1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỉn ngố ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 19/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ỉn ngố ...

    topic này sẽ là nơi ghi nhận những hành động hơi ngố ngố của các ỉn nhà ta hay cực ngố đến nực cười , chú ý chỉ vui vẻ ko chơi quê ở đây nha
    đề nghị bà con ai có, ai biết , ai nhớ thì post vào

    vụ thứ nhất :
    hôm đi nhậu xỉn club mừng tất niên, anh phương nam nhà ta có lẽ do quá hứng chí ( vì có quá nhiều người đẹp vây quanh) or xỉn quá gùi mừ nướng mực hỏng có cần lửa , dzậy mà cũng lật lật con mực ra vẻ rất điệu nghệ, bà con đợi mãi ko thấy mực mang ra quay qua mới bật ngữa -> shock

    [​IMG]
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    cái dzụ đó là mọi người phải cảm ơn spy vì spy là người phát hiện ra đầu tiên cảnh phương nam nhà ta nướng mực miệt mài nhưng mà hổng có khét (tại dzì có lửa đâu mà khét)
    nếu không dám có người tưởng chín ùi, ăn mực sống mới ghê chứ
    Em chỉ là ngôi sao nhỏ bé
    Chìm giữa trời anh chẳng thể thấy đâu
  3. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ông Nam thi ha`nh chính sách tiết kiệm là quốc sách đó ma`.
    No thing gonna change my love for you........
                              Because I love you.
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hehe,thấy topic nì hấp dẫn định lôi lên cho bà con ta cùng đóng góp, spy định thêm khoản mục, những hành động ngố nhất của ỉn ta (do tự mỗi người kể) có lẽ sẽ rất hấp dẫn, những chuyện mà bạn có thể vẫn thấy ngượng đến bi giờ lun.
    để spy xung phong kể trước vậy( nhưng cấm tuyệt đối lôi ra chọc đó nhen,níu kô sẽ biết tay spy )
    Bữa đó tết,cả đám bạn kéo nhau lên nhà thằng bạn chung lớp chơi, bữa đó nó xung phong nấu nui xao bò mời mọi người ăn, Spy chẳng biết phụ gì, toàn ngồi dòm không, cuối buổi đành làm người dọn dẹp chiến trường (cũng khủng khiếp vô cùng với màn chiến đâu bằng nĩa chỉ đề giành vài miếng nui thui ). Do làm việc quá hăng say ,nên spy nhà ta xung phong cắt trái cây luôn (cụ thể thì chỉ có lê thui vì spy nhà ta phái ăn lê lém)
    Ai dè ,trái lê cứng quá, cắt mãi không đứt mà lại đứt tay mình mới khổ chứ.
    hu hu, máu quá trời, lại còn quê một cục, thằng bạn gõ cái cốc vô đầu "mới cắt có trái lê mà đã khủng khiếp thế rồi, làm sao mà làm được gì" rồi hô hoán lên cho cả đám ở trên biết, mười mấy cặp mắt nhìn mình lom lom(quê tập hai)
    Tại trái lê nó cứng quá chứ bộ, ai lại gan đi cắt tay mình thế. Nhưng mà nói thế nào thì cứ mỗi lần gặp nó lại chọc lê có chút máu ngon ghê (thằng này nó nói khiếp quá) làm quê chít đi được, lần sau đừng hòng spy cắt lê nữa (chỉ ăn thui, bất quá xơi nguyên trái, khỏi cắt ,hehehe)

    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 27/06/2004
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 27/06/2004
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm đứt tay của tao thì trái lê nó ko cứng, chắc tại mày cắt ngay cái cuống nên nó mới cứng dzị.. Lần sau muốn ăn để tao cắt cho...keke......
    (spam chút...)

Chia sẻ trang này