1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In my mind....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeufrozen84, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tâm trí tôi giờ đây thật rối bời.Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì và phải làm gì.Chỉ biết rằng tôi đang rất buồn.Người ta nói rằng "nỗi buồn sẽ vơi đi khi được chia sẻ" nhưng tôi lại chẳng biết chia sẻ cùng ai.Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Ba,Mẹ.Tôi thèm được nghe tiếng Ba,Mẹ dù là những lời mắng chửi.Nhưng có được đâu....8 năm trôi qua tôi lớn lên mà không có Ba,Mẹ ở bên cạnh chỉ bảo dẫn đường cho tôi trên con đường vào đời.Thật sự là tôi rất buồn. Có những lúc trượt dài vào những thói hư tật xấu, những cuộc chơi không biết đến ngày mai.vậy mà chẳng ai nói hay khuyên tôi rằng đó là cái xấu không nên tham gia. Tôi thật sự quá tuyệt vọng.Nhưng ngày đầu xa Ba Mẹ, tôi chỉ biết khóc.Không dám khóc khi có mặt người khác,chỉ dám đêm đêm nằm khóc vì tủi thân, vì quá thất vọng.Nhưng không bao giờ tôi trách Ba Mẹ dù chỉ là trong suy nghĩ , dù chỉ 1 lần.Cuộc đời có biết bao cạm bẫy như những cơn lốc xoáy lớn cuốn đi biết bao con người vào vòng xoáy đó.... Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy- câu nói đúng nhưng nghe mà chua cay.Đã nhiều năm trôi qua tôi sống trong sư kì thị của hàng xóm.Găp tôi mà họ nhìn cứ như thể tôi từ trên trời rơi xuống vậy.nhưng tôi không thèm quan tâm.Tôi ghét cay ghét đắng họ khi mà họ cố tỏ ra là thương hại tôi.Tuy gia đình bị như vậy nhưng tôi rất ghét ai đó nói về tôi mà nhắc đến chữ thương hại.Tôi kô cần sự quam tâm kiểu đó....Ai cho tôi biết đâu là ngày mai?Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi...
  2. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, một góc nhỏ để giữ cho mình những điều thầm kín. Có thể họ không nói ra hoặc vì một lí do nào đó họ phải chôn chặt trong lòng....Nhưng bất cứ ai cũng vậy, phải sống trong nỗi đau, sự tủi hổ của chính bản thân mình thì mới hiểu được, còn nguời khác, nếu họ lắng nghe cũng chỉ mong họ hiểu đuợc một nửa những gì mình nói mà thôi.
    Tôi hiểu vì sao bạn buồn, vì sao bạn day dứt về cuộc đời của mình không hoàn hảo như những người bạn cùng trang lứa nhưng hãy thử nhìn xung quanh xem - bất cứ lúc nào có thể - để biết có bao nhiêu người đang mỉm cười với bạn? Có những ai đang mong chờ một dòng nhắn tin trên yahoo của bạn?Có những ai sẵn sàng lăn xả vào một người khi nguời đó làm bạn đau? Và thử nghĩ trong đầu xem ai đang ngày đêm suy tư về bạn, mong bạn có một cuộc sống thật tốt đẹp hơn, ngày ngày bạn cảm thấy hạnh phúc yêu đời hơn chứ không phải day dứt, dày vò và trách móc bản thân như vậy? .... Bạn đã nghĩ ra chưa? Đó chính là cha mẹ bạn đấy, người thân của bạn đấy và cả bạn bè bạn nữa chứ!
    Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng cho dù đã có một điều gì khủng khiếp đã từng xảy ra trong cuộc sống của bạn thì đó cũng là quá khứ rồi. Bạn đã chống chọi được với cảm giác cô đơn, tủi hổ ngay từ khi bạn còn rất nhỏ vậy tại sao lúc này - khi bạn đã lớn - thì bạn lại cứ để cho cảm giác đó giày vò? Hãy cố gắng lên, để bước ra xã hội như một nguời đàn ông đã trưởng thành, tôi tin nếu bạn còn niềm tin vào những giá trị đích thực trong cuộc sống này thì bạn sẽ làm được cả những điều mà bạn không bao giờ dám nghĩ đến. Chính điều đó mới là điều bạn nên làm lúc này.
    Mọi nguời quan tâm đến bạn, lo lắng cho bạn nhưng không ai muốn nhìn thấy bạn với cái vỏ là người đàn ông nhưng trí lực lại là của một đứa bé .... Đàn ông khóc nuớc mắt chảy vào trong. Cố gắng lên nhé!
  3. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Bác đã cho em 1 lời khuyên.Cám ơn bác nhiều. em ten DŨng ở Hn.Còn Bác làm wen cái nhỉ.....zô 1 cái chứ Bác
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

  5. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ các bác nài ở đâu vào đây mà lại hok nói jì hết thế
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác vui vẻ hơn thế là tui mừng roài !
