1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<img src=http://i59.photobucket.com/albums/g302/linhbeu912/lbbner.gif border=0>

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi annakarenina, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn mấy..!!!
    Thứ 7 có ảnh hưởng gì đến việc đi Wiliam Cường đâu nhỉ...!!!
    Buồn thì cứ đi mà
  2. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Chán chỉ, mấy hôm nay oi bức quá, tốc độ xây nhà cũng có vẻ giảm hẳn đi
  3. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Lượn ra
  4. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại qua vụ wc mọi người ngủ bù nên mới giảm tốc độ
    cả ngày bận quá ,vào chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ cái nào
  5. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Bác này vụ G của em đâu?
  6. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Nhà vắng tanh vắng ngắt... bùn phát khóc
  7. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Bác này chịu khó đi bộ nhỉ?
  8. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    nhà vắng thật
    Nóng quá cả nhà trốn đi đâu chơi hết rồi
    Cả nhà yêu quí ơi, mai lại là một ngày nắng nóng nữa
    Cho phép e mời cả nhà uốn bia nhé
    Hì hì
    theo ý kiến, chị e Phụ nữ đi góp vui bằng nước lọc. về cho mình mời cả nhà chầu kem tuơi
    Ùi ùi, nhắc đến đã thấy them
    ok nhá
    PM lại hoathuongphagioi 0989983868, tớ chủ trì kiêm chủ chi mai xin phép hỏi ý kiến các già làng trước
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ổn đấy, bác thầu vụ này nhé
  10. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với nhà Libra một tý
    Có những ngày....Tuổi thơ tôi Hà Nội
    Có những ngày lấy tuốc ?" nơ ?" vít mở hết cả đầu máy ở nhà ra xem. Chẳng để làm gì cả. Mở ra xem xong lại đóng vào. Mà lần nào ốc ếch cũng thừa ra, nhìn rất chi là trơ?
    Có những ngày đem cắt dây điện của Adaptor với máy điện tử. Ăn đòn nhừ tử. Nhưng mà cũng biết đường nối lại, lấy bông và băng keo băng vào đấy chứ?hehe
    Có những ngày nấu ăn, đem Cá, bắp cải, thịt băm và.. bí đỏ vào nồi. Nấu xong ăn nếm thấy ổn ổn, thế mà sao cả nhà ai cũng?. . Nấu ăn là một nghệ thuật, mà người nấu là nghệ sĩ í chứ? Mọi người chẳng biết thưởng thức gì hết.
    Có những ngày ngồi cầm vợt vớt cá. Mấy con cá trong nhà nuôi, ko con nào thoát nạn. Vớt cá lên, sờ mó, vuốt ve xong lại thả xuống. Vớt nhiều đến nỗi mấy con cá trốn hết cả vào hang hốc, vỗ tay bộp bộp, phù hết cả tay nó cũng cóc ra? Đúng là đồ con ? cá!!!
    Có những ngày ngồi tìm tổ kiến. Tìm xong, vác cả gáo nước đổ vào. Lúc í lại nghĩ đồng bào bị lũ lụt chắc cũng thoi thóp như bọn kiến? Thế là lại vác que chọc vào ổ kiến để bọn nó bò ra? Tiếc là chết gần hết?
    Có những ngày lấy bia cho vào ống tiêm, rồi bơm vào miệng 2 con chó. Bọn chó uống vào bị đắng quá hay sao mà gục gà gục gặc trông buồn cười không chịu nổi.
    Có những ngày đang mưa gió đùng đùng, vác xe qua nhà con bạn. Hai đứa mặc quần dài thật dài, xắn lên ngắn đến chưa từng ngắn như thế, mặc cái áo mưa bong bóng xé đôi, đi mưa? Dạo trước cũng thích đứng dưới ống xả của những mái nhà, đưa chân ra rửa nước từ trên đó chảy xuống. Nhưng giờ trên mái nhà toàn *** mèo nên ngộ chỉ có thằng ngu mới đứng hứng cái nước í?hehe
    Có những ngày đi ngoài đường ko biết làm gì, mon men lại gần mấy ông già đi xe đạp..?Hùuuuuuu!!!?? Ông già nhảy bổ xuống xe, tay chân khua nhặng xị, chửi bới tùm lum?Hehe? Giờ nghĩ lại thấy nếu mà ổng già lên tăng xông ko biết sao luôn,?chơi ?ongu? bỏ mama?
    Có những ngày điên như thế đấy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này