1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In the cut!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Phim này tuy xem lâu rùi nhưng tự dưng bây h em lại thik lôi ra nói nhảm 1 ti''^^!

    Hô hô,vốn biết diễn viên thì đóng đủ các thể loại phim,đủ thể loại vai nhưng nói thật là khi thấy e Meg ryan và anh Mark ruffalo trong fim này e vẫn thấy sốc ra phết!A Mark mà e xem từ trước h toàn đóng vai trai nhà lành,đáng yêu ,dễ thương,ngoại hình sạch sẽ!E Meg thì cũng gần như thế,chuyên trị mấy vai tình cảm hài ,dễ thương!
    Thế mà bộp 1 phát,e Meg và anh Mark dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trong film này khiến e xem mà mồm cứ gọi là há hốc,o chú ý kĩ chứ có khi thấy cả....rớt ra ý chứ

    E Meg trong film tên là Frannie,tóm tắt về e này thì có thể nói như sau:bề ngoài có vẻ hơi khô ,dáng vẻ có học thức và kín đáo trong chuyện tình cảm nhưng ở bên trong thì khá mãnh liệt và cuồng nhiệt,kiểu như than cháy âm ỉ đang đợi hơi gió để bùng lên ý! Chả thế mà khi vô tình thấy 1 cặp đang ấy ấy<ấy ấy thế nào thì mời các bác xem film cho nó rõ ràng và cụ thể> e này về phải nằm thao thức trằn trọc cả đêm,vừa tự xử vừa chửi thầm trong bụng là làm cái đấy 1 mình khốn nạn thật,dek thấy sung sướng je` cả!


    Còn về phần anh Mark,1 tay thanh tra hình sự có bộ dạng giống người tây ba nha hoặc mexico o có ý phân biệt nhưng nhìn cứ thấy mọi mọi sao y'',cuộc đời anh này cũng khá là ba chìm bảy nổi,mười mấy tuổi đầu đi bán gà đã bị góa phụ dụ dỗ,cướp đi đời giai,đã thế lại còn biến anh từ 1 giai tơ o biết je` thành gã đàn ông từng trải,đàn bà kiểu je` anh cũng chơi được,chơi tuốt<đoạn này hơi cường điệu tí xiu''^^>!

    Và rồi,thế là anh ả sau vài lần gặp gỡ,bắn tín hiệu wa lại,thấy thik hợp là 1,2,3 ta xáp lá cà!Dzô!Úi giời,đoạn này thì các bác phải xem phim mới thấy hết được,chứ e non kém ,o đủ trình độ để đặc tả,chỉ bít là e cứ mắt chữ A,mồm chữ O,vừa xem vừa cảnh giác cao độ để lỡ có papa hoặc ma ma lượn lờ là tắt ngay

    Hơ hơ,nãy h nói nhảm cũng có vẻ đã đủ^^,h e nói tử tế đây này:
    Film này o dành cho tuổi mới lớn,o dành cho những người yếu tim,sợ cảnh máu me hay chăn gối nóng bỏng!Đạo diễn film là bà Jane Campion,cũng chính là đạo diễn bộ film từng đoạt giải oscar :"The piano"!Giữa 2 bộ film ta thấy có khá nhiều nét hao hao giống nhau như những cảnh *** trần trụi,sự va chạm,cọ xát giữa 2 thân thể được phơi bày o hề giấu diếm,đều có cảnh phụ nữ hoặc đàn ông khỏa thân ,kiểu như 1 cách ca ngợi hình thể con người!Ngoài ra tuy đạo diễn là phụ nữ nhưng lại khá dạn dĩ khi đưa những cảnh máu me,giết người man rợ và cũng có thể là vì do nữ đạo diễn nên tâm lý nhân vật luôn được xoáy sâu,kĩ càng nhiều khi thái quá gây khó hiểu cho người xem<điển hình là :"The piano">!
    Xem film này cũng như film :"The piano",cảm giác đọng lại của người xem là 1 sự nặng nề và suy nghĩ o ngừng để tiêu hóa từ từ 1 món ăn tinh thần khá là khó nuốt,chưa kể nếu nuốt o cẩn thận có khi còn bị sình bụng như chơi




  2. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vừa xem xong phim này.
    Công nhận là cũng ngộ khi thấy Meg Ryan rời xa dạng vai diễn điển hình của cô ấy. Nhưng đó cũng là chuyện thường và mình vẫn thấy Meg diễn tuyệt vời.
    Mỗi tội, xem phim này nhức đầu quá, hơi bị khó tiêu.
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Phim này mình xem rồi! Trưóc đây khoái em Meg vì có cái môi và điệu cười rất khiêu khích và mời gọi, không thể chê vào đâu được. Ấy thế mà xem phim này thấy em nó bán nude lại làm giảm đi hình tượng trong mình, nhất là mấy cảnh ***, đã thế lại còn nhòe hình cho giống mấy phim porn thì phải. Còn nội dung thì được nửa phim mình đã đoán ra ai là thủ phạm, hay là tại mình xem phim hình sự nhiều quá, nhìn phát biết ngay thằng nào là kẻ trộm !
  4. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Uhm phim này tớ xem cách đây mấy năm. Nói chung thất vọng vì chị Meg Ryan quá vì phim quá tầm thường, nhạt nhẽo. Phim hình sự mà chẳng hấp dẫn ly kỳ tí nào. Phim *** thì quá nhạt và rẻ tiền

Chia sẻ trang này