1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhá.
    1. Nếu bạn đi làm cho cty nhà nước, người ta đếch cần bạn học thế nào, bạn giỏi thế nào, người ta chỉ để ý đến ô của bạn to thế nào
    2. Nếu bạn đi làm cho các cty tư nhân: Cái người ta muốn là khả năng làm việc của bạn chứ ko phải cái lý thuyết mà bạn học ở trường.
    Nói ít dễ hiểu bạn nhỉ
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tuyển nhân viên :D : yêu cầu đơn giản lắm : >> một ngày nói ít nhất đủ 3 tiếng cho g.đ nghe ^__^ , ko quá nhanh , ko quá chậm , xúc tích , dễ hiểu .. Lương hưởng 80% theo thu nhập của c.ty Thích chưa :D :)) ... ?! . Đảm bảo sau khi thôi việc sẽ ko còn cáu gắt , chửi bới toán loạn , ko gọi đồng nghiệp là " ******** " ( cùng lắm là >> KHỉ THẬT :D !) ..
    =)) thôi ko quậy nữa :D . Ấy nên đi gặp bạn TC để học cách làm " mặt ngầu " >>> đảm bảo Ma cũ ko dám ho he . Gặp bạn Pít iu để thâm nhập vào giới anh chị >> đảm bảo ấy có thể ngồi buôn dưa , chat chit hay chơi picachu trong khi gđ đang co giò đi photo văn bản . Gặp NN để học cách miam trưa với đồng nghiệp một cách "siêu nhiệt tình " hạ hạ .. .
    @_@ : lạ lắm , bây h rồi mà ấy còn bận tâm những vấn đề này ah .

  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm, ô to mà ko được việc cũng lượn, tất nhiên phải lựa. Ko ai tự nhiên rước 1 thằng bị down vô tích sự về làm việc cho tốn cơm tốn gạo. Cứ có cái bằng và được việc đã, tính sao thì tính.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Còn muốn hỏi cách bật sếp tưng tưng thì cứ alô tớ nhé
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ khi mà đã có ô to rồi thì chẳng lo bị đuổi nữa. Tất nhiên ko có gì là tuyệt đối cả nhưng đại khái là như thế. Đã vào nhà nước thì ai cũng có ý chí tiến thủ rất cao[:D].Chứ trông vào lương nhà nước thì xe còn die chứ chưa nói đến người.Thế nên phải đạp lên nhau thui. Nhiều CỐP đến khi truy ra mới biết là bằng giả. Hò hò.
  6. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ô to thì chuyện tiến thân sẽ đơn giản hơn ! Ai chẳng muốn cân nhắc con cháu hơn người ngoài ? Có ô to cũng thích nhưng mà vì vậy mà vênh là chết đấy....tốt nhất là biết sức mình làm được việc gì thì cố làm..còn không làm được thì đừng có động đến ! Vậy thôi ....
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tớ học kỹ thuật vài năm rùi đi làm bartender, đi viết báo. Thế đấy, c''est la vie...
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay phết ! Em cũng muốn giống anh Tear, học vài năm rùi làm housewife, cest lavie
  9. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ nói thật là tớ thấy rockvn nói hoàn toàn có lý, mặc dù có thể hắn ta chưa làm nhà nước nên chỉ là võ đoán, nhưng hỡi ôi, lần này võ đoán lại chính xác ...
    Tớ có 1 cái hơi phiền, đó là các cụ tớ làm quan hơi to, thế nên, tớ đi làm thật sự là vất vả hơn bình thường .. vì hồi bé lỡ đọc ít sách thánh hiền nên cũng biết đôi chút về vinh với nhục , thế nên, trước khi tớ đi thử việc , tớ đã mò đến cty mà hiện tại tớ đang làm, làm không công 2 tháng ( ko nhận , chính xác hơn là ko được nhận 1 xu nào ) để rồi cuối cùng tiếp tục 2 tháng thử việc .. Được cái là do tớ làm 4 tháng rồi, nên khi làm chính thức ngon ơ, lương tăng vù vù . .cố gắng 1 năm nữa là lên đến đầu 4 .
    Riêng về kinh nghiệm đi làm, thực ra toàn vở cũ diễn lại, tớ thì nghiệm ra là hồi bé, mọi người nhồi vào đầu nhiều lắm rồi, nhưng ỉ tại thông minh nên không thèm để ý, dù lớn hay bé thì vẫn cứ phải chấp hành thật tốt những điều sau :
    - Tiên học LỄ , hậu học gì cũng được
    - Bằng cấp là hết sức quan trọng để tiến thân
    - Lao động chăm chỉ và cố gắng hết sức có thể có, cuộc sống không bao giờ quá phũ phàng với ai cả !!!
    Thực ra, tớ có thể tự tin mà nói như thế, là do vị trí của tớ hiện tại, nếu tớ thấp hơn 1 chút, tớ sẽ nói một cách cố gắng hơn .. Còn riêng bạn gì là chủ topic, tớ nói rất thật 1 câu : cái gì đáng nghĩ thì hãy nghĩ, những thứ vừa rồi ấy nói ra, có thể 1,2 tháng sau này, ấy sẽ mỉm cười bẽn lẽn mà ngượng ngùng khi nhìn lại ,haha, by the way, goodluck !
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khôn ------> Chết !
    Dại --------> Chết !
    Biết ---> thì ----> Sống !

Chia sẻ trang này