1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** in public

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lankhanh20, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại nghe thế này
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Thế nhưng người lớn đi chơi cũng nhiều
    Chơi nhiều thì lại ``làm`` nhiều
    Làm nhiều thì lại ra nhiều thiếu nhi....
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em cũng được nghe bài này rùi, hì hì. Thảo nào ngày xưa em không được mẹ em cho đi chơi gì hết cả, cứ tối đến là ở nhà, thảo nào Cứ truyền bá mấy cái bài này....
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài cô chub à, cẩn thận vẫn hơn, biết đâu lúc ấy cô lại muốn làm liều Mà trẻ con dạo này toàn là tuổi trẻ tài cao cả
    Nhân cái chuyện *** on the beach, ở bên tây nó thế, dựng lều trên bải biễn được, chứ ở VN thế nào cũng có cảnh hai người làm một đống người xem Lại như thế chọc vào cái ***ual arouse của chúng nó lên chúng nó nhảy vào đòi chia phần thì bỏ bố thằng Tây
    Cứ phải kiếm chổ nào vắng vắng xa xa thôi
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Thế chú MVC đã thực hiện lần nào chưa??
  5. DoanAnhHuy

    DoanAnhHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao o day moi nguoi noi chuyen chan qua vay?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Thêm:
    Thiếu nhi kệ m* thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ rôm rả quá. Làm thơ là phải có hứng. Thế có nghĩa là mọi người rát hứng thú với đề tài SiP này nhở? Vui thay!
    Tớ thì tớ không đến nỗi cho rằng phải lên án cái chuyện này. Tại vì mỗi người một sở thích thôi, ai thích thiên nhiên thì kệ họ chứ, đúng không các bác? Nhưng mà tớ nói thật là tớ rất khinh cái bọn làm chuyện đó ở nơi public, kể cả chỗ tối tăm hay là gì khác.
    Tớ thì cho là có thể thoải mái khoác vai, ôm eo, hôn nhau kể cả ở public như café, ngoài đường, nhưng mà không được phép giờ "sờ nặng xờ nhẹ" với cả "làm tới bến". Các cụ ngày xưa nhắc đến *** cũng đã ý nhị nói thành "chuyện phòng the", "chuyện chăn gối"... đó thôi. Cho nên tớ cứ chủ trương theo các cụ, là phải trong không gian phòng the có chăn êm nệm ấm gối mềm, chỉ có ta với ta, thì mới "mần" được.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Các cụ chúng ta cũng SiP đấy chứ em. Chả thế mà "nương dâu" "bãi mĩa"......."bờ đê" các đôi trai gái hẹn hò là sao. Tiếc là hồi xưa chưa có cái box GDGT để các cụ post bài thôi.
  9. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    De triết lý quá hà ...
    Hồi xưa mà có GDGT chắc các cụ khỏi đi làm ruộng lun . . . kakaka
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    *** ở ko gian cộng cộng, có những cảm giác cực lạ mà không gian riêng tư ko có. Thoáng đãng, hồi hộp, run rẩy hoà với đất trời...
    Nhưng chỉ làm chuyện ni khi có hưng phấn thực sự, và đã biết chắc không có "khán giả bất đắc dĩ" nào.

Chia sẻ trang này