1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

In The Morning Light. How do you start aday?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Anhbiet84, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới của bạn bắt đầu như thế nào, hãy chia sẻ cùng mọi người Life Style của bạn ha.

    (Hu hu sao mãi không chèn được bài của YANNI vào thế này, bad luck)

    Tôi bắt đầu trước ha. Well, 6 h Bathroom ấm đèn, having Shower first "Bước vào như Ma, Bước ra Tài tử". Ăn sáng tại nhà, còn gì happy hơn Kitchen gia đình, well ghét nhất sáng sớm đã va chạm với các thành phần bụi bặm đường phố tại các Quán ăn. HÔm nay vẫn Lipton, nghe In The Morning Light của YANNI, vào Net check News, và lập ra Topic này. hihì. So simple. Nói chung là hài lòng với đời.^=====^
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Well, không thể vào ttvn vào buổi sáng được, server toàn busy thoai, cho nên iem đành vào buổi gần sáng để post vậy.Dù sao bên iem cũng là 1h27'' sáng mà...
    Một ngày mới của em bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng (lạnh wá, làm biếng thức sớm) , làm cho tỉnh táo bằng tách cafe và đọc news trên net, nhìn ngắm bầu trời và check tin nhắn trên Yahoo. Đó là cuối tuần, cũng chả có hàng quán nào mở cửa, nên ở nhà và tự làm cho mình đồ ăn sáng ( ở bên này cũng chả có hàng quán vỉa hè kiểu vn, cho nên cũng thấy chán chán...). Còn ngày trong tuần, thì lo mà dậy sớm, đi học, học cho nhanh để còn đi ăn trưa, nên cũng chẳng còn dòng cảm xúc để mà tận hưởng không khí trong lành buổi sáng cả....rõ khổ
  3. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mình thì dậy sớm, đi bộ khoảng 1/2 tiếng cho khoẻ người, vừa đi vừa nghe nhạc. Sau đó chuẩn bị đi làm, haha không có ăn sáng. Chán nhất là phải ăn sáng, chưa làm việc thì không có cảm giác đói, ăn không nổi. Vào cty việc đầu tiên là bật PC, check mail & offline msg rồi lọ mọ vào ttvn xem có gì mới không. Hihì
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu với 1 ly cà phê sữa sau khi rửa mặt xong dù thức dậy lúc 4g hay 11g. Việc tiếp theo là xem thời gian biểu.
    Có những ngày dẹp hết mọi thứ, đi chơi. Ko biết có bất quy tắc lắm ko?
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    6h30 sáng, bước xuống khỏi giường là đến bên cửa sổ đứng nhìn cảnh vật bên ngoài 5 giây, sau đó vào toilet ,bật radio lên nghe nhạc và ăn sáng, sau đó vội vã đi làm cho kịp giờ ( nhưng ngày nào cũng đi làm trễ 15'' ). Vào ngày nghỉ thì mọi việc chậm lại 1 tiếng hoặc có thể kéo dài đến gần trưa

Chia sẻ trang này