1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã share cho em , thằng bạn em nó mới vào công ty này và có mời em lên công ty xem. Theo các bác em có nên thử đi xem thực hư ra sao không??????

    Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không biết người mà biết ta một thắng một bại, không biết người không biết ta trăm trận trăm bại.
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Suýt
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghỉ đang thích, hôm nay chả muốn đi làm.
  4. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp về chuyện hôm nọ nhé :
    Thằng anh của nó nói vơí nó :"Không bằng không cấp làm việc gì cũng khó khăn,cho nên chú cứ chịu khó làm từ thằng cu li rôì lên từ từ bằng đôi chân của mình.Vưà học vưà làm đêns khi thành đạt "
    Được mylies1983 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 05/09/2006
  5. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thê'' thì thằng bạn của chú sống vơí chú "thật" quá còn gì...bị ngươì khác lưà rôì về lừa lại bạn mình...chém cha cái loại bạn âý đi ! Mịa ở đời sao lắm ********* thế mà lại làm toàn ở sinh lơị ..đa vơí cả không đa....lừa đảo cả !
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chưa được, biết đâu thằng bạn nó bị lừa mà chưa biết, cũng nghe quảng cáo hay, lại tốt bụng muốn chia sẻ nên vô tình lại lừa thêm cả người khác.Bọn sinh lợi này dựa vào đấy mà kiếm lời mà.Tốt nhất cứ đến xem, đến làm thử nhưng đừng đóng bất kì khoản tiền nào cả, không có không khéo tiền mất tật mang đấy.
  7. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần...những người bị lừa qua công ty sinh lợi ít có người thừa nhận mình đã bị lừa.Mà ngược lại cố lừa cả bản thân rằng "đó là công việc kiếm ra tiền" .Cứ vòng luẩn quẩn : Bị lừa >>>đi lừa >>>thành lừa đảo hết ! tốt nhất là đừng có nghe chúng nó nói đến lợi ích kinh tế,nếu đến thì điều cần nghe là cách nói chuyện của bọn nó !
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi .... ! Sao mà giờ thèm đi học quá! Sẽ ngày ngày đc gặp, đc nói chuyện...., ko fải suy nghĩ, kho fải... như bây giờ!
    Được girlcodonk6 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 07/09/2006
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi việc nhận ra đầu tiên là : quen với áp lực, chấp nhận thực tế xa hội và phải nỗ lực vượt qua vì không chông chờ được vào cái gì cả và cũng chả quay lại được cái gì cả.Cố lên bạn !
  10. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan ! ....Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền .Tặng bạn câu đó đấy ...cố lên nhé

Chia sẻ trang này