1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** in public

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lankhanh20, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xí... thế mà cũng đòi ní nuận. Ní nuận thế có mà hết cả đời à? Nào cơ mà bác thíchi ní nuận thì em chiều nhá.
    Ngày xưa "nương dâu, bãi mía, bờ đê..." là vì Lâm Gia Trang chưa mở cửa đón khách thôi bác ạ. Ấy đấy, chẳng qua là thiếu thốn nhà nghỉ. Mí lị cái loại "nương dâu, bãi mía, bờ đê" ấy lại chả bị "gọt đầu bôi vôi" loạn cả lên ý à. Túm lại là em vẫn ghét thể loại đấy.
    Ngày xưa, chiến tranh, các cô chú bộ đội nhà mình cũng nature cho nên gây ra bao nhiêu bi kịch. Rõ dở hơi.
    Mà chung quy lại thì SiP chả bao giờ đem lại cái gì hay ho cả.
    Oài... lại nhớ "Dấu máu em trên tuyết" của Hemingway... Hai anh chị cứ ..."mọi lúc, mọi nơi"... xong rồi chị ý chết... Đấy, chả có kết cục tử tế đâu.
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hoá ra "mọi lúc" mọi nơi có khả năng gây ra tử vong. May mà em cún nói ra, từ giờ mình phải kiềm chế hơn mới được.
    Các cô chú bộ đội ngày xưa đúng là dở hơi thật, để một những ngây thơ và trong trắng bây giờ bị đầu độc thế này (cũng may là vẫn thắng Mĩ với Pháp đấy, nếu không thì chẳng biết phải ăn nói thế nào với đất nước, với nhân dân....)
    Dù sao thì nếu phải ra đảo hoang với một ai đó thì cũng không thể nào chọn em cún được. Ngoài đấy lấy đâu ra chăn ấm, gối mềm cho em í bây giờ.
  4. springhoang

    springhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nghe cac bác nói chuyện về SIP thì em cũng có ý kiến như thế này:
    Ngày các cụ cũng có chuyện ấy đấy chứ: "yêu nhau cởi áo cho nhau" đấy thôi, lại còn "mẹ hỏi qua cầu gió bay"???
    vui vậy thôi không các cụ đọc được lại chửi tôi chết,
    Ngày nay chuyện kiss nhau ở ngoài đường thì có gì là xấu, (tình yêu của ta, GF của ta, ) tại sao mình lại phải dấu TY của mình vào một nơi xó xỉnh nào đấy, ta được tự do ngôn luận thì cũng có nghĩa là được phép thể hiện TY chứ, không phải lúc nào ta cũng thấy người yêu (vợ) cũng đẹp cả, đang đi ngoài đường chợt thấy vợ (người yêu) đáng yêu quá, cảm xúc dâng lên đột ngột muốn thưởng cho đối tác một cái hôn thì thế nào, về nhà à, (hết hứng rồi còn đâu...)
    Tôi rất khoái khi đang đi xe ngoài đường mà chìa má ra cho vợ hun một cái thì thật là Hạnh Phúc.
    Nhưng mà cái chuyện dựng xe bên trên vỉa hè, hay ở đường Thanh Niên, Công viên Thống Nhất (HN) thì đúng là chưa,
    Nhưng mà nói gì thì nói SIP cũng có cái tiện thử tưởng tưởng xem những người đời sống vật chất không cao, đi caffe thì ồn ào, vườn thì mang tiếng (chưa nói CA mà vào thì có mà tiếng xấu về đến tận.... phường) nhà nghỉ thì đâu phải lúc nào Tiền cũng có đủ mà có đủ vào thì có sợ bị hôm sau lên Net không???
    Dù sao ở ngoài đường hôn nhau một cái cũng đủ để hạ hoả rồi, mà không sợ lại đi quá đà, ngồi cạnh người yêu trên chiếc xe, vừa gần nhau mà lại Tình Cảm, không tốn kinh phí thích quá đi chứ đời còn gì Hạnh Phúc bằng, nhưng tôi khuyên mọi người Hạnh Phúc cũng vừa phải thôi, làm tới quá nhiều khi cũng mệt.
    tôi không thích SIP nhưng mọi người thích thì cứ việc nhưng cẩn thận có người không có sẽ ghen đấy
    Mình không thích thì đừng bắt người khác cũng không thích giống mình, nên nhớ rằng cách nhìn của mọi nguời về một vấn đề luôn khác nhau, giống như câu chuyện "nước hết nửa ly, và nước còn nửa ly.)
    Được springhoang sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 13/05/2005
  5. piggy83

