1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

    Tớ cũng mới đi làm thôi. Nhưng thực sự thấy bực mình lắm nhá. Có mấy cái để cú cẩm này:

    1. Lương: sao học đại học ra mà lương toàn 1 triệu mấy ấy, chả ngoi lên được nổi đầu 2. Thử việc thì có 70% lương, có chỗ còn không có lương. Bọn bạn tớ có đứa thi vào một chỗ mất hơn 2 tháng để vào làm mà vào làm thì được 800K thử việc. Không hiểu sống bằng cái gì với cái mức lương này?????

    2. Ở lại ăn trưa: Tớ lười tớ không thích đi ăn với mọi người mà mang sữa đi uống. Thế mà bọn nó có đứa nhìn nhìn rồi lại bảo là ko chịu hoà hợp. Đúng là cái lũ mồm thối.

    3. Nạn "Ma mới bắt nạt ma cũ": cái nạn này ở đâu cũng có. Ngay cái hôm tớ tuyển, người tuyển tớ thì tớ biết đã có ý tuyển tớ rồi, thế mà lằng nhằng thế nào lại thòi ra một thằng xông ra, mặt mày thì đầy tính bất hợp tác và lên mặt với mình, lại còn định xua tớ về nhanh chắc để còn tranh thủ nói xấu bảo với người tuyển tớ ko tuyển nữa hay gì đấy. Khốn nạn. May mà tớ đi nói chuyện với người tuyển tớ sau đó chứ không về luôn như lời nó. Tsb nó, nói vài câu là người tuyển tớ bảo hôm sau đi làm luôn. Thế mà thằng đấy còn bảo là tớ về rồi sau đó mấy hôm sẽ liên lạc lại mới chó chứ. Mà điều khốn nạn tiếp là tớ lại toàn phải làm việc với nó, nhìn cái mặt nó chỉ muốn đạp cho 1 phát vỡ mặt luôn. Tử tế với nó lắm rồi mà nó cứ nhìn đểu với che việc. Dek biết xử trí thế nào với cái loại khốn nạn ấy
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ cũng thế, 2 tháng thử việc ko lương, ký hợp đồng 3 tháng 1 lần, lương nói chung cũng đủ mua xăng
    2. Mới đi làm ấy nên đi ăn cùng mọi người, tạo cảm giác thân thiện hơn. Đừng có 1 mình 1 góc, việc của tôi tôi làm.
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thế, lương lậu cũng đi kèm với trách nhiệm, khối lượng và thời gian làm việc.
    Chuyện ăn uống thì nên hoà đồng, cũng là để thành ma cũ ấy ạ .
    Vạn sự khởi đầu nan. Hồi xưa bố mẹ bọn mình cũng fải thế mà.
    (tớ cũng đang tưởng tượng lúc về VN đi xin việc thế nào đây )
  4. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự khởi đầu nan, cũng phải cố gắng thôi ấy ạ. tớ chuẩn bị ra trường, cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn để có rơi vào hoàn cảnh như ấy cũng đỡ shock.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Học đại học ra đã là cái đ... gì mà tinh vi !!!!
    Chấp nhận đê và đừng to mồm !!!
    Tháng đầu được 500K đây này, vẫn vui vẻ làm !!!
    Nghĩ mình là ai cơ chứ ???
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói năng nghe thô bỉ Tại lương mình học thêm 4 năm thì về lý phải cao hơn bọn học hết phổ thông. Đằng này lại chả chênh lệch mấy thì mới kêu chứ
    Tại chỗ tớ làm mọi người tự đi ăn với nhau. Họ cũng chia 3 xẻ 7 để ăn, nếu mình đi cũng chả biết đi theo nhóm nào. Khéo đi ăn lại đi một mình ấy chứ. Mà mình ăn gì là việc của mình chứ.
  7. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là u làm công việc với đòi hỏi như thế nào....nếu công việc đó người lao động phổ thông làm được thì cái bằng của u chỉ làm cảnh...còn nếu công việc đó chỉ đòi hỏi những người có bằng đh mới làm được thì cũng có phần rẻ mạt...nhưng vạn sự khởi đầu nan.Xác định tâm lí là làm tích luỹ kinh nghiệm vài năm đi,tạo bước nhảy để sau này nhảy đựơc vào chỗ ngon lương cao. Còn cái thẳng ******** đó thì là chuyện thường...hãy tưởng tượng là một người đang lam ngon lanh thì có thằng khác chen vao ai chẳng tức....nó làm vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ...nếu nhịn không đựơc thì ngang tàn cho nó một phát ! rồi nhảy chỗ khác làm ! bạn làm chỗ củ chuối này ....lương cũng củ chuối nhưng vẫn cắn răng chịu....! Chẳng vấn đề gì,thích lương ngon ngay mà không thử việc chỉ có đi bán hàng tiêu dùng nhanh !
  8. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đúng là ma mới nên chịu nhiều ức chế nhờ, ko sao đâu ấy ơi, làm mấy tháng thì mọi viẹc sẽ ok ý mà, ở đâu mà chẳng thế, ở đâu mà chẳng có những thằng khốn như ấy nói , lơ lơ mấy thằng đấy đi , tức làm gì , thái độ của thằng đấy đối với ấy vẫn còn nhẹ nhàng đấy nhé, còn đầy thằng kinh khủng hơn nhiều, cười 1 cái để giảm xì trét đê
  9. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mèng ui! Đi làm như bạn khổ thiệt đó!.... Gặp fải lão như vậy thì cố gắng mà chịu thôi cậu ạ! Tớ nghĩ mặc kệ tên đó đi, tức làm gì cho già người. mình cứ làm tốt việc của mình thì chẳng việc gì fải sợ cả!...
    Mình cũng đã từng đi làm thêm hồi hè nên thấy một ngày thật mệt, nếu lại fải gặp thêm một tên đáng ghét như bạn nói nữa thì đúng là hết chịu nổi!..... Nghĩ đến cảnh sắp ra trường rùi lại fải kiếm việc mừ lo chít đc! Đành cố gắng thui bạn ạ!
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha giờ mới thấy đời gian truân
    Nói chuyện vui vẻ, làm sức việc mình được giao, vui vẻ nhận giúp đỡ việc người khác nhưng trong giới hạn thôi nhé, quên mẹ nó đi cái sự đời, đừng bận tâm nhiều quá, lấy lòng thằng sễp cao hơn cái thằng minh ghét nhưng không phải xu nịnh nhé chỉ đơn giản là làm người ta quí mình thôi, sẽ chả có vấn đề gì cả

Chia sẻ trang này