1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỉn tha hương ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bupbe_buon, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ có tậm trạng thế này thì đi du học làm gì, ở VN tìm việc lấy chồng cho nó sớm đi, nếu đã quyết định đi xa thì khong nên ca cẩm nhiều bởi chỉ làm cho đau lòng thêm thôi, cứ nghĩ đi rồi sẽ về...nếu mà cứ tiêu cực thì tìm con sông nào bên canh, nhảy xuống để tự tử cho nó xong nhanh....
  2. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc .. người gì mà khó tính .. người ta nhớ nhà thì nói là nhớ nhà .. không được sao .. buồn thi buồn nhưng vẫn cố học chứ .. đâu phải cứ buồn là nghĩ đến tự tử đâu .. buồn cười thật đấy !

Chia sẻ trang này