1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In my opinion...

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi cryingbabe, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    THeo như nhận định của riêng tôi thì tình hình truyện tranh dạo này thật đáng báo động. Nhớ lại hồi năm 97-98 nhiều bộ truyện tranh hay đã được xuất bản, có thể kể ra như Chie-cô bé hạt tiêu, Đường dẫn đến khung thành(bộ 1), Teppi, Sôngôku, nhóc Mảưkô... Ở thời gian này truyện tranh phát triển thịnh vượng nhất. Với giá tiền có lẽ là vừa phải với tình hình tài chính thời bấy giờ, mỗi cô cậu học trò có thể có được 3000đ 1 tuần để mua 1 quyển truyện tranh mà mình yêu thích, nhưng lúc đó, khi hàng loạt bộ truyện tranh hay cùng ra đời 1 lúc, tôi có thể hiểu được lúc đó các cô cậu học trò đang nghĩ gì vì vào khoảng thời gian đó, tôi cũng mới chỉ học cấp 1, cái tuổi mà chỉ ham thích những điều mới lạ. Mỗi buổi sáng thứ 3, tôi đều xin mẹ 3000đ-3500đ để mua quyển Đường dẫn đến khung thành và chỉ mỗi tuần 1 lần như vậy nên mẹ tôi cũng đồng ý, thế nhưng đọc xong tập truyện đó tôi lại muốn đọc thêm các bộ truyện khác nữa, vậy nên sau khi tan học, tôi thường đứng trước cổng trường, nhìn vào hàng bán truyện 1 hồi lâu và cứ đứng nhìn mãi như vậy cho đến khi mẹ tôi gọi về. Tôi thích thú với mọi hình vẽ trong từng trang truyện, nhiều lúc, trong giờ học, tôi thường vẽ những hình ảnh mà tôi nghĩ ở đằng sau bìa mỗi quyển truyện tranh được đặt ở kệ hàng bán sách. Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay bổng và sau mỗi hình vẽ nguệch ngoạc đó, tôi lại tự cười thầm 1 mình. Thời gian cứ dần dần trôi qua, kinh tế gia đình cũng khá giả hơn nhưng tôi chẳng còn thói quen mua truyện tranh nữa chỉ bởi vì tôi ko thích những bộ truyện tranh hiện nay ( mà hình như cũng vì sợ tốn tiền, tôi là người luôn yêu quý đồng tiền muh), mà cũng ko phải là ko thích, tôi ko thể diễn tả được tôi nghĩ gì về nó, tôi chỉ biết là tôi muốn đọc và mua các quyển truyện cũ mà thôi. Hiện nay, truyện tranh mà tôi thường đọc chủ yếu là đi thuê bởi vì tôi vẫn thích mình được mua quyển truyện mà mình yêu thích hơn, mà mỗi quyển truyện đều phải xứng đáng ?ođồng tiền bát gạo? , lí do tại sao thì tôi cũng đã giải thích ở trên kia rồi. Gần đây, NXB KĐ cho tái bản lại bộ truyện Đôrêmon, Sôngôku và Conan, tôi nghĩ đơn giản cũng là vì bộ truyện vẫn còn những tập khác mà hồi trước chưa được xuất bản mà cũng bởi vì họa sĩ đang vẽ tiếp... Dạo này, do qua bận học hành, tôi cũng chẳng để ý đến tình hình truyện tranh, hôm trước, thấy đứa bé gần nhà cầm quyển Sôngôku tập7 , mở ra dằng sau tôi mới biết Chie sắp được tái bản. Tôi thật sự sung sướng vì Chie cũng là 1 bộ truyện mà tôi yêu thích nhưng bên cạnh đó, tôi luôn đặt ra 1 câu hỏi: Tại sao NXB KĐ lại tái bản hàng loạt vậy. Có lẽ lí do chủ yếu là yếu tố thị trường, có dính đến vấn đề tài chính. Trong thời buổi hiện nay, hàng trăm NXB các tỉnh, thành trên cả nước đều đầu tư vào truyện tranh vì hầu như những mục liên quan đến thiếu nhi thì đều ăn khách. Việc truyện tranh tràn lan trên thị trường sách thiếu nhi đã dẫn đến tình trạng trên khi NXB KĐ chỉ cho xuất bản những bộ truyện, theo tôi là vớ vấn, đặc biệt là Nữ hoàng Ai Cập, cuối cùng NXB cũng phải tạm ngừng với lí do hết sức chuối: Tác giả vẫn chưa vẽ xong. Có lẽ thực sự họ muốn kết thúc cho nhanh để bắt đầu 1 loạt truyện tái bản mới. Đầu tiên là Sôngôku và bây giờ là Chie, nếu ko kể đến chuyện chữ là Kính vạn hoa và TKKG. Theo tôi nghĩ, có lẽ doanh thu cũng là 1 phần nhưng tôi vẫn tin rằng có lẽ NXB KĐ muốn trở lại thời kì truyện tranh ?o hưng thịnh? nhất. Tôi nói như vậy bởi vì như bao đứa trẻ khác, tôi luôn coi NXB KĐ là NXB lớn nhất cho trẻ em, đúng với tiêu chí của NXB, còn đỗi với mọi người như thế nào thì còn tuỳ. Đó chỉ là ý kiến của riêng mình tôi.
