1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn nào đã đi làm thì vào đây chia sẻ kể chuyện tí nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi check990, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkxtas

    darkxtas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có bác ỉn nào học Luật - Kinh tế - Ngoại thương ko? Tui có đăng tin tuyển dụng bên 4run trường của mấy trường này đó.
    Dark cũng ỉn 83 nhưng hôm nay mới lọ mọ lên đây
    Bên Cty tui vào làm thử việc 3 tháng lưong 100$, sau lương khởi điểm là 150$ và sẽ tăng dần theo năng lực của từng người...
  2. bienbuonnhoem119

    bienbuonnhoem119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình chắc toàn là người mới ra trường nên cũng mới đi làm, mình thấy các cậu kêu nhiều nên cũng tham gia tí xíu thôi. minh cũng mới đi làm được hơn 1 năm sau ngày ra trường, lúc đầu lương cũng chỉ được 70% thôi nhưng giờ lương đã được 100%. Mọi công việc mình đều cố gắng hoàn thành mỗi khi sếp giao phó. mình nghĩ rằng đến cơ quan nên tập trung vào công việc, ít kêu ca về chuyện lương bổng đừng để chuyện đó đến tai của sếp. Chúng ta cứ chăm chỉ làm việc thì sếp sẽ thấy thôi, vạn sự khởi đầu nan mà, không có ai mới đi làm mà sướng ngay với những đồng lương cao đâu, mình đang làm tại cơ quan kinh tế của quân đội, giờ giấc như trong qua ngũ luơng bổng ăn theo chức danh, sức ép rất nhiều từ các sếp nhưng cuộc sống công sở là vậy mà có sức ép thì ta mới nhìn nhận đúng về công việc của chúng mình đúng không? hãy cố gắng nhé chúc mọi người đi làm rồi sẽ luôn gặp may chứ như mình thì chán lắm.... Mong rằng bài viết này các bạn sẽ không cười. Lính mới vào.
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Uhm đọc từ đầu đến cuối thấy và nghe các cậu kể điều kiện làm việc ở nhà cũng đâu đến nỗi nào nhỉ ra trường toàn lương từ 1 triệu tới 3 triệu cả thế là cũng ổn ổn roài, giá cả sinh hoạt ở Vn thì rẻ nhất quả đất tha hồ mà mua sắm nha, hic trông người lại nhớ đến ta bên này thì ngược lại hoàn toàn bọn tớ đi làm thêm hay kể cả làm chính cũng vậy lương lãnh xong đủ thứ phải lo ví như một người lương 500 tới 1000$ lãnh xong phát là tính trả đủ thứ:
    Tiền thuê nhà này, tiền điện nước này, tiền mobile tiền net, vệ sinh công cộng này , bảo về này thôi xong nhìn đi nhìn lại thì số tiền đc coi là tạm ổn đó đã ko cánh mà bay đến 2/3 thử hỏi từ nay tới cuối tháng sống bằng cái gì đây hở trời.
    Đi làm thì rõ dàng là áp lực công việc nhìu rùi vì trong môi trường tư bản cạnh tranh ác liệt hơn nhìu roài, hãy cứ coi chuyện hôm nay bạn có việc và ngồi ở một chiếc ghê ngon lành nhưng có thể cuối tháng hoặc sang tháng sau bạn sẽ bị đuổi việc chuyện bình thường ở huyện ấy muh lí do uh vô vàn lí do, có thể do năng lực cá nhân, có thể do phong cách làm việc cũng có thể do sếp thấy ko hợp tuổi hoặc nhìn dễ ghét quá nói chung là đã chấm nhận đi làm thuê là khó trăm bề, chỉ khi nào làm cho chính bản thân mình may ra mới bớt suy nghĩ hơn vì dù sao làm cho mình thì phải cố gắng hết mức roài ko cố thì coi như tự chôn vùi tương lai , tự đào thải mình ra khỏi môi trường cạnh tranh tuy khốc liệt nhưng đầy thú vị và thử thách
