1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỉn tha hương ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bupbe_buon, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ỉn tha hương ...

    Ôi nhớ HN nhớ mẹ nhớ chuồng ỉn quá hix hix .. có ai cùng hoàn cảnh tha hương như tôi không vậy ?
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Box Ỉn là một tập đoàn xuyên quốc gia.Hiện nay đã có những chi nhánh ở các quốc gia: Pháp Đức Nga.....
    Box Ỉn đang ngày càng trở nên hùng mạnh.bạn muốn về chuồng chứ?
  3. giatrung33

    giatrung33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hix...Sau ngày quốc khánh,đúng là hệ số nhớ nhà của các lưu học sinh VN cao lên hẳn...
    Mình đồng cảm với các bạn..hix hix
    Thôi nào..Tiếp tục chiến đấu đi
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tặng búp bê nhé , xa đến mấy nhưng trái tim vẫn hướng về thì coi như ấy vẫn ở đây rùi
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn ỉn ngày càng lớn mạnh . Hiện nay đã có những Ỉn Việt Kiều. Nhớ tổ chức trụ sở lớn mạnh để hôm nào bọn tớ sẽ xuất khẩu ỉn con, hổ, mèo ....
  6. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ừm... Sau ngày mùng 2 - 9 là đến cái ngày mà 12 năm trời háo hức ... Nhớ năm nào còn hớn hở đến trường với quần áo mới sách vở mới .. cả bạn bè mới cũ .. mừng mừng vui vui .. cả hồi hộp nữa chứ . Ngày khai trường .. tiếng trống rồn rã thiêng liêng báo hiệu một năm học mới bắt đầu hihi.. bọn lớp ỉn của mình thường nói là "cuộc chiến lại tiếp tục bắt đầu "
    ... 12 năm .. một quãng thời gian quá dài để cho người ta không thể nào quên , nhất là đối với những người xa quê hương .. xa tổ quốc .. hix.. Và là thời gian quá ngắn để khi nhớ lại .. sao mà thấy nhanh thế .. còn biết bao nhiêu điều chưa làm được .. hix.. cãi nhau với con bạn thân mà đã gặp được nó để xin lỗi đâu ..nhớ nó quá .. thế mà nó đã sang Nga rồi .. cũng chẳng thèm thư từ gì cho mình nữa ..chắc nó giận mình lắm .. Rồi còn bao nhiêu việc hứa với cô giáo làm cho lớp ..vậy mà bế giảng rùi ..ôn thi ĐH .. rùi đỗ ĐH .. rùi bắt đầu với tất cả cái gì cũng mới .. Cảm tưởng như mình vừa bị rớt ngôi vị vậy . Vừa vênh váo kiêu kăng với mấy đứa "trẻ con" lớp 10,11 rằng ta đây đã ra trường rồi đấy .. thành người nhớn rồi đấy .. thế mà .. vào đến ĐH thì lũi cũi như con hoc sinh lớp một . Nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm .. cũng mới mẻ .. cái gì sao cũng cao to thế .. cả mấy anh chị học khoá trên nữa .. sao mà họ lớn hơn mình phải đến chục tuổi mất huhuu....
    Giờ thì năm thứ 3 rồi còn gì .. nhưng ko phải chỉ lạ lẫm ở con người mới ..ngôi trường mới nữa . Mà cả một đất nước lạ lẫm . xã hội khác .. ngôn ngữ khác .. cuộc sống cũng khác. Tất cả đều làm ta cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ .. huhu.. mà càng lạc lõng thì lại càng cảm thấy nhơ nhà nhớ quê hương da diết ..
    Có ai cùng cảnh ngộ như tôi .. cùng tâm trạng như tôi không vậy .. hãy tâm sự chia sẻ cũng tôi cho vơi bớt cái thân phận cô đơn nơi xứ người thế này ..
  7. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Sống giữa một biển người , mà sao vẫn cô độc đến thế ? Sao chẳng nghe thấy gì ? Sao chẳng nhìn thấy ai ? Có phải ta đang lạc vào một thế giới chỉ toàn bóng hình ? Hay bởi vì mảnh đất này không thuộc về ta , chưa bao giờ thuộc về ta ,và sẽ chẳng bao giờ thuộc về ta ???
    GIỜ RA ĐI MỚI THẤY LÒNG TIẾC NUỐI , ...
  8. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đáng iêu quá, hắc hắc hắc...
  9. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ai đáng yêu cơ .. hắc hắc !
  10. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ỉn tha hương thì rất nhiều. Đối với họ hàng Ỉn chúng ta, đâu đâu cũng là .... chuồng

Chia sẻ trang này