1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuminh

    sieuminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe các bác kêu than kể lể mới ngẫm lại mình thấy mình thật là may mắn. Ra trường xong có ngay đợt tuyển dụng của con Ngân hàng thương mại NN to to , vào làm cũng được đãi ngộ tương đối là tốt, thử việc còn được 1tr2 (thế là cao hơn ối bác rùi đấy, miễn bàn luận), bây giờ làm được gần 1 năm rùi thì lương cũng được hơn 3tr, thình thoảng thưởng thiếc gì cũng còn hơn lương . Mọi người trong phòng rất thoải mái, ko có gì phải phàn nàn cả. Công việc thì đọc tên ra nghe rất oai (tên thôi nhá), nhiều thằng nghe mình nói xong cứ mặt tròn mặt dẹt tưởng như đang nhìn 1 vĩ nhân của đất nước nắm trong tay vận mệnh của cả 1 doanh nghiệp , bùn cười quá, khẹc khẹc. Nhưng em vẫn đồng ý với các điểm anh chị em Ỉn nhà mình cần tránh như các bác đã nêu ở trên. Chúc các bác làm việc hiệu quả, sớm lên sếp cho anh chị em được mừng nhá.
  2. colatw2002

    colatw2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì đi làm ở đâu cũng vậy thôi bạn ạ.
    Điều quan trọng cho một công việc tốt đó là mình phải cố gắng làm việc nhưng không được cố gắng quá vì như vậy sẽ làm cho mọi người ganh ghét mình nhiều hơn.
    Sẽ không là vô lý, bởi vì nếu bạn cố gắng quá, làm việc bất kể ngày đêm thì chỉ có cơ hội cho sếp để ý chứ còn mọi người khác sẽ rất ghét bạn vì bạn đã làm mất điểm của người ta. Như vậy bạn sẽ không hoà đồng được với mọi người nữa, mà khi bạn không hoà đồng được thì bạn sẽ mất đi cơ hội được người ta giúp đỡ mìh trong công việc ( Sếp sẽ không bao giờ giúp đỡ bạn mà sẽ chỉ biết mắng bạn thôi, còn bạn làm sai chỉ một điều thì sẵn sàng xa thải bạn tức thì). Thế nên khi bạn mới vào làm thì có hiện tượng ma mới bắt nạt ma cũ là như vậy.
    Điều quan trọng thứ 2 là bạn phải tìm cách tiếp cận để nhanh chóng hoà đồng với đồng nghiệp của mình. Lý do thì mình đã nói ở trên rồi.
    Còn vấn đề thử việc thì bạn cứ đặt địa vị của mình vào vị trí người chủ, khi đó bạn sẽ hiểu là tại sao ngay thôi. CVhắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ tiền ra để mà thuê người không biết việc về làm cho mình,
    Cố gắng lên bạn nhe, thời gian sẽ trôi qua nhanh và chẳng mấy chốc bạn sẽ là một con ma cũ ngay thôi mà.
    Thân ái và quyết thắng
    chúc bạn thành công
    Y!M: noiniembietngocungai1
    Tel: 0988688588
    Được colatw2002 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 02/07/2006
  3. thin_pig

    thin_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    T_P cũng theo dõi cái topic này đc 1 thòi gian, tp cũng đi làm đc 1 năm nên cũng xin đóng góp ý kiến. Trước tiên là mới ra trường đi làm thì đừng mong lương cao ngay, vì đằng nào lương cũng ko cao (mới ra trường mà, tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt hay cá biệt do xuất chúng hay bệ phóng mạnh). Hãy nghĩ đến công việc đã, Một là: chăm chỉ học hỏi rèn luyện kĩ năng làm việc của mình (các cty tư nhân hay TNHH hay liên doanh nhỏ nhỏ thôi là tốt nhất) thì đảm bảo sau 1 năm là việc cần mình chứ ko pahỉ mới ra trường là mình cần việc, thứ hai: lúc nào cũng phải nghĩ là một cộng đồng dù nhỏ hay to đều là một xã hội thu nhỏ nên phải biết chọn người mà chơi cùng, còn lại thì như bạn linhE1 đã nói, cuối cùng là sự khéo léo trong giao tiếp (gian ngoan 1 tý,), cái này thớ thiếu, nếu ko thằng ngu dốt hơn mình vẫn đc đề cào hơn đấy., mỏi tay rồi.
  4. nguyenthu_thuy81