  4. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào được thăm mọi người thấy bài này hay cũng có ý kiến thêm chút. như mọi người đi làm thế vẫn còn thoải mái dần dần sẽ quen và hết những khó khăn như vậy, còn làm trong nhà nước suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ, trên đe dưới búa còn khinh khủng hơn nhiều , thấy sếp trên ko nịnh thì nó đì đọt kẻ dưới mà làm ko ngon thì mình cũng bị chém, nói chung rất tệ nạn với bộ máy nhà nước việt nam hiện tại thì ko thể phát triển nổi . mà nói về lương thì thôi rồi (làm công ăn lương mà) tiền hút thuốc uống nước còn ko đủ nói gì đến tiêu vặt mà vẫn bị chửi suốt ngày chán !
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khổ thân mày rồi, 1 cổ mà tới mấy tròng, khó thọ !!!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra trường được gần 1 năm. đã đi làm ở 2,3 công ty. Lúc mới đi làm thì cũng hết thử việc rồi lại thử việc. Nhưng dần dần ròi cũng quen thôi. Cái chính là mình phải cố gắng làm việc, cố gắng học hỏi. Chúc vui.
  7. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hôm nay trở lại box ỉn HN. Thấy topic hay, đúng với những suy nghĩ miên man bất định của I..e..m mấy tháng nay. Xin phép cho I..e..m phát biểu vài lời :
    - Kính thưa Check990 : Tự quyết định cuộc đời mình đi, ngồi đấy mà chờ tiền nó nhảy vào mồm trong khi không biết tiền mình xứng đáng được nhận bây giờ là bao nhiêu.
    I..e..m: KS ạ
    ngành mà mang tiếng là nhiều tiền: XD ạ
    lương tháng 500K ạ.
    Nhưng xin thưa " thuyền I..e..m bé nhỏ nhưng vững tay chèo" ạ.
    - Kính thưa crazysymphony : I..e..m kết câu của Mommy bác: "Trong cuộc sống, cái gì cũng phải đấu tranh hết, đến hạnh phúc đôi khi cũng phải giành giật mới có được" cứ thế mà I..e..m làm ạ.
    - Kính thưa November_tears :Hay : "Just do what u want, don''''t do what your parent want. Cause u live your life."
    - Kính thưa All : "Hạnh phúc là đấu tranh".
    Chấm hết ạ !
  8. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói lương chỉ có 1500k ....thêm chữ bọ đằng sau nữa>>>> kiêu rồi !
    83 mình toàn người lận đận....có ai mà chẳng khổ ! kể ra để học hỏi kinh nghiệm của nhau....mang lương ra khoe ai ...trêu tức nhau à ! Thằng thì mới ra trường làm ko lương cả tháng trời...thằng thì thất nghiệp làm nay chỗ này mai chỗ khác,lương thì lúc sớm lúc muộn ...! Nghe chữ "bọ " mà ... !
    Nói chung là sống trong thời buổi này thì chẳng có gì lạ nếu lương trậm . Miễn là đủ !Xăng ,nước , điện , giá cả đua nhau lên mà lương thì vẫn thế ...vẫn phải chấp nhận , vì "cuộc sống là phải sống ! Sống là lao động và đấu tranh " .Có học thức thì lao động trí óc , đồng tiền nhận được nhỉnh hơn so với không học đến nơi đến chốn ,thiếu kiến thức lao động chân tay !
    [red] Cố gắng sống cho ngày mai tươi sáng !

