1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tiền không thành vấn đề, mà vấn đề là không có tiền!
  2. eyefire

    eyefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    fantasy_love83vn nói cũng có cái đúng cái sai nhưng mà theo quan điểm của mình thì khác mình cũng đi làm nhà nước như fantasy_love83vn nhưng mà mình cảm thấy đâu có phải chỗ nào cũng như fantasy_love83vn nói đâu mình thấy công việc nào cũng vui cả nhưng mà cái thời gian như fantasy_love83vn nói là "suốt ngày trà đá và Tam cúc" làm gì có mong mãi cái ngày đc như thế mà chẳng thất đâu cả
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người mỗi công việc đều cần có niềm đam mê của nó, tớ biết ở trong nước hiện nay có một số cơ quan nhà nước để nhân viên rất thoải mái và rảnh dỗi trong giờ làm có thể chơi game , tú lơ khơ tá lả hay tam cúc như bạn gì gì nói ở trên
    ( sorry tên dài khó đọc) nhưng cũng có nhưng cơ quan nhà nước họ có cách quản lí nhân viên khá chặt trẽ và sắp sếp nhân viên vào đúng trình độ và năng lực, để thực thi công việc một cách hiều qủa, nói chung ban đầu đi làm chúng ta đều phải biết chấp nhận thiệt thòi một chút và cầu mong cho ông, bà Sếp của mình biết nhìn nhận và đánh giá năng lực của chúng ta để có đc một công việc ko bị coi là nhàm chán, nhưng nói vậy ko có nghĩa là mình há miệng chờ sung vì Sếp giỏi bây giờ hiếm lắm chạy qua Liên doanh hoặc làm tư nhân hết roài muh nếu có giỏi mà làm trong nhà nước các bác cũng tranh thủ kinh lắm, chả chắc đã có thời gian đoái hoài đến đám nhân viên quèn mới tò te như chúng ta đâu, nên trăm sự vẫn phải trông vào hơn xui may rủi nếu vớ đc ông sếp tốt biết trọng nhân tài thì đỡ còn xui gặp lão cà lơ vớ vỉn thì hãy tự an ủi mình ko may và chợ dịp khác thôi,nếu anh em muốn chứng tỏ trình độ và tại năng hãy vác đơn chạy ra ngoài kiếm mấy công ty tt hết hạn hay mấy bác liên Doanh muh thử coi biết đâu đời sống khá hơn và tài năng lại đc đâm hoa kết quả thì sao, nhưng báo trước các bác ở trên đời này ko ai cho ko ai cái gì bào giờ làm cái gì cũng có 2 mặt của một quá trình cho và nhận, anh được hưởng lương cao thì đóng ghóp cho công ty tât nhiên phải tỷ lệ thuận, còn đóng ghóp ít thỉ lương lậu nó ít đi.
    Đối với bản thân cái thằng như tớ cũng vậy thoai đi làm trầy trật nhận lương đủ sống, nhưng dù sao vẫn vui vì nó đúng nghành nghề, cũng có thể kiếm đc nhìu xiền hơn nhưng khi đó mức độ rủi do và hi sinh sẽ cao hơn, muh bây h tớ lại muốn vừa học vừa làm vậy thì tớ chọn lương nó vừa mà lại có thời gian chạy đây chạy đó ,nói chung phải biết chấp nhận số phận và chờ thơi cơ. Tớ có một số ý kiến như thía có thể ko đủ và chưa chính xác dù sao cũng rất mong được sự đóng ghóp và chỉ giáo của các cao nhân
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    OK
    Khi nao ranh qua chỗ mình nhé.
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    OK, thanks bạn hiền nhé
  6. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tiên được học khi đi làm là: Kém tuổi gọi là bạn, bằng tuổi gọi là bạn, hơn chút chút cũng gọi là bạn, hơn nhiều hơn 1 chút gọi là anh, chú cũng gọi là anh, cô thì gọi là chị, bác cũng gọi là anh, còn ông, bà thì gọi là cô chú!!!!!!!!!
    Nhỉ????
  7. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ 2 được học là: Người ta cười với mình, hồ hởi với mình, tay bắt mặt mừng với mình nhưng chưa chắc người ta đã quý tình, và mình cũng ko nên tin là người ta tốt với mình bởi có thể sau lưng mình, khi nói chuyện với người khác mình trở thành rất xấu cũng không chừng...
    Nhỉ????
  8. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Rút ra kết luận về cái thứ nhất và cái thứ 2 kia đó là: fải học cách sống trong môi trường làm việc trước khi học cách làm việc...
    Đúng ko nhỉ?
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    đi làm rồi thấy muốn hồi đi học, những xung ta giờ đây là mọi lứa tuổi khác nhau và đã không còn là sinh viên học sinh nữa rồi.Nên nghĩ khác, thay đổi tư tưởng, sẵng sàng chấp nhận mọi thứ
  10. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhé : 1. Làm công ty nhà nước thì phải học cách đi bằng đầu gối 2. Làm công ty nước ngoài học cách moi tim đặt lên trên đầu nhé ! . Dạ chấm hết ạ !

Chia sẻ trang này