    nguyenthu_thuy81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai co việc không giới thiẹu cho mình với , ở nhà chán quá....
  5. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi làm đc 1 năm rùi. Lương chỉ có 1tr thoai, nhưng quan trọng là tớ đang được làm công việc mình yêu thích. Tớ nghĩ bây giờ chưa pải là lúc kiếm xiền.
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thế thì quá chậm, để lên đến được mức lương 3-4 triệu thì đặt cho mình mục tiêu trong vòng 2 năm thôi.
    Tớ nè, ra trường đi làm lương thử việc 800K, làm được 4 tháng change sang cty mới lương thử việc 1.5T. Phấn đấu tốt lương sẽ vào khoảng 2-3T...
    Lương 2T giờ vẫn còn phải ăn bám bố mẹ!
  7. heartbreak_hotel

    heartbreak_hotel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, thì ko nên đặt mục tiêu có lương cao trong những năm đầu đi làm (tất nhiên nếu có được cơ hội đó thì quá tôt rồi ). Bởi vì:
    + Thứ 1: Có muốn cũng khó được.
    Lý do: Đa phần những công ty lớn (chỗ làm tốt) đều yêu cầu nhân viên được tuyển phải có trình độ chuyên môn cao và phải có kinh nghiệm. Mà điều này thì những sinh viên mới ra trường gần như ko thể đáp ứng (ko tính đến trường hợp thân quen-vì điều này ko đảm bảo cho bạn chỗ làm lâu dài, và trường hợp bạn rất tài năng-tỷ lệ này e rằng rất ít).
    + Thứ 2: Cần tích lũy kinh nghiệm làm việc và nâng cao trình độ chuyên môn. Để đạt được điều này cần nhanh chóng có một việc làm ổn định (có thể lương ko cao nhưng phải phù hợp với chuyên ngành học hoặc sở thích, ) và xúc tiến ngay việc đi học thêm. Nếu quyết tâm thì thiết nghĩ trong vòng 3 năm bạn sẽ có trong tay: - 3 năm kinh nghiệm làm việc
    - có thêm bằng cao học
    - sử dụng thành thạo vi tính & có thêm bằng tiếng Anh (sao ko mơ là bằng Toffel > 500 điểm nhỉ ).
    Khi đó, với những gì bạn có thì tớ nghĩ sẽ ko khó để bạn tìm được 1 công việc có mức thu nhập khá (nói khiêm tốn là khá thui ).
    Tất nhiên mỗi người 1 hoàn cảnh nên ko thể áp đặt được, phải tùy nghi mà di tản . Chẳng hạn với những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì ko thể bảo là phiên phiến về lương để có thời gian đào sâu & gia cố kỹ năng được.
    Nói nhiều mỏi miệng quá , tóm lại chúc mọi người học giỏi, làm nhiều................................tiền , ngoan như ...tiên nhá
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tớ chỉ muốn được 500/ tháng thôi, hix hix !
  9. xau_zai83

    xau_zai83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ban đầu là quãng đời khổ,nhục nhất của kẻ làm thuê.....trên đe,dưới búa ....ở giữa là máng lợn.
    Nhưng khi vuợt qua rồi mới thấy nó.....Phình phường,lúc ấy mới biết được giá trị của đồng tiền do mồi hôi nước mắt do mình làm ra.
    Cố gắng nhẫn nhục một vài năm để tích luỹ kinh nghiệm trận mạc,rồi tự làm riêng ......chả fải fụ thuộc vào bố con thèng nào hết !!!
    Vạn sự khởi đầu Nan,gian nan nhiều sẽ Nản......
    Được xau_zai83 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 11/07/2006
  10. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    híc híc, em cóc có bằng ĐH, học 2 năm ở ĐH thấy dậy toàn thứ linh tinh, té luôn, sau đó học kĩ thuật viên Đồ hoạ, thi tốt nghiệp nó cho thi Phần cứng + Tin Văn phòng, kô qua được Access, đeck thèm lấy bằng phìu. Ra xin việc, sau khi làm 4 tháng lương 200K thì lên 1T, rồi lên dần trong 1 năm ---> 2 T , tình hình là em muốn nói với các bác có = ĐH mà chưa có việc or lương thấp ý, đừng nên dựa vào cái = , kinh nghiệm và khả năng mới là quyết định lương của các bác, chứ bây giờ mẹ mấy cái bọn tuyển dụng chúng nó tuyển nhân viên bán hàng, làm linh tinh gì đó mà cũng phải có = trung cấp or ĐH học thì đúng là pó háng, toàn bọn vớ vỉn.
    cuối cùng là chúc các bác lên lương nhanh để mà đỡ bức xúc

Chia sẻ trang này