    Được caycaobongca3859 sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 06/06/2006
  9. Airpressure

    Airpressure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic..hicc đừng có nói là trêu tức nhau, tớ chẳng muốn trêu tức ai cả! Chúng ta cùng là những người phải đi làm kiếm sống, trọc tức nhau làm gì cho đau lòng nhau. Chữ bọ ở đây tớ muốn nói rằng lương tháng đó chẳng đủ để làm gì khác ngoài chuyện nuôi đủ thân mình! Nếu kể ra đây cái giá trả cho sự thành công thì tớ có thể có hàng đống bài học cho mọi người, nhưng những lời kêu gào khuyên mọi người cố gắng chỉ là lời nói xuông mà thôi. Chúng ta hoàn toàn dễ dàng nói ra những lời đại loại như là phải cố gắng lên hay phải thích nghi là quen với điều kiện mới, môi trường mới hay như là nếu ta có khả năng cộng với nỗ lực của bản thân thì chúng ta rồi sẽ thành công, những lời này đối với tớ nó là sáo rỗng cả! Chẳng có sự chia sẻ động viên kích lệ nào bằng những người đồng cảnh ngộ cả! Tớ chỉ muốn cùng mọi người so sánh xem xem sự khổ cực hay củ chuối của mỗi người được thể hiện cụ thể thế nào thôi! Nếu ai kêu rằng làm khổ cực mà lương cao hơn 2tr thì rõ ràng sự khổ là tất nhiên vì lương cao thì trách nhiệm nhiều còn có ai kêu khổ mà lương 500k (như tớ ngày xưa) thì tất nhiên là cần phải xem xét lại.
    Còn nếu bạn có ý nói rằng lương 1.5 tr của tớ là cao mà tớ kêu bọ là tớ kiêu thì chính bạn lại quá hạ thấp giá trị sức lao động của chúng ta đi mất rồi! Chúng ta làm vục mặt cả ngày, đến chiều tối lại đi học thêm bằng hai hoặc học thêm tiếng anh. Tối về nhức đầu đến nỗi mới 10h đêm mà đã chẳng còn mắt đâu mà mở ra xem ti vi nữa! Chẳng nhẽ chúng ta ko xứng đáng có được những đồng lương giá trị hơn nữa sao? Chúng ta kêu khổ ở đâu đâu có nghĩa là há miệng chờ sung rụng mà cũng chính là một cách để mà an ủi động viên nhau. Những lời chia sẻ hoàn cảnh khó khăn sẽ hay hơn vạn lần những biểu ngữ và những lời hô hào chung chung.
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin chia sẻ một tí
    Trong quá trình đi làm, cái tớ nhận được từ công việc gồm mấy thứ sau:
    + Lương ( tạm tiêu đủ cho cà phê)
    + Kinh nghiệm ( khả năng giao tiếp, thực hiện kế hoạch, xây dựng dự án, cái bé bé như cách viết mail theo chuẩn giao tiếp, viết thư mời, lập hợp đồng kinh tế....)
    + Quan hệ ( có khá nhiều quan hệ, từ cao đến thấp, các quan hệ mới mở ra những cơ hội mới)
    + Vốn ngoại ngữ ( giao tiếp với người nước ngoài--> khả năng ngoại ngữ khá hơn trước nhiều)
    + Đi du lịch ( được kếp hợp với việc đi công tác các tỉnh trong nước)
    + Thông tin cập nhật mới nhất ( cái này riêng cho ngành nghề mỗi người, ví dụ về ngành của tớ, tớ biết rõ các phương pháp phẫu thuật hiện đại---> kô lo ngại lắm về sức khoẻ)
    Sơ sơ thì từ lúc đi làm, ngoài chuyện lương thì đúng là mình sẽ được tăng theo số năm làm việc. Còn các thứ khác thì các bạn cũng thấy là nó nhiều hơn mình tưởng. Và khi đến với bất kỳ công ty nào mới, với những thứ bạn đã có trước đó, thì người tuyển dụng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với bạn và cơ hội những công việc tốt sẽ không phải là ít.
    Thứ cuối. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng các bạn cũng ít để í việc, khi đã đi làm thì sẽ xác định, phải kiếm chác gì ngoài những gì bạn đã phải làm, thì các khoản phụ trội rất dễ để giúp bạn có thêm thu nhập. Một anh bạn mới ra trường đi làm thì chắc chán không thể có kinh nghiệm bằng anh bạn cùng tuổi đi làm trước 2-3 năm. Trong sự bất công nghi ngờ đó cũng có phần nào sự công bằng giả tạo. hi hi.
    +

Chia sẻ trang này