Đã ai xem phim