1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In the mood of nothing !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi umram, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hơn một năm vào ttvn rồi, 1 năm 1 tháng 2 ngày.
    Kể ra thì cũng lâu nhỉ, thế mà ta chả làm được gì ra hồn cả.
    Muốn sống hết mình mà lại ko thể, vì cái gì vậy ta ?
    Ta chẳng hiểu ta đang sợ cái gì nữa. Ta mất công sức để thành lập box rồi bây giờ chỉ vào để nhìn nó, để nhìn những member ấy họ đang cố gắng để duy trì box, kì thật. Họ tốt chứ sao ko, nhưng đôi lúc ta cứ thấy khó chịu vì những cái họ làm, nhiệt tình quá mức chăng, hay một cách suy nghĩ khác... Ko thích có thể nói ra mà, đâu có gì khó nhỉ, thế mà ta vẫn cứ im lặng và đôi lúc chat chit nói cười như chẳng có gì, bỉ thật ý. hehe, đùa thôi, ko nên tự chửi rủa bản thân làm gì, chắc ai chả có lúc thế nhỉ, được rồi đợi ta 2 tháng nữa, ta sẽ khác, giờ thì chưa thể.

    Box Tâm sự chắc muốn viết chi cũng được nhể, có sợ lạc đề ko ta ?

    Nên khuyên nó sao đây, bố nó dù tốt xấu vẫn là bố nó, ko thể bảo nó ko gặp bố, hoặc hỗn với bố được, nhưng mà những trò của ông ý thì sao chịu được, ko phải vì nó cũng khá gay gắt với ông ý thì mình đã đến cho ông ý một trận, người bố mà đẻ con ra mười mấy năm trời ko nhìn mặt nó dù cùng trong cái HN bé tí này, cái cảm giác đứng trước mặt bố mình, mình nhận ra mà bố ko biết mình là con ông ý thì chắc khổ lắm, mày ơi, tao thương mày lắm đấy, nếu tao ko bị mấy cái lương tâm vớ vẩn này lôi kéo thì tao đã ủng hộ mày chả nhận ông ý nữa, nhưng tao ko làm được vì tao biết chắc chắn đứa như mày nếu sau này ông ý có làm sao thì sẽ ân hận suốt đời thôi.

Chia sẻ trang này