1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In the air tonight ( Cho anh và cho em )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tomxoio, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    anh yêu : hôm nay em vừa vui vừa buồn .thấy lòng mình sao sao đó .cũng cảm thấy anh sao sao đó .cảm giác ko diễn tả được bằng lời .em chỉ thấy nó ko giống .ko giống bao ngày qua của 2 đứa mình.em thật sự ko hiểu nổi nữa .anh bảo em hãy bình yên .hãy yên tâm. đừng lo lắng gì .đừng suy nghĩ gì .nhưng làm sao mà được chứ .em vừa đi staff party về .hôm nay đi staff party vui lắm .nhưng vẫn thấy điều gì đó trống trải .em thấy mình cô độc và lẻ loi .tết đến rồi mà sao em vẫn thấy mình nặng trĩu àh .àh em quên chưa cám ơn anh về món quà tết của anh nha .em thấy mình áy náy trong lòng về điều đó ..ko biết anh có nghĩ gì ko .nhưng ngay bản thân em cũng thấy kì kì và áy náy trong lòng .em xin lỗi anh nhiều nha .cuộc nói chuyện của mình ko làm em có cảm giác happy ..bình yên ..những nỗi nhớ ..mà thay vào đó là cảm giác lo toan ..xao nhãng .ko giống .ko giống bao ngày qua anh ah .nhưng em làm sao có thể làm khác đi .em làm sao có thể làm hơn được nữa .em nhớ anh .nhớ rất nhiều .anh có hiểu được lòng em ko? anh có hiểu được cảm giác của em ko anh ?anh có hiểu được ko? trong lòng em ngổn ngang quá .em ước gì mình có thể dựa vào vai anh để khóc .để biết rằng anh vẫn bên em .để biết rằng em vẫn còn có anh .để biết rằng em yêu anh là điều em sẽ ko phải hối hận trong cuộc đời này .để biết rằng anh vẫn còn nắm chặt bàn tay em ??????????????phải ko anh .
  2. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em một tồn tại chứa đựng nhiều mâu thuẫn: một cô gái dịu dàng với một cô gái mạnh mẽ, một cô gái chứa chất nhiều ưu tư, tình cảm với một cô gái nhanh nhẹn, am hiểu và thực tế, một cô gái mềm yếu đến ủy mị với một cô gái hết sức tỉnh táo và cương quyết, một cô gái sống nội tâm với một cô gái năng động, hoạt náo hướng ngoại. Tất cả gói lại trong một: Em. Nhiều khi không hiểu chính bản thân mình, khi vui, lúc buồn. Sau tất cả những ồn ào, hoạt náo, những hoạt động vui chơi mà dường như không thể thiếu với một con người hoạt náo như em, là những lúc tầm lặng, cô đơn, em lại cảm thấy ưu tư và chưa chất trong lòng ngổn ngang bao tình cảm, ký ức, kỷ niệm .. dồn về, ập đến lúc như chơi vơi, lúc như dằng xé dường như đã làm em rối bời. Em lại nhớ, lại trào dâng, xúc cảm , cồn cào, da diết và dường như nó được dịu lại, được tựa vững chắc vào một tình cảm chân thành, một thành trì cho những yếu đuối, mềm lòng neo đậu, một ngân hàng an toàn để chứa đựng những gì đã có, và những gì hy vọng.
    Em hãy luôn nhớ, hãy giữ đừng để tuột mất em nhé !
  3. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh táo hơn 1 chút rồi .đã thấy cái đầu bớt căng 1 chút rồi .nằm ngủ ngay lúc nằm xuống ( thế mới bít mình đã mệt như thế nào sau 4 ngày ko ngủ hoặc mất ngủ trầm trọng ) .khi 1 cái đầu mệt mỏi và nặng nề mình đã ko thể kiểm soát tốt hơn mọi thứ được .nếu ko biết giữ .một ngày mình sẽ mất ,em xin lỗi vì đã gây áp lực với anh chiều nay ,bây giờ em phải chiến đấu với 1 đống công việc với bãi chiến trường ngổn ngang đầy việc dọn dẹp nhà ăn tết đây .dọn từ trên xuống dưới .từ trong ra ngoài .mà đói quá .dẹp xong rồi ăn luôn 1 thể vậy .ngày mai em ko muốn mình phải sống trong cảm giác chờ đợi ..anh nhé . hiểu em nói gì ko đấy ? ráng suy nghĩ nha .
  4. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em đã chiến đấu xong ngày hôm nay rồi .còn ngày mai .ngày mốt .ngày kia .ngày kìa nữa hy vọng em dọn dẹp sạch sẽ và vứt bỏ những thứ ko cần thiết để năm mới là 1 năm emsẽ đón nhận được nhiều niềm vui .nụ cười và hạnh phúc anh nhé .bây giờ em đi ngủ đây anh yêu.em mệt lắm rồi .àh anh yêu àh .ngân hàng của anh trả lãi cao ko đấy .trả lãi cao mới gửi yêu thương vào đấy nhá .mà gửi dài hạn nhiều lãi hơn ngắn hạn phải ko? vậy em gửi dài hạn đấy .liệu mà trả lãi đầy đủ .còn vốn thì phải giữ nguyên cho em .ko được hao hụt đi . nhớ anh hứa gì với em ngày mai ko hả? ko tự giác làm mà bắt em phát giác là ko được nha .mấy hôm nay anh hư lắm đấy .toàn đợi em nhắc nhở mới làm nghĩa vụ và quyền lợi .em đi ngủ đây .ghét anh quá .anh mà ở đây em cắn anh chít
  5. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em vừa đi chợ tết về nè ..vui lắm đó ..hihih dưa hấu bánh chưng quá trời ..nhìn lũ dưa hấu tròn ủm nằm trong đống rơm dễ thương ghe ..hihih em đi vòng vòng xem đồ ..mua vài thứ linh tinh ..mua 2 cái vòng đeo tay xinh xắn lắm ah .hihih 1 màu xanh .1 màu den ...em là con gái em màu xanh ..anh là đàn ông mạnh mẽ và vững chãi là màu đen nha .để em dựa vào anh yên tâm tha hồ nhõng nhẽo nha yêu lắm lắm
  6. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại đến, nhớ thời trẻ con mong Tết đến được lì xì, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được ăn ngon ...
