mà
    còn hơn ngồi ko
    hóng gió
    thế mây đã ăn dưa tớ gửi chưa
    hờ
    trò này vui chán
    trong mọi thứ tẻ nhạt

  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    tớ ăn rùi , mới ăn 1 trái thôi
    còn một trái để ...................ngửi, cầm nắm.........
    mà dưa của ấy ngon ghê ha
    đã to lại tròn ^(^
    cầm vào thấy mịn mịn lại mát mát tay , có hương vị thơm thơm nồng nồng cầm một lúc lại thấy cưng cứng lại
    ..........lạ thật
    ko hiểu
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mỗi giọt máu của mây là 1 quả dưa bở
    và kiếp này mây sẽ làm thân bán dưa cho đến giọt cuối cùng
    ôi nữ lữ hành khát nước kia ơi
    còn chần chừ gì
    chưa ghé thăm gánh hàng rong dưa bở của ta
    [/quote]
    Khách lữ hành khát nước?
    Có chăng chết khát chứ không chịu ăn loại dưa vừa nát vừa nhạt nhẽo
    Chớ có ăn vô tội vạ
    Uống vô tội vạ
    đấy nhé
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    thì ra rẻ rách là chú mây tưởng thằng nào vào tán gái làng ta hơ hơ
  7. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ câu chuyện thấy bói xem voi
    ............................
    _,
    bạn thân mến ,
    có thể bạn nhầm thứ tớ gửi với quả bóng nước
    mà tớ xin cam đoan là tớ ko gửi thứ đó cho bạn
    vậy ,
    nên kiểm tra lại xuất xứ nguồn gửi xem vì theo tin chính thức từ bộ y tế thì hiện nay có một số lượng lớn cao su đc. nhập mà ko rõ nguồn gốc xuất xứ
    theo các kết quả xét nghiệm thì nó có độc và gây hoại tử cho các bộ phận tiếp xúc
    _, bóng nước đc. làm bằng cao su .
    nên kiểm tra lại nhé !

    Được giacmongxua sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 08/03/2008
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    "vẫn biết yêu em là lỗi lầm
    vẫn biết yêu em là thất vọng
    vẫn biết yêu em là tìm ko ra cho ta lối thoát
    đã chót đeo mang một số phận
    đã chót yêu đương thật khác thường
    ........
    uớc muốn ko cho lựa chọn
    ...........
    đời có bao nhiêu nụ cười
    bao nhiêu nuớc mẳt
    anh đong từng ngày
    bao nhiêu heo hắt "
    vẫn muốn
    yêu em thật lòng
    _____________________________
    vâng
    chỉ có thể nói với bác tạ 1 câu thật chính sác
    rarach chính xác nguyên bản chính là rẻ rách đấy bác ah
    tôi yêu , tôi cuồng vì yêu và tôi cũng từng hận
    "đem hận thù đổi lấy thương yêu "
    và trong time đó
    tôi đã để nick của người yêu tôi thành rarach
    tôi muốn gán nó thành rẻ rách nhưng ko đành lòng nhìn thấy ng con gái dịu ngọt
    ng tôi chưa bao giờ tin tưởng thương yêu đến thế và cũng chưa bao giờ có thể nghĩ rằng đó cũng lại là ng làm cho tôi tổn thương đau đến thế
    ..................
    time cũng đã qua đi, cái qua đi cũng đã cần đc qua đi
    và tôi ko thể hay có thể rằng tôi chưa học, ko nên học, ko cần phải học cái gọi là
    đem hận thù đổi lấy yêu thương đó
    và tôi lại đã , nên gọi là đã hay tiếp tục cho đúng đây
    bởi tôi của hiện tại lại thấy yêu
    thấy ngọt ngào với rarach. 2 từ đó
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Khách lữ hành khát nước?
    Có chăng chết khát chứ không chịu ăn loại dưa vừa nát vừa nhạt nhẽo
    Chớ có ăn vô tội vạ
    Uống vô tội vạ
    đấy nhé
    [/quote]
    thân mây là kẻ thèm khát si mê mẩn thậm chí luỵ tình
    nhưng
    trong thế cao ngạo
    ngay đến thể xác
    ko phải ai cũng có thể động vào mây đâu
    động theo đúng nghĩa động
    anh thà tự sướng con hơn làm cái thân sướng nửa đàng, giữa đàng
    chứ chưa nói đến tình yêu, tâm hồn .
    trong sâu thẳm con ng tôi mang một phần hình ảnh ng đàn bà yếu đuối trinh bạch và đầy khao khát
    nhưng lại đc bao bọc bủa vây bằng sự cao ngạo mạnh mẽ
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chà
    Đụng đến là lại làm kiêu
    Bỏ không thì khát
    Mây mưa
    Mưa bóng mây
    Về chốn nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này