1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** in public

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lankhanh20, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Kiss ở public thì chẳng có gì. "Tôi yêu nên tôi kiss, nhìn gì"? Miễn là đừng chọc tức trước mặt ông già bà cả hay ở nơi cần nghi lễ trang nghiêm.
    Sao đám cưới Việt nam không có trò hôn của cô dâu chú rể nhở? Nên bắt hôn một phát trước mặt trăm họ để các chú/cô nào vấn vương cô dâu/chú rể thì nhìn đó tụt hứng quên hẳn.
    *** thì hơi mạo hiểm, nhưng đời khong một lần mạo hiểm thì cũng như phở không có ớt. Phí....mà quên đang thèm phở. Đói.
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào định nghĩa giúp tớ với: Thế nào là *** in puplic?
    1/ Công khai giữa thanh thiên bạch nhật, đèn đuốc sáng choang, người đi kẻ lại tấp nập nhộn nhịp Tóm lại là những chỗ dễ bị người ta nhìn thấy
    Hay
    2/ Lén lén lút lút trong công viên tối om, chỗ khuất nẻo vắng người.
    Trong 2 trường hợp trên thì trường hợp nào gọi là *** in puplic. Hay là cả 2 ?
    Tớ ko có ý kiến ý cỏ gì về trường hợp 1. Nhưng tớ có thể thông cảm với trường hợp 2 đấy. Có những đôi yêu nhau mấy năm liền, tình cảm sâu đậm lắm rồi nhưng điều kiện để cưới thì chưa có. Không có tiền để thuê nhà nghỉ , thế nên mới bắt buộc phải thiên nhiên. Thông cảm được chứ?
    Tớ biết một chuyện có thật. Cái hồi bao cấp. Có những nhà tam đại đồng đường ( ??? ), vợ chồng cưới nhau rồi mà ko có một cái giường ngủ riêng, nhà nghỉ thì hồi đó ko có. Vậy là cứ tối thứ 7 lại phải hẹn nhau ra nghĩa địa cạnh nhà. Một lần bị dân quân bắt được, ông chồng phải về nhà lấy giấy đăng kí kết hôn ra để cứu vợ đấy ( Ngày xưa cái tội hủ hoá nặng lắm ).
    Tóm lại là ko nên một mình vào công viên buổi tối, nên dắt theo người yêu thì hơn. Kẻo ko lại bực bội lầm bầm, về nhà lên forum than thở, nhỉ?
  3. pandorabox

    pandorabox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì, về vấn đề kiss thì mình thấy chẳng có gì phải phản đối cả. Người ta thể hiện tình cảm thì có sao đâu.
    Hôm trước thấy 2 anh chi đang đi đường (hì, đi bộ), tự dưng dừng lại kiss 1 phát rõ lâu và tình củm. ---> thấy hay. Đã là tình cảm chân thành , mình luôn thấy đẹp.
    Còn chuyện having ***ual intercourse in public (ở đây hiểu theo kiểu lộ thiên thoải mái anywhere) thì ặc ặc, mất mỹ quan lắm. Một trong những điểm con người khác loài vật là Con người mặc đồ khi ra ngoài đường
    Wên, to bạn nhatquoc: ở VN mà cô dâu chú rể hôn nhau thì cũng ặc ặc. Nguyên nhân: cô dâu trang điểm bằng 1 tấn son phấn trên mặt. Chú rể mà hôn thì khỏi phải ăn cỗ hôm đó luôn
  4. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ra công viên vừa rẻ tiền vừa thoáng mát nhỉ
    chứ vào nhà nghỉ bây giờ chưa chắc sạch hơn. Không phải mình tớ thấy thế mà mấy đứa bạn cũng bảo Nhà nghỉ ở HN bây giờ bẩn kinh, về ngứa mất mấy ngày... laichẳng may lây bệnh của mấy chị em ko đứng đắn.
  5. American_pie

