1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỈN SÀI GÒN LÀM WEN NHÉ .............

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bebu10783, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ỈN SÀI GÒN LÀM WEN NHÉ .............

    Bebu xin chào các bác. Bebu đang sống và học tập ở Sài Gòn. Nên rất muốn làm quen với các bạn ở SG. Chúng mình cùng trao đổi YM để gặp gỡ làm wen nhé.
    Ai cũng nói sinh năm ỉn số sướng, chẳng phải làm gì chỉ nằm 1 chỗ đến giời thì có người mang thức ăn đến cho. , các bác có nghĩ vậy không? Em thì em chẳng thích như vậy, vì .......... ăn rồi lại nằm thì chán lắm, mà nhanh béo--- > sớm bị đi làm thịt -- > xong 1 kiếp . hic hic , thảm hại quá phải không àh?. Nên quan điểm sống của em là " Tự làm tự ăn". Của nhận không phải là điều tốt đẹp gì cả. Các bác đồng ý với ý kiến của em không ?????.
  2. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thịt bác này chắc béo lắm đây. hehe,lâu lắm rúi mới có bữa cải thiện...chúc mừng bác là nạn nhân típ theo của hội ỉn.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bé này 5* gọi là...lộ phí đi "đường xa" nhé...
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh em ỉn trong Nam chăm sóc hộ khứa này nhé
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , bác không thấy bác dang " rung cây doạ khỉ " sao ?. Chưa gì đã làm cho em sợ rùi. . Em là ỉn thật đó nhưng không dễ bắt nạt đâu nha. Dù sao em cũng có thâm niên 20 năm ............. biết chạy rùi đó. .
    hehe, các bác cứ chờ tết em ra Hà nội thì để xem " ỉn nào ăn thịt ỉn nào". . Khi em ra nghỉ tết em hi vọng sẽ gặp các bác.
  6. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    pác này là ỉn HN hả đồng hương rùi hehe... tết nếu có về HN thì nhắn cho me về cùng với nhá hêh... Cũng đang học ở SG hichic
    Mama I''m coming Home
    [/quote]
    Hic hic , bác không thấy bác dang " rung cây doạ khỉ " sao ?. Chưa gì đã làm cho em sợ rùi. . Em là ỉn thật đó nhưng không dễ bắt nạt đâu nha. Dù sao em cũng có thâm niên 20 năm ............. biết chạy rùi đó. .
    hehe, các bác cứ chờ tết em ra Hà nội thì để xem " ỉn nào ăn thịt ỉn nào". . Khi em ra nghỉ tết em hi vọng sẽ gặp các bác.
    [/quote]
  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải đem nó sang bên Ỉn SG chứ, để bên này mấy người đọc được.
    Hy vọng là sẽ có dịp gặp nhau trong SG. À, nếu có đi lang thang trong SG thì gắn cái bảng "Tớ là bebu10783, thành viên của chuồng Ỉn 83HN" trước ngực để gặp còn chào hỏi
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ờ hén, công nhận là do em sơ xuất , em không để ý là đay là Box của ỉn HN nhưng mà ................. cùng là họ Ỉn với nhau mà. Sai Gon _ HN = . hehe. Cũng may là em " lai tạp". 20 năm em sống ở ngoài Bắc , và dự định sau này của em là định cư trong Sài gòn. Em nghĩ rằng nhịp sống trong Sài Gòn sẽ làm cho em " thon thả" hơn vì nhịp độ làm việc trong SG nhanh và có nhiều cơ hội kiếm money hơn. . Cũng là để phấn đâu theo quan niệm sống của em " Tự làm tự ăn ". Khi nào các bác có điều kiện vào SG thì ......... em sẽ tiếp đón tuy không hoành tráng nhưng cũng " linh đình ".
  9. internetcaveboy

    internetcaveboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ùH nhỉ ! h mới thấy đấy vô ỉn HN cứ tưởng vô bõ của ỉn sg bó tay hichic !
    To : bebu : Cuộc sống trong sg đông đúc lắm dễ kiễm tiền nhưng cũng dễ tiêu tiền.... sống trong sg cảm thấy lung tung hết cả lên , vấn thích sống ở Hn hơn , Con người Hn sống bình dị kô tấp nập... nhất là mùa lạnh mọi người ngồi cùng nhau cảm giác thật ấm cúng hĩm .....Sg có nhiều cãm dỗ take care vẫn hơn hĩm( nhà nghèo ông bà già cho ăn chơi)
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chào bạn. Thoạt đọc bài cứ nghĩ bạn là Ỉn SG chính gốc chứ, hìhì. Tớ là Ỉn SG đây, tớ sống ở HN đến khi tớ biết... bò thì tớ vào đây - hehe, rất vui được làm quen với bạn. Mong rằng Tết này sẽ được "cụng ly" với bạn và Ỉn HN.

Chia sẻ trang này