1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn khi buồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Bom_nhau, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi. Nghe thật là hoành tráng. Không có ai yêu thế chúng mình yêu nhau thử đê. Lúc nào cũng đảm bảo là được ở bên nhau. Không tin thử mà xem ^^
    Cùng lắm là ngồi chung bàn nhậu cùng nhau, chia sẻ nỗi bùn. Đảm bảo hết strees liền.
    Note : Mấy đồng trí giỏi thế biết tớ ngủ ngon. Làm thầy bói box 83 được đấy. Mai có lẽ phải làm 1 topic Tuyển thầy bói mới được
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì ủi ỉn làm jì nhỉ chắc lại đi ăn rùi, vì còn biết jì nữ ngoài việc ăn đâu. hi`...............hi`.
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    lang thang dạo phố có ỉn nào thế ko nhỉ
    đôi khi muốn dừng chân qúan cafe nào đó
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ thích xem phim, nghe nhạc.... để cho quên đi
    Hoặc tớ "ngẩng mặt lên trời nhìn mây bay, cúi xuống dưới đất ngắm mặt hồ"... ngắm và nghĩ dần dần nguôi ngoai và quên đi.
    Hoặc ngủ...
    Hoặc lọ mọ tìm 1 người bạn thân, chín chắn để có thể trút bầu tâm sự và xin lời khuyên...
    Túm lại là con gái tuổi ỉn sống nội tâm, cũng đào hoa phết (í nói giai thích nhiều) nhưng nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
    Con gái tuổi ỉn dễ tạo sự tin tưởng cho người khác... nên hay được trút bầu tâm sự,...
    Còn gì nửa nhỉ... từ từ nhớ tiếp
  5. vitcapcap

    vitcapcap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, hãy cùng tham gia trao đổi và giao lưu với hội viên Câu Lạc Bộ Du Học Sinh tổ chức LM8QT nhé. http://venuslenguyen.xlphp.net/forum/
    Blog: http://360.yahoo.com/lienminh8quocte
  6. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ông này lạc đề quá. Đi thi văn chắc loại từ vòng gửi xe mất thôi. Về học lại văn và nhớ đọc kỹ đề bài trước khi viết...
  7. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Buồn......chẳng biết tâm trạng lúc này có thể gọi là buồn được nữa hay ko?Đầu có mình lúc này mọi thứ đều rối bời.Cuộc sống thật nhiều bề bộn và lo toan.Trong cái gia đình to của mình mình thấy hoàn toàn bất lực,thấy chán nản khhi về đến nhà.Với bản thân mình ko thể làm những gì mình muốn,mình là 1 đứa nhu nhưọc,1 đứa ko dám làm trái ý bố mẹ.Công việc chẳng dễ dàng gì.Xu hướng bây giờ mọi ng đi làm khó chịu là nghỉ việc chuyển chỗ làm khác còn mình cũng nhu nhược nốt cam chịu với cviệc đó.TY.............quá hèn yếu với cái mối tình dang dở đó.Ngưòi ta đã nói ko thể tiếp tục được nữa nhưng mình cứ níu kéo vì biết ng ta vẫn còn yêu mình rất nhiều.1 ng đàn ông ko dám yêu ng mình yêu,1 ng đàn ông hèn nhát khi làm cho cả 2 đúa fải đau khổ.Sao mình lại đâm đầu vào yêu 1 ng đàn ông như thế nhỉ.Tại sao mình ko thể mở lòng mình với những người khác được,tại sao mình luôn né tránh ng khác khi họ bày tỏ tình cảm với mình.Người duy nhất mình thấy thoải mái khi buồn,mình có thể nói những gì mình nghĩ,thấy thoải mái khi bên a,thấy thật lòng yêu quý anh như 1 ng anh trai.........giờ lại nói có tình cảm với mình.Mình fải làm sao đây?Chỗ dựa duy nhất của mình giờ mình cũng fải tránh sao?Mình thật sự thấy tinh thần ko còn ổn 1 tẹo nào cả.Phải làm sao đây??????????????
  8. dangviethai

    dangviethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tại sao bác giống em thế nhỉ. Nhiều khi buồn chán thì đi dạo quanh phố phường là phương pháp tốt nhất giúp cho mình có cảm hứng trở lại. Đi đường nhìn mọi người đi lại, đi đường nhìn mọi vật xung quanh, đi để thay đổi ko khí. Nếu bác mà là con gái thì em sẽ.......
  9. vuhoaibac03

    vuhoaibac03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ư, ỉn tôi thường đi lang thang một mình. Có khi làm việc thật nhiều, có khi ngôi thẫn thờ một chỗ, có khi online vào diễn đàn ttvnol.com để nói ra nỗi buồn. Như lúc này đây.
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quán quen, nậm rượu hoặc bình trà, mấy thằng cùng buồn, buôn dưa lê

Chia sẻ trang này