    Bây giờ Tết đến, mong gì nhỉ ? mong một điều mới, một điều tốt lành sẽ đến vơi em, một niềm vui, hạnh phúc ..
    Mong gì nữa nhỉ ? mong những gì đã qua cũng sẽ qua đi như năm cũ, năm mới sẽ chỉ mang theo những điều tốt đẹp, những niềm vui, hy vọng tràn trề.
    Mong cho em một năm mới với một tương lai mới chờ đón, một con người mới với bao điều mới quang mình.
    Giờ khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, ai cũng mong ước được ở bên người thân yêu của mình, được dựa bên nhau, chia sẻ ..
    Hãy nghĩ và cảm nhận em nhé, sự ấm áp sẽ luôn bên em ...
  7. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ước gì anh ở bên em nhỉ ? ước gì , ước gì ...
    30 Tết an với em sẽ đi bộ chơi , ăn kem nhé, ăn sinh tố nhé, rồi chờ đến 12h đêm xem pháo hoa nhé !
    Lúc đó sẽ làm gì , không biết nữa, ...
    Anh hình dung em sẽ thế nào lúc đó nhỉ ? chắc cái mỏ chu ra dài và nhọn , kêu nheo nhéo đòi anh thế này thế khác, nhìn đanh đá thế không biết nữa ,
    ước gì anh kẹp cái mỏ lại cho hết nhọn ra mới đã, haha chắc là hết kêu luôn ...
    Tết mình sẽ đi xe về quê chơi , không khí Tết ở quê thật yên bình, ấm cúng .
    Mình ra vườn hái táo ăn, cùng ngồi đun bếp rơm, làm bữa cơm chiều nhé.
    Món măng khô nấu miến này, món cá rán này, món thịt đông này, canh xuplo mộc nhĩ nữa.
    Bóc bánh trưng, thêm ít dưa kiệu muối. Nào ngồi ăn thôi .
    Rót chén rượu , zô nào, chúc năm mới vui vẻ nhé !
    Em uống hết nhé, không hết thì nhấp chút rồi đưa anh uống hộ .
    Mặt em hồng lên kìa, em ngượng hay đang nghĩ gì đấy.
    Chết nhé, anh biết hết rồi, chút nữa thì biết tay anh nhé....
  8. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    :.giao thừa em ước gì anh nắm tay em .dắt em đi ăn kem .rồi đi phố hoa.rồi cùng nhau xem pháo hoa .ngay khoảnh khắc đó em muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt anh .rồi cười thật tươi .chu cái mỏ ra hôn lên mỏ anh 1 cái chóc .
    sáng mùng 1 .anh đưa em đi về quê bằng xe máy nhé .di ra những con đường bỏ lại TP ồn ào bụi bặm lại phía sau .đi con đường chỉ có 2 chúng ta .với những bình yên .tĩnh lặng và ấm áp
    em thích ăn măng khô nấu chân giò .em thích ăn miến xào lòng gà .ăn thị gà luộc chấm muối tiêu chanh nữa . ăn bánh chưng chiên với hành kiệu
    em chỉ nhấp môi thôi .còn anh sẽ uống cạn nhé .môi em hồng .má em hồng .anh tưởng mỗi em hồng thôi sao ..nhìn anh kia .anh đang nhìn em và anh đang cười .mặt anh cũng đang bắt đầu hồng lên .anh hồng vì rượu hay vì tình yêu của 2 đứa mình thế anh yêu .. em yêu anh .nhớ anh rất nhiều .
  9. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em vừa đi siêu thị mua đồ về .công nhận tết đông quá .sếp hàng chờ tính tiền cũng lâu .ngộ quê .dù siêu thị đầy ra đầy .ko như ngày xưa khó khăn .mùng 2 mùng 3 là chợ và siêu thị đã mở cửa rồi .vậy mà ai ai cũng mua .thậm chí em mua 1 xe đầy đồ và nhủ thầm mình mua đồ cứ như là trăm năm nữa mới lại được đi siêu thị mua lại í .ko biết giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ .chắc là rồi .anh có mơ thấy em ko nhỉ? có thấy em mang đôi giày cao gót chạy lộp cộp vào giấc mơ của anh ko nhỉ .rồi chống nạnh chỉ tay .mỏ chu ra nheo nhéo hihih hehehe .nghĩ đến anh em lại cười .em vui va hạnh phúc trong bến bờ bình yên nơi anh.hôm nay em ngủ sớm .mai em làm sáng.biết em nhớ anh lắm ko ?
  10. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 21 tiếng cuối năm .21 tiếng cuối cùng .em đã hoàn thành xong nhiệm vụ dọn dẹp đón tết . giờ ngồi đây mông lung .nhớ anh quá anh àh .giờ này anh ở đâu?

Chia sẻ trang này