  2. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    truyện tranh VBN dạo này đúng là rất chán
    nhưng thật sự nó có chán như chúng ta kêu ca không?
    trước đây truyện nào cũng hay vì chúng ta mới tiép xúc với truyện tranh
    truyện gì cũng llà lần đầu vì thế nên hay
    ấn tượng đầu tiên mà
    hơn nữa lúc đó các nhà xuất bản còn chưa chắc chắn về thị trường truyện tranh chưa nhập nhiều
    truyện nào cũng gần như đọc quyền về đề tài đó
    chúng ta không có gì để so sánh nên thấy hay là đúng thôi
    những tình cảm đó theo chúng ta từ bé đến nay
    xoá đi đâu có dễ
    thế nên truyện bây giờ không bằng cũng phải
    truyện ra tràn lan quá nên dịch quá cẩu thả
    nhiều lúc chúng ta tự bịa ra còn hay hơn
    hơn nữa phong tục tập quán VN khác nhật
    nhiều đoạn bị xoá hoặc cắt đi quá thảm thương làm người đọc chẳng hiểu gì cả
    Where can I find myself?????
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn về phần sau, còn phần đầu thì mình ko nghĩ thế. Truyện tranh đúng là ra để lấy ấn tượng lúc đầu đỗi với khán giả. Nhưng theo mình, ai cũng phải công nhận rằng truyện tranh ra là dành cho trẻ em, tuy một số người lớn cũng có đọc. Truyện tranh lúc đầu luôn có hình ảnh trẻ thơ, hợp với lứa tuổi của mình lúc đó, thế nên trẻ con như bọn mình mới thích đọc. Bây giờ, bạn thử ra hàng bán truyện xem thế nào, toàn những quyển viết về tình cảm của tuổi mới lớn. đương nhiên nó chỉ hợp với lứa tuổi bọn mình . Sau 1 vài tập truyện bị phê bình, các NXB đành phải có hàng chữ " dành cho tuổi mới lớn ngay bên cạnh". Và khi truyện tranh đã tràn lan thì những đứa bé lớp1, lớp2 theo lứa tuổi bọn chúng là thích thú với những điều "mới lạ" và những điều mới lạ mà theo mình nghĩ chính là sự biến đổi về tâm lí của tuổi mới lớn. Đối với chúng ta thì điều đó là bình thường nhưng đối với bọn nó thì thật sự là chúng thích thú. Ở Mỹ, mỗi loại phim ảnh đều có những dòng viết bên cạnh như BG-15 hay chư đủ 18 tuổi cũng chưa được vào quán bar. Những người bán vé và những người ở quán bar luôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Họ ngăn cản những đứa trẻ dưới lứa tuổi cho phép. còn ở VN ta, có lẽ do yếu tố lợi nhuận nên cũng chẳng có người bán sách nào lại ko bán cho khách hàng nhỏ bé của mình. Theo họ, người ta có nhu cầu mua thì họ chỉ có việc bán, họ chẳng thèm để ý xem người mua là ai, có đủ tuổi hay ko? Mình ko phủ nhận nếu có người nào đó nói rằng : Họ ko đọc làm sao biết nội dung của nó có phù hợp ko? NHưng mình nghĩ, ở bìa mỗi quyển truyện, họ đều có ghi "dành cho tuổi mới lớn", chẳng nhẽ họ ko đọc. Có 1 thời gian, truyện tranh dành cho thiếu nhi là đề tài cho các tờ báo, có lúc đã lên chương trình thời sự, chẳng nhẽ họ ko đọc báo, cũng chẳng xem ti vi nên họ ko biết những quy định đó?
    Hiện nay, có lẽ truyện tranh NB tràn ngập thị trường Vn, thế nên dạo này, ở đâu cũng khuyến khích sáng tác truyện tranh cho thiếu nhi do chính người Vn vẽ. Ở accvn.net cũng tổ chức nhiều cuộc thi vẽ truyện tranh, vẽ nhân vật truyện tranh mà mình yêu thích. Sự thành công của bộ truyện " thần đông Đất Việt" đã làm ta nghĩ rằng; Truyện tranh VN vẫn có thể đấnh bại thị trường NB. Ở Nhật, có lẽ quan niệm cũng khác VN mình nên có nhiều tranh vẽ ko phù hợp với lứa tuổi Vn, đúng theo ý bạn là các NXB cắt xén, dịch cũng cẩu thả có lẽ cũng do lí do mà mình đã nêu như bài trên. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về ý kiến đó và mình mong là 1 ngày nào đó, đi đến đâu, mình cũng chỉ gặp truyện tranh Vn mà thôi, 1 mặt là nó phù hợp với truyền thống văn hoá của mình, dễ dàng được người đọc chấp nhận như truyện tranh NB ở Nhật dễ dang được trẻ em Nhật chấp nhận vậy.
    Tóm lại, theo mình, truyên tranh lúc đầu mình cảm thấy thích thú vì chẳng phải lần đầu mình tiếp xúc với truyện tranh. nếu nói như bạn thì nếu lúc đó, họ ra các truyện như hiện nay, chúng ta đều chấp nhận hết sao?

Chia sẻ trang này