1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** in public

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lankhanh20, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Người Na Uy đứng đầu thế giới về thú vui ******** nơi công cộng. Trong khi đó dân Mỹ lại có vẻ dè dặt hơn với số người ******** công khai gần như đứng cuối bảng.
    Cuộc khảo sát do nhà xuất bản Cora thực hiện trên 6.600 người thuộc 20 quốc gia đã tìm thấy người Na Uy có xu hướng ******** nơi công cộng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác - 66% cho biết đã từng làm những chuyện như vậy. Những nơi mà *** diễn ra bao gồm trong ôtô, tàu điện, máy bay, bãi biển, công viên, phòng thay đồ, văn phòng và thư viện.
    Người Australia đứng thứ hai với 64%, thứ 3 là Hy Lạp - 60%. Thuỵ Điển và Argentina cùng xếp thứ 4 với 55% và tiếp sau là người Đức, 47%.
    Đứng ở cuối bảng là Pháp - chỉ 13% cho biết đã từng ******** một cách công khai. Nhiều hơn một chút là 15% ở Canada và 21% ở Mỹ.
    Nguyên Minh (theo Reuters)
    hihi, dân Việt Nam mình thì sao nhỉ
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em có nghe bạn em kể 1 đôi anh chị người Việt "do it" ở trong xe tại vì 2 anh chị ý ở cùng với 1 chị khác, mà lại sợ chị ý bít đi kể cho người khác. Đúng là chán thật. BonMị cũng tuỳ từng đứa thôi, chứ đứa nào good Christian chúng nó cũng không gone wild đâu ạ. Túm lại em nghĩ làm gì thì làm, PDA (Public Displays of Affection) mang lại cảm xuc mới mẻ nhưng cũng phải xem người ngoài/người bị phải xem free movie sẽ nghĩ gì.
    Sì pam 1 tí: Hôm nay lại có 1 người hỏi em lên mạng sao không vào cái gì lại vào GDGT, sao mà horny thể buồn 1s. Trên đời còn những người như thế, thảo nào...
    Kính các bác.
    P.S. tiện cho em hỏi: khi yêu mà người con trai cứ thích hôn và cắn vào mũi và cằm người con gái (cũng có hun miệng) và treat cô ý như 1 đứa trẻ con ý thì là thế nào ạ?
  3. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là anh ấy rất nâng niu cô ấy chứ gì nữa...trả lời theo kinh nghiệm cá nhân ...vì khungbattu cũng ...hay như vậy... khoái cắn mũi và cằm vợ lém...
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    @ anh khungbattu: Zời ạ, thế mà con bạn em cứ đi tị nạnh với thiên hạ là sao bf nó không quan tâm và chiều chộng nó. Của đáng tội, chúng nó cứ như là lũ trẻ con, yêu nhau lắm cắn nhau đau, lúc nào cũng chí cha chí choé, mà cũng 3 năm rồi chứ có ít đâu. Mà bọn này cũng hay PDA lém, cứ gặp ở đâu là thấy nó tay trong tay, ôm hôn nhau chì chụt--->nhưng mà trông chúng nó cute, chỉ cái em hơi buồn
    Mà anh iu vợ nhỉ? Good, em thích người như anh Để em vote anh 5*
  5. chetvigai

    chetvigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nghe là đã thấy thèm rồi , được sờ vào hiện vật mới thú
  7. Banchuyende_VTV

    Banchuyende_VTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhớ bảo anh ý phải đánh răng cho kỹ, hoặc nhai sinh gum nhiều nhiều một tí
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chúng nó mới thôi nhau, vì thằng kia nói yêu nó mà không nghĩ tin nổi nó, không nghĩ sống được với nó. Ôi zời, yêu nhau ma không muốn ở cạnh nhau...nghe thấy khó tin quá
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái chuyện public trong công viên ở VN - nơi luôn coi cái chuyện "do it" này là tuyệt đối private - chẳng phải ngày nay mới có đâu. Tôi đồ rằng nó có từ thê kỉ trước, tận những năm 80 của thế kỉ trước ấy.
    Các bác chắc ai cũng biết chuyện "Thời xa vắng" của Lê Lựu. Truyện này đã được dựng thành phim, và có hoa hậu 2004 Nguyễn Thị Huyền tham gia.
    Trong truyện "Thời xa vắng" có một đoạn miêu tả cảnh "do it" public của anh Giang Minh Sài và cô Hương - đối tượng của anh ta.
    Tôi xin trích dẫn đầy đủ dưới đây :
    "Bỗng khuôn mặt ah suọ xuống, dù đã cố nén một hơi thở dài. Anh ngồi, đầu hơi cúi, quay nghiêng mặt ra phía hồ ào ào gió. Đột nhiên một tiếng "chút" rất nhanh ở má anh. Quên hết mọi sự, anh nhanh nhẹn quay lại giữ lấy khuôn mặt đang tươi cười sung sướng và áp khuôn mặt lạnh giá của mình, đôi môi khô se của minhtrùm lên hàm răng trắng bóng đang cười ấy. Cái phút trở ngại lớn lao đã qua rồi, hai cánh tay anh ghì siết lấy tấm lưng tròn lẳn của em , cả hồ nước, cả cây cối, cả khách sạn Thắng Lợi bên kia lung linh ánh sáng đều chao đảo nghiêng ngả, không thể nào buông lơi, không thể nào kìm nổi khát cháy của cả hai con người tràn đầy sức lực. Cho đến khi các ghế đá, gốc cây xung quanh đã hết bóng người, cô gái hỏi trong hơi thở gấp gáp như đã nghẹt lại : "Có thích không?". Tất nhiên là người con trai gật đầu và để rồi từ giây phút này họ không phải nói năng bóng gió, dò xét nông sâu. ...
    Văn là đời mà, tất nhiên bac Lê Lựu có thể hư cấu đi ít nhiều. Có thể thời đó chuyện "do-it-public" không phổ biến bằng bây giờ nhưng chắc chắn là thời đó đã có và cũng không phải là hiếm.
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hồi em còn bé tí cơ, lớp 9, lớp 10 gì đó trên đường đi học phải đi qua công viên bách thảo trên đường Hoàng Hoa Thám ý. Tầm chiều muộn cứ thấy trẻ con, cô bác đi tập thể dục, mấy chú lao động cứ nhòn vào công viên qua lỗ trên tường (Như khỉ dòm nhà ý ) hồi đó chẳng biết họ dòm cái gì cơ mà cũng chẳng bao giờ có thời gian với can đảm đứng lại dòm ké cả
    Năm ngoái, đi xem film tập thể với box 81 - TTVN ở dạp Dân Chủ, em ngồi cạnh 1 đôi (Dãy 3 ghế - em ngồi trong cùng, đoi kia 2 ghế ngoài, xung quang trên dưới toàn dân nhà ta cả ) Thế mà 2 đứa ý nó thản nhiên sờ soạng nhau ko chừa một cái gì cả, mà của đáng tội, chỉ có em kia thôi chứ cái thằng kia ngồi cạnh em chắc cũng biết em nhìn được nên chỉ thỉnh thoảng mới dám tý toáy còn em kia thì cứ như mèo gặp cá ý
    Làm mình đi xem "Vua Bọ Cạp" thành xem film live***

Chia sẻ trang này