1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn khi buồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Bom_nhau, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng trí Rockvn và đồng trí nào đó không biết mỗi số đt thôi. Sáng nay trùng với ngày thi đấu giải Bi_a của mình nên mình không thể nào đi HL được cùng với anh em. À wên mình đã qua được vòng loại rồi. Box ỉn cổ vũ cho mình đi chứ nhỉ <= cái này hình như hơi lạc đề. Đãng nhẽ nên cho vào topic "in khi vui" chứ nhỉ
  2. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đắm mình trong im lặng là còn may. Tôi chỉ sợ ông "pai" nhà ta muốn đắm mình trong nồi nước sôi thì toi hehe...
  3. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuối không tưởng. Cái công ty đang làm ăn mà lăn đùng ra giải thể. Đời 1 thằng con trai mới 25 tuổi mà đã nếm mùi không việc làm rồi. Chưa biết thế nào đây. Khi đi làm thì thích nghỉ, khi không được làm nữa thì buồn bực. Lang thang cả ngày cũng thấy chán. Cái cảnh không việc làm khổ thật. Giờ mới biết là như thế nào
  4. thanhbg80

    thanhbg80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả.tui thì được nêm mùi vị đó rồi và bây giờ vẫn đang tận hưởng đây chuối chưa từng có
  5. thanhbg80

    thanhbg80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay lang thang đi đi khi nào mệt thì về làm giấc .
  6. babygirl83

    babygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn chỉ biết ngẩn tò te 1 mình, ko muốn ai làm phiền, ngắm trời ngắm đất rồi lại ngắm mây. Phởn lên thì vào rạp xem phim , cảm giác đang sống hòa mình trong thế giới của bộ phim đó
  7. Bom_nhau

    Bom_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhất trí sáng mai gọi điện cho bác Rock. Đi bắn HL với anh em 1 hôm cho nó thay đổi cái không khí. Đến đấy bắn HL mọi người đừng chơi dao với tớ nhé. Strees mà bị như thế dễ ức chế mà làm điều dại dột lắm
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần..đi đứng..nói cười..ăn uống..thức ngủ..hít thở.....ngơ ngác
  9. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bùn đi ăn kem ở Tràng Tiền ngon lắm, liếm láp cây kem lạnh toát tan trong cổ họng, ngắm các đôi tình nhân yêu nhau trước cổng Nhà Hát Lớn. Thấy cuộc đời vẫn còn nhiều hạnh phúc......
  10. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác thơ thẩn. Không biết anh yêu có đọc được không?
    Tuấn tú giỏi giang cũng làm gì
    Ơi cảnh trần gian lắm hợp tan
    Nếu cuối thu vàng sầu cách biệt
    Mộng đầu đông biếc khóc li hương
    Không gian trầm lắng mờ sương khói
    Thành phố im lìm quyện gió sương
    Thì gửi tiếng lòng thêm tủi thẹn
    Sao khuya buồn rụng cuối sông tương.
    (tho con nhai ben-sưu tầm sửa chữa)

Chia sẻ trang này