    piggy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    - Đã đọc đủ 11 trang, đa số mọi người cho rằng have *** thi nên vào chỗ kín đáo. Thế xin hỏi mọi người nghĩ thế nào về việc have *** ở các quán café? Xin xét trên bối cảnh ở VIỆT NAM.
    - Hôm qua trót xem cái phim TĐ gì đó. Em choáng thật sự, một phần cũng vì đây là lần đầu tiên xem xxx. Em luôn cho rằng việc yêu thương nhau, làm cho nhau thích thú là niềm hạnh phúc nhưng sao lúc xem em thấy .... shock quá. Không chỉ vì "diễn viên" còn quá nhỏ mà còn vì những hình ảnh về OS ở 1 quán CAFE. Liệu như thế có là điều bình thường (trừ chuyện tuổi tác ra)? Em chưa bao giờ OS nhưng đã từng bước vào quán café tối kiểu như thế, chỉ để kiss thôi. Sau khi xem, cảm giác xấu hổ vô cùng. Vì chẳng biết lúc mình vào quán cafe, người ta nhìn mình với con mắt ntn nữa?
    - Em không thích hôn quá nồng nhiệt nơi công cộng nên chúng em phải tìm chỗ kín đáo. Thế mà với em bây giờ khó quá.
    Mong.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    *** in Public,vào quán cafê mà have *** thì.......,cái này tuỳ theo cách nghĩ của từng người thôi.Ví dụ hôn nhau chốn công cộng cũng là *** in publiccái này hay đấy chứ,anh thấy chả có gì xấu cả tuy rằng nó không hợp lắm với người VN ta,cái tội là cứ nói đến *** thì đa số mọi người nghĩ ngay đến...xxxxxx.
  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem phim xxx bao giờ nên ko biết have *** ở wúan cà phê nó thế nào, chỉ biết rằng một lần vào wuàn cà phê j mà chia thành từng buồng nhỏ, trong đó có nột cái ghế dài và một cái bàn, kêu nước trước khi vào đó, chủ wuan bưng tới thì phải hỏi rõ to từ đầu dãy xem đôi mới vào ngồi ô nào, đọc trên báo nói về wúan kiểu này từ lâu rồi nhưng mới được chứng kiến lần đầu cách đây ko lâu. Từng đôi ngồi trong ô nhỏ đó họ làm gì thì ai mà biết được, nhưng như thế thì có được gọi là SIP ko nhỉ?
    Bản thân mình thấy hôn nhau ơ nơi công cộng chẳng làm sao cả, cảm xúc đến mà bị kìm nén thì thật khó chịu, mới cả tại sao lại ko được thể hiện cảm xúc của mình cơ chứ? miễn là ko có thêm một số động tác khác quá cuồng nhiệt phụ họa theo .
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Đã vào các quán cafe Thanh Đa thì mục đích chỉ là để XXX thui bạn ạ, mà mục đích mở quán của người ta cũng vậy nên chả ai thèm nhìn ngó đâu mà ngượng, có muốn nhìn xem có gặp người quen không cũng không thể được vì ở đấy tối lắm.. ... nói chung lá rất lý tưởng cho cặp nào muốn có cảm giác mạnh , vừa XXX vừa nghe tiếng chân người đi sát cạnh mình, tuyệt...
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi khiếp thế cơ à? Thế này còn ra thể thống gì nữa...Sao cứ phải vào công viên để người ta dòm ngó? Sao ko đứng giữa đường mà hôn...Nghe nói mới đây ở BỈ , mây nghìn người " truổng cời" ra đường ..Chẹp...Mình phải bay sang đó " xem " thế nào?
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện nuy, vừa rồi sinh viên một đại học nọ bên Trung quốc:41 người nam, nữ "truổng cời" nằm xếp lên nhau thành chữ @ chụp ảnh. Không hiểu box ta có ai du học bên ấy không, có tham gia trong 41 người @ không, kể thêm sự vụ với.

Chia sẻ trang này