1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ỉn này đầy mâu thuẫn ngay chính bài trên và bài dưới của ỉn. Mà ỉn ơi nhiều cơ quan nhà nước lương ngon và ổn định lắm. Anh thấy ỉn có vẻ chỉ biết mỗi cái chuồng của mình hay sao ấy. Hôm nào rỗi anh mời ỉn ăn cám giao lưu nha. Đừng quá lo lắng thế.Bình tĩnh đi.Người ta không tính lương mà người ta tính thu nhập. Thu nhập người ta cũng không tính theo tháng mà tính theo năm. Vấn đề là thu nhập một năm của ỉn là bao nhiêu.
    Được Manh Ha sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 13/04/2006
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không phải 1000 USD đâu, thậm chí còn hơn cơ !
    Thế tao mới khiếp, công nhận lắm đứa sinh ra chỉ để kiếm tiền ! Kinh !
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Nói phải. Đúng là có ô to thì lợi hơn nhưng ko phải tất cả, kiểu bi quan như Rock nói.
  4. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu LAN !! Phải biết nuốt hận...và " NHẪN" một chút ! rồi đâu sẽ có đó , thịt chó sẽ có mắm tôm ! Khi ấy vấn đề về thu nhập sẽ không phải là điều mà mình nghĩ đến nhiều nhất .Còn thời gian đầu cứ coi như là mình đang tu luyện Nhẫn thôi ! Rồi sau nằy khi đã thành yêu Quái thì ta lại Hành Hạ , Soi Mói ...các nhân mới vào để bù đắp lại cái ngằy xưa chập chững ấy .Nói chung ở đâu cũng có sự cạnh tranh ,chủ yếu là ta cần có một năng lực thật sự [ hoặc ít ra phải có cái ô đủ to ] thì ở bất kì đâu ta không những trụ vững mà còn trường tồn đến khi xế bóng ~!!~~
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hừm, công việc kiểu Gió nói chắc sale hả. Làm sale nhiều nơi chịu áp lực mệt lắm đấy. Anyway nếu giỏi thì tiền rủng rỉnh cực
    Đối với tớ thì lương bổng là vấn đề đầu tiên. Chỗ này thực sự tớ không muốn bám trụ lại. Nghe nói làm CC ở s-fone còn được lương 2tr thì phải. Khi nào rảnh phải đi tìm việc thui
  6. eyefire

    eyefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào xin ra nhập hội ỉn nha. Mình tên Nguyễn Hoàng Linh 06/10/1983 mong làm quen với các bạn. Mình xin bày tỏ chút suy nghĩ của mình về chuyện việc làm
    Trời sao mọi người có vẻ bi quan thế nhỉ mình thì học kỹ thuật ra. 3 tháng đầu người ta gọi mình đi làm thế mà chẳng có đồng lương nào. Cảm giác lúc đó buồn lắm chẳng biết mình sẽ sống thế nào. Đến giờ thì hết rồi lương tháng cũng đủ để tiêu. Thành ra mình cũng nghĩ là Vạn sự khởi đầu nan thôi mọi sự đều phải đi từ khó đến dễ thì mới vững chắc đc chứ không có sự gian khổ thì sao mà nghĩ đc đồng tiên quý như thế nào. Dễ đổ lắm các bạn có nghĩ vậy không
    0983433933
  7. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn chưa ra trường , nhưng cũng có thời gian đi làm thêm hồi năm 2 . Công nhận kiếm tiền vất vả , bạc mặt ra mới kiếm được cũng do thời đó tâm lý làm thêm để có kinh nghiệm và vui thôi nên cũng cóc sợ mất việc . Nên bật lại ma cũ như thường .
    bây h thì đang đi thực tập , mịa đúng là công ty nhà nước mang tiếng 8h làm việc mà phải đến 9h mọi người mới đến đông đủ . Hôm qua đến xin dấu xác nhận báo cáo chờ đến 10h chú trưởng phòng mới đến , bó tay . Hỏi mấy anh ở phòng thì mấy anh bảo chú ngày nào cũng đến như vậy .
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Just do what u want, don''t do what your parent want. Cause u live your life.
  9. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, chính vì cái mâu thuẫn mà Linh tears nói, mà giờ đây, tớ đang bật các cụ nhà tớ tưng bừng đây .. Nhà lúc nào cũng hừng hực như lửa đốt , gớm thật

    Tâm đắc nhất câu mama tổng quản nhà tớ nói :" Trong cuộc sống, cái gì cũng phải đấu tranh hết, đến hạnh phúc đôi khi cũng phải giành giật mới có được, con trai à "
    Mum, love you much
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ... đã là thanh niên thì phải mấu, đã mấu là còn lâu mới sợ

Chia sẻ trang này