    American_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    he , *** in public ,
    hôm nọ , em ra ga tàu các bác ạ thấy hai cô chú đứng ở góc tường , chú thì ôm chăt cô , mắt nhìn vào cô trừng trừng , ép cô vào tường , còn cô miệng đớp đớp ôm quặp chặt lấy chú .
    em hổng hiểu hai cô chú làm gì nữa
    5ph sau thì xong hai cô chú lên tàu .
    dân tình cũng lờ đi , chỉ có mấy ông bà già là nhìn vẻ ngán ngẩm , hơ hơ mà em cũng nhìn , nhìn chằm chặp nữa , tại không bít hai cô chú ý làm gì mà .
  6. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Há há, hôm nay tự dưng mò vào đây, thấy cái topic này lại nhớ đến chuyện hồi còn là sinh viên.
    Cũng lâu ra fết rồi đấy, hồi đấy mỗi lần đến kì thi thì tớ hay thức đêm để học, mà đã thức thì fải mò ra ngoài đường, thế rồi lang thang tận hồ Hoàn Kiếm (cách nhà fải gần 3km mới chết chứ ). Vừa đi vừa cầm quyển vở đọc, thế quái nào mà lại nghe thấy tiếng .....chả biết gọi là rên hay kêu hay là la nữa,nhưng mà cái nghe thấy cái âm thanh đấy thì chắc chắn mọi người biết ngay là đang có 1vụ have *** (no kiss nhá) ở cái chỗ public như bờ hồ, mà đèn thì sáng choang, chưa kể đến hội câu cá trộm ban đêm ở hồ HK nữa chứ. Bỏ quyển vở ra thì thấy 2chị ngồi ngay trên cái ghế đá trước mặt, thấy mình, 2anh chị liền nghỉ giải lao khoảng vài phút, nhưng tớ vừa đi qua thì 2 người lại tiếp tục tạo ra cái âm thanh sống động đấy . Ặc, mà hồi sinh viên thì có biết gì mấy vụ đấy đâu, thấy ngộ ngộ, thằng bé phi ngay ra chỗ 1cái ghế đá gần đấy nhưng cũng đủ khuất và có thể xem người ta diễn phim.Ô mà hôm đấy lại có thêm mấy ông câu cá trộm cũng quanh đấy mới hay chứ, ko ai bảo ai, tất cả đều chú ý đến 2 anh chị kia và nhe răng ra cười.
    Ko biết mọi người ở đây nghĩ sao về cái vụ như thế này nhỉ ?
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa có 1 dạo mấy thằng dê non hay chui vào chốn đông người lợi dụng véo mông chị em và..hơn thế nữa,cái này dc gọi là *** in public ko hả?Chứ còn chui vào công viên để '' yêu nhau'' và kiss ngoài đường thì chưa thể gọi là *** ở nơi công cộng dc,
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Public có lẽ nên hiểu là công khai , không che giấu ... Nhưng ở đây nhìn nhận chính xác hơn là sẵn sàng chấp nhận nếu như có ai đó nhìn thấy và coi như No vấn đề
    Tớ nghĩ *** public cũng có cái thú vị đấy , được hay không thì nó là do người làm tự ý thức thôi , có điều nên đúng lúc , đúng chỗ ... Nếu không sẽ gây phản cảm nặng ... Ở Châu Âu , nơi cuộc sống ******** phóng khoáng cũng vậy thôi ... Nói gì đến người Á Đông chúng ta ... Vì thế quan trọng đừng phô quá là được !
    Mà lôi nhau vào công viên làm cái đó thì chỉ gặp phải những thành phần xấu , nghiện , trộm cắp , bọn bẩn thỉu đầy ... Hay ho gì ... Hơn nữa ai lại để cho người khác thấy lưng , mông của partner mình chứ
  9. zinzouxxxx

    zinzouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có lần bizu ở trường, ra locker lấy sách , thấy tự dưng cái locker bên cạnh nó mở mở...cái next của cái đấy cũng mở..em thấy lạ ngó ngó vào lol...thấy 2 người đang make love (nhỏ kia mặc váy ) lol...biết rõ ràng ở trường có camera mà vẫn liều
    (em mới học highschool ah )
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi Bé bijouxx ơi, đấy là bên này, mọi người đang bàn ở xã hội VN bé ạ. Ở VN, 2 đôi yêu nhau đi ngoài đường mà có cầm tay hay ôm eo nhau cũng bị nhìn chằm chằm rồi, ai còn dám làm mấy trò xxx chứ >.<

Chia sẻ trang này