1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên không hiểu mức lương trong thời đại này bao nhiêu là vừa nhỉ?
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    oạch
  3. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ mình sẽ làm được những gì trước khi nghĩ mình sẽ kiếm được bao nhiêu !Trước đây tôi cũng đắn đo lương bao nhiêu thì đủ cho nên tôi chẳng làm được gì...kết cục là tôi chẳng kiếm được nhiều hơn những gì tôi làm. Với những gì mình có thì nên bằng lòng đừng nên so đo làm gì....kẻo lại dại như bạn....thất nghiệp !
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao đi làm chỉ chú ý đến lương ko nhỉ? Tớ hỏi thật nhé, background trong CV của bạn có hoành tráng đến mức bạn đủ tự tin yêu cầu 400-500$ sau 1 năm đi làm không?
    Thứ nhất, bạn đừng nghĩ học ĐH 4 năm thì phải khác những người học cao đẳng (về trình độ và lương bổng). Khi đi làm, ai cũng là fresh , brandnew như ai (tớ đặt trường hợp các bạn đều ko đi làm thêm khi còn là sinh viên). Vậy cớ gì bạn lấy cái đại học đó ra so sánh với người khác. Ví dụ nhé: 1 thằng đệ tử của tớ, học Cao đẳng công nghiệp 4, mới ra trường, làm việc cho 1 cty về máy công cụ chính xác, lương cơ bản là 300$/tháng. Trong khi con bạn tớ, học Đại học Kinh tế hẳn hòi, đi làm cho mì Acecook, lương tháng vỏn vẹn 2 triệu. Cái quan trọng ko phải là đại học hay cao đẳng hay gì gì. Cái quan trọng là nhà tuyển dụng thấy được năng lực của bạn chứ ko phải là bằng cấp của bạn. Bằng cấp chẳng nói lên được gì cả
    Thứ hai, nếu bạn muốn hỏi về lương thì tớ cũng nói chút ít, trong phạm vi tớ biết. Lương cho freshman (sv mới ra trường), làm cho nhà nước thì ở mức như bạn nói. Làm cho liên doanh hay nước ngoài thì tuỳ vào trách nhiệm, khối lượng công việc và khả năng làm việc của bạn nữa. Làm cho nước ngoài mà ko có kinh nghiệm thì người ta trả cho bạn cao lắm là 200$/tháng (tuỳ vào khả năng deal lương của bạn với nhà tuyển dụng nữa).
    Thứ ba, kinh nghiệm làm việc là quan trọng nhất. Hãy xác định kế hoạch dài hạn cho tương lai của bạn. Ví dụ, bạn set up long -term plan là trở thành manager trong 1 lĩnh vực sở trường hay lĩnh vực mình yêu thích thì ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu những bước đi chậm mà chắc trong lĩnh vực ấy, ở vị trí junior. Sau đó, hãy xác định mình sẽ trở thành Senior trong bao nhiêu năm kế tiếp và Manager trong bao nhiêu năm. Người ta luôn trả lương thoả đáng cho những người có năng lực thật sự. Khi đã có mục tiêu cụ thể như vậy thì bạn sẽ có động lực làm việc.
    Có người nói "Money is nothing - Money is everything". Hãy đi làm vì bạn, vì đam mê và sở thích của bạn chứ đừng coi trọng tiền lương quá. Theo tớ thì phải biết mình là ai và đang đứng ở đâu.
    Đấy là tớ nói theo ngu í của tớ và rút kết kinh nghiệm trong thời gian đi làm, nếu ko cùng quan điểm mong bạn chia sẻ nhé.
    Chúc ấy sớm tìm được việc và lương như ý
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 21/04/2006
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mày đi cướp nhà băng thì có tiền....đứa nào còn tiền nhỉ ?
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  8. fantasy_love83vn

    fantasy_love83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi làm cũng đã gần 3 năm nay rùi,theo nhận xét của riêng tớ thì làm nhà nước chác chắn là về công việc sẽ nhàn hạ hơn(suốt ngày uống trà đá với đánh tam cúc ...)tuy nhiên sẽ làm cho bản thân minh cứ ngu dần đi,bởi vì công việc nó vẫn cứ thế..một điểm khác biệt nữa là tình trạng chia bè trong cơ quan , ai có "bố làm to" thì chắc chắn sẽ lên nhanh hơn nhiếu.
    Làm nhà nước thì không phải lo chuyện tháng này được ít tiền bởi vì tiền lương tuy ít nhưng cú hẹ lại lên, cứ đúng ngày la có tiền thiếu 1 xu cũng phải khiếu lại lên kế toán công ty,
    Ôi 1 điều tớ đúc kết là :ở cơ quan nhà nước thì tất cả tiền lương đều tính theo nghạch bậc cả, nên dù bạn có cố găng làm thật tốt công việc của mình nhưng nhiều khi có người lười biếng lương lại cao hơn mình nhiều,khi đề bạt vào bất cứ 1 vị trí nào đó thì người ta xét theo năm kinh nghiệm, năm công tác"thâm niên" rồi cuối cùng mới la khả năng làm việc.........
    Điều cuối cung tớ nghĩ rằng chúng mình còn trẻ, đều phải năng nổ trong công việc...nhiều khi mình phải biết nhịn ,.ôi cuối cùng thì tớ cung cầm được cái Hợp Đồng không xác định thời hạn rùi các bạn ạ!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật gian chuân, kiếm xiền không rễ nhưng biết cách tiêu tiền là cả vần đề.
    Bạn nào thực tập hay làm không lương thì qua công ty tớ nhé. Tớ nhận tuốt. Nhưng mà không làm thì thôi nếu đã làm rùi cho dù không lương cũng phải làm cho tử tế nhé.
  10. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cho Ỉn tớ làm với, đặt chỗ trước nhé

Chia sẻ trang này