  7. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mưng thì cũng phải nói 1 câu để ngừi ta còn biết.Cứ ỉm lìm lìm đi như thế ai ma biết được.Rõ bùn cười cái nhà Bác này
  8. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao càng đến gần nhưng ngày cuối năm thấy mọi người càng vui càng hối hả để chuẩn bị đón tết thì mình lại cảm thấy chán nản và buồn quá.Lúc nào cũng cảm thấy như vậy ngay cả trong giấc ngủ hoang mang bất an và buồn.Cả 1 đêm daì mà chẳng ngủ được, chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy,thấy trong lòng cứ rối bời bất an, hoang mang vô độ.Nản quá.....!!!Chưa bao giờ trải qua cảm giác này nên chẳng biết phải đối mặt với nó thế nào nữa.Cuối năm ai cũng muốn gia đình xum họp và mình cũng muốn như vậy nhưng mà chẳng có được....Tết này kô biết mình sẽ đón năm mới thế nào nữa....Chắc là năm thứ 9 giao thừa lại không vui:( :(
    Chúc bạn-người đã ghé ngang qua đây và đọc những dòng tâm sự của mình 1 năm mới vui vẻ mạnh khoẻ va may mắn.
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngày sinh nhật của mình la 29/12 âm lịch. Mẹ không nhớ được ngày dương ,chỉ nhở năm đó khi cả xóm đang chuẩn bị đón giao thừa thì mình ra đời....... Mình là con út nên cả nhà rất chiều, duy chỉ có một điều mình cứ băn khoăn mãi: Tại sao sinh nhật mình bạn bè mình nhớ còn người thân trong nhà thì không? Có lẽ do nơi mình sống là miền núi hẻo lánh, tổ chức sinh nhật là một điều xa xỉ mà chỉ có những gia đình thực sự giàu có mới làm. Cũng có thể mọi ngưòi cho rằng điều đó không quan trọng vì gần chục anh chị em trong nhà có ai được tổ chức sinh nhật bao giờ đâu...... Ý nghĩ đó đã theo mình suốt thời học sinh nhưng giờ đây khi mình đã lớn thì dường như nó đã không còn tồn tại nữa.
    Cho dù mọi người có ríu rít làm cỗ cúng giao thừa vui vẻ đến mấy mình cũng ra sau nhà hoặc trước hiên - nơi nào yên tĩnh một chút - để suy nghĩ ,tự chúc mừng sinh nhật mình và buồn rồi ...khóc nữa. Không hề tủi thân đâu,cũng chẳng trách cứ một ai vì đó thực sự là một điều vô lý nhưng tự nhiên lại muốn khóc.... buồn thật nhiều.
    Có lẽ đã lớn quá rồi nên uớc có một vòng tay ôm mình thật chặt và hơn thế là một nụ hôn nồng nàn thì có quá đáng không nhỉ?
    Năm nay, đúng vào ngày sinh nhật chị sẽ gọi điện cho em nhé. để chị đỡ buồn hơn và em cũng vậy.
    Mỗi người có một cái bóng riêng của mình em ạ, chúc em luôn vui và hạnh phúc.
    Thân!
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Con người có tổ có tông
    Con chó dẫu bé cũng không chửi đời
    Con người dẫu kiếp chó trôi
    Mọi người còn thắp dăm đôi nhang hồng
    Lời em vẹn 1 tấm lòng
    Cảm ơn em đã trọng công sinh thành!!
    Ba mẹ dẫu chỉ công sanh
    Thực tình cũng đáng em dành yêu thương
    Ba mẹ khốn khổ trăm đường
    Nuôi con vất vả khắp phương kiếm tiền
    Chẳng may số phận đê hèn
    Gieo nhân gặp quả, vậy nên em à
    8 năm xa mẹ, xa ba
    Em chưa vấp ngã thực là đáng khen
    Đời cho em 1 cái tên
    Thầy cho dăm chữ để nên con người
    Mong em sống đáp nghĩa đời
    Nếu chăng tủi hổ hãy cười mà quên
    Sống thì phải biết ngẩng lên
    Chị khuyên em hãy tự quên cái hèn
    Người nhìn thì mặc người nhìn
    Em cần phải biết vững tin vào đời
    MỌi việc rồi sẽ tốt thôi
    Mong em mãi giữ cái tôi cao đầu
    Đời dài đâu đủ buồn rầu
    Mong em hãy gạt mấy câu người đời
    Chị vay em 1 nụ cười
    Liệu chăng em có thể cười chút không?
    SỐng mà cứ vác cái gông
    Chắc là mua vé hàng không cho rồi
    Tẩy tung Thiên giới thử chơi
    Ở đâu ai cũng thích cười hơn thôi
    Ghé qua chị có đôi lời
    Mong em vui vẻ sớm cười đón xuân!!​

Chia sẻ trang này