1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IMO 2003

Chủ đề trong 'Toán học' bởi heroes, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    thế em Ana Caraiani ấy bi nhiêu tuổi rồi hả bác username?thậtt ra thì ở những năm 70 đến đầu 80 thành tích của thằng Trung Quốc so với ta chỉ là muỗi nhưng từ cuối những năm 80 thì rất tiếc là ngược lại :D!!!
  2. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ghê thật, 3 lần được huy chương cơ à, ở VN chưa có gà nào được cả
    chắc là lớp 12 rùi, chứ chẳng lẽ mới lớp 9 đã được
    Diễn đàn THCS Nguyễn An Ninh : www.nanvt.com
    ==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=
    Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền k0 nhìu
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em có nghe nói hình như vào những năm 80 có chú nào người Đức 5 lần liên tiếp tham dự IMO,ko biết có đúng ko?vì đk dự thi là những thí sinh phải là những người chưa vào đh!!!
  4. Nicholas

    Nicholas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tự hào nhẩy.Mà hình như đây là lần đầu trường LQD Kháng Hoà có học sinh đi thi thì phải.
    pdah
  5. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Tại ở VN lớp 10 không được đi thi quốc tế nên làm sao có 3 Huy Chương Vàng được. Chứ những người giỏi như Ngô Đắc Tuấn mà đi thi chắc cũng được 3 HCV thôi. Nghe nói có ông nào đó của Nga năm 13,14 tuổi đi thi được HCV , về sau không thèm đi thi nữa!

    Life is ocean of misery!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì không tránh khỏi!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm, đã làm thì đừng hối hận!
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hai ?ocậu bé vàng? của toán học Việt Nam
    Tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế lần 44 vừa qua, đoàn Việt Nam đã bất ngờ giành thắng lợi lớn với 6 huy chương, xếp thứ 4/85 quốc gia tham dự cuộc thi này. Đặc biệt, có tới hai HCV của đoàn Việt Nam được ban giám khảo chấm điểm tuyệt đối 42/42. Đó là thành tích của hai em Lê Hùng Việt Bảo và Nguyễn Trọng Cảnh.
    Lê Hùng Việt Bảo: Say mê với những ẩn số
    Nhút nhát. ?oCậu bé vàng? của đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế rất kiệm lời khi nói về mình và giải thưởng lớn vừa giành được. ?oEm cũng không nhớ chính xác mình mê toán từ bao giờ, nhưng chắc chắn là còn rất nhỏ?.
    Bảo kể: Năm 1991, khi bố mẹ (bố mẹ Bảo cùng là giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội) sang Đức nghiên cứu, cậu bé Bảo lúc đó mới có 5 tuổi cũng đi theo. Sống trong môi trường đầy ắp kiến thức tự nhiên, Bảo mê toán lúc nào không hay. Lúc đầu, chỉ vì thấy làm toán là dễ nhất trong các môn học (ở Đức), nhưng sau đó thì toán thực sự là niềm say mê.
    Trở về Việt Nam năm 1996, ngay trong buổi ra mắt bạn bè, Bảo đã gây ấn tượng với thầy giáo chủ nhiệm bằng cách giải hàng chục bài toán một lúc. Những năm học ở Trường THCS Nguyễn Trường Tộ và hiện nay là khối chuyên toán, tin ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Bảo luôn là người gây bất ngờ cho các thầy cô cũng như bạn bè bằng những cách giải hay và rất độc đáo.
    Ham mê toán đến mức cứ về đến nhà là Bảo ôm lấy sách, đến nỗi quên cả ăn cơm và thường xuyên bị mẹ rầy la. Thú vui của cậu học sinh 17 tuổi này là xem phim hoạt hình trên TV và nghe nhạc cổ điển, truyện thì hầu như không đọc vì ?osợ mất thời gian, tiếc lắm. Thời gian ấy dành cho giải toán thích hơn?.
    Nguyễn Trọng Cảnh: Không bao giờ đặt mục tiêu giành giảiNếu so với bảng thành tích của Bảo thì Cảnh ?ohơi bị ít? huy chương. Thông minh, học giỏi nhưng có vẻ lận đận về đường thi cử, giải cao nhất của Cảnh những năm cấp 2 chỉ là giải khuyến khích học sinh giỏi toán thành phố. Lớp 11 được chọn vào đội tuyển thi quốc gia nhưng ra về tay trắng, lớp 12 mới giành được một giải ba khiêm tốn.
    Được chọn vào đội tuyển dự thi quốc tế với Cảnh cũng là một ngạc nhiên. Thế nhưng khi tới Tokyo, cậu học trò này đã thực sự gây bất ngờ với ban giám khảo bằng 6 bài thi đạt điểm tuyệt đối 42/42. Cảnh cười: ?oCả 6 bài thi này đều không thực sự mang tính đánh đố, đề hợp với mình. Nói chung là lúc nhìn thấy đề bài, em rất tự tin?.
    Bố là kỹ sư địa chất, mẹ là y tá, cả nhà chẳng có ai đi theo toán học, thế nhưng từ khi Trường Tiểu học Dịch Vọng A tổ chức thi tuyển học sinh giỏi môn toán, Cảnh là lựa chọn số 1 của cô giáo chủ nhiệm vì ?ocó cảm giác về toán học?. Tuy nhiên, chỉ là ?ocó cảm giác? thế thôi bởi Cảnh thông minh nhưng chẳng bao giờ đặt mục tiêu giải thưởng cho mình. Lúc nào thích thì học, buổi tối có khi 8 giờ, cũng có lúc 10 giờ khuya mới cầm đến sách vì ?ocứ học nhiều là em mệt?.
    Cảnh hóm hỉnh: ?oEm không muốn học là gánh nặng mà phải thực sự là niềm đam mê?.
    Mơ ước sau này của Cảnh không phải là trở thành một nhà toán học mà muốn làm một công việc gì đó gần hơn với thực tế, ví dụ công nghệ thông tin chẳng hạn.
    Chú Cảnh nói tuy ko thật hoàn toàn nhưng còn tạm tin được chứ chú Bảo thì phét quá!!!
  7. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    nghe nói hồi năm 85-86 gì đó có bác gì Dũng được HCV khi mới lớp 9, k0 biết có thật k0
    Diễn đàn THCS Nguyễn An Ninh : www.nanvt.com
    ==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=
    Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền k0 nhìu
  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    à đấy là bác Nguyễn Tiến Dũng,bác ấy đoạt HCV năm 14,5 tuổi nhưng năm đó bác đang học tại ĐHTH thì phải!!!
  9. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Nguyễn Tiến Dũng, tiến sĩ trẻ tuổi nhất VN không? Làm tiến sĩ bên Pháp khi mới có 24 tuổi.

    Life is ocean of misery!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì không tránh khỏi!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm, đã làm thì đừng hối hận!
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hi, mình xin cam đoan với bạn là thông tin trên là sai!!!!
    Việt nam, Toán chưa có ai học lớp 9 mà đạt huy chương vàng toán IMO cả.
    bác username đâu rùi. Cho biết thêm thông tin về cô béAna Caraiani đi!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này