1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In my mind....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeufrozen84, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0

    Con người có tổ có tông
    Con chó dẫu bé cũng không chửi đời
    Con người dẫu kiếp chó trôi
    Mọi người còn thắp dăm đôi nhang hồng
    Lời em vẹn 1 tấm lòng
    Cảm ơn em đã trọng công sinh thành!!
    Ba mẹ dẫu chỉ công sanh
    Thực tình cũng đáng em dành yêu thương
    Ba mẹ khốn khổ trăm đường
    Nuôi con vất vả khắp phương kiếm tiền
    Chẳng may số phận đê hèn
    Gieo nhân gặp quả, vậy nên em à
    8 năm xa mẹ, xa ba
    Em chưa vấp ngã thực là đáng khen
    Đời cho em 1 cái tên
    Thầy cho dăm chữ để nên con người
    Mong em sống đáp nghĩa đời
    Nếu chăng tủi hổ hãy cười mà quên
    Sống thì phải biết ngẩng lên
    Chị khuyên em hãy tự quên cái hèn
    Người nhìn thì mặc người nhìn
    Em cần phải biết vững tin vào đời
    MỌi việc rồi sẽ tốt thôi
    Mong em mãi giữ cái tôi cao đầu
    Đời dài đâu đủ buồn rầu
    Mong em hãy gạt mấy câu người đời
    Chị vay em 1 nụ cười
    Liệu chăng em có thể cười chút không?
    SỐng mà cứ vác cái gông
    Chắc là mua vé hàng không cho rồi
    Tẩy tung Thiên giới thử chơi
    Ở đâu ai cũng thích cười hơn thôi
    Ghé qua chị có đôi lời
    Mong em vui vẻ sớm cười đón xuân!!​
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị kể em câu chuyện của chị, chẳng biết có giúp em khuây khoả phần nào không. Có thể chị may mắn hơn em, khi được sống với bố mẹ, nhưng từ hồi học cấp II chị đã luôn phải sống trong lo âu, khắc khoải sợ một ngày nào đó sẽ ko được nhìn thấy bố, bởi vì bố chị đã mắc phải căn bệnh nan y. Hôm chủ nhật vừa rồi là 50 ngày của bố chị. Khi cả nhà đông đủ nhất lại là lúc chị thấy hụt hẫng nhất. Hơn 15 năm qua, chị cũng đã sống không được vô tư như bao ngưòi khác. Nhiều đêm nhìn thấy bố đau chị đã phải khóc thầm, ước gì mình có thể đau giùm cho bố. Nhưng mỗi lần ở trước bố, chị lại cố kìm nén mọi nỗi buồn, chị đã luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, bởi chị không thể làm cho bố đau lòng thêm được. Bây giờ cũng vậy, mỗi khi nghĩ về bố chị vẫn rất buồn nhưng chị khâm phục nỗ lực sống của bố chị, và vì thế chị không thể buông xuôi tất cả được, chị là đứa con mà bố yêu thương nhất, phải sống xứng đáng với những gì bố đã giành cho chị. Đôi khi chị ước gì chỉ cần bố sống ở trên đời, ở nơi nào đó mà chị không được đến cũng được, chỉ cần biết có sự tồn tại của bố là chị cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng vẫn chỉ là điều ước không thực, nhưng như thế vẫn còn hơn là một người mà chẳng bao giờ có ước mơ em ạ. Em hãy nghĩ điều này, dù sao ở nơi nào đó bố mẹ em cũng đang lo lắng mong muốn em trưởng thành, vững bước trong cuộc sống. Mong rằng em sẽ vượt qua, chặng đường phía trước sẽ tươi đẹp hơn. Chúc hạnh phúc.
    Akiko đã nõi rất đúng, rằng:
    "Đời cho em 1 cái tên
    Thầy cho dăm chữ để nên con người
    Mong em sống đáp nghĩa đời
    Nếu chăng tủi hổ hãy cười mà quên
    Sống thì phải biết ngẩng lên"
  3. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình...
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng em, cho em những lời khuyên.Cám ơn rất rất nhiều.
    MỌI NỖI ĐAU,VẾT THƯƠNG QUA THỜI GIAN RỒI SẼ LÀNH....NHƯNG NÓ THÀNH CÁI SẸO
  4. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    oài bà chị học pencak àh.Chị tập ở đoàn nào thế.Em cũng dân thể thao đối kháng nè
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Lại vui đuợc roài ! Em iu, cố gắng lên nhé, chị luôn ở cạnh em mà!
  6. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  7. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  8. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi em ra đi biết em có còn nhớ anh không?Giờ đây ở 2 phương trời xa lạ, mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng.Giả sử 1 ngày nào đó. vô tình ta gặp lại nhau.Biết có còn được vui như ngày nào không hay là chẳng biết nói gì hơn...!!Vì em sẽ nhận thấy rằng anh đã đổi thay.Nhưng hơn bao giờ hết. trong lúc này anh nhớ em biết bao.Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng,nhớ vòng tay âu yếm.....
    Mỗi khi nghe lại bài hát này thấy sao ma bùn wa''
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    ^^ người yêu thể thao tính tình khẳng khái, yêu ghét rõ ràng, sống có mục đích và không yếu đuối. Thật vui vì em cũng yêu Pencak Silat! Em theo đuổi nghiệp này lâu chưa? Chị giải nghệ lâu rùi mà!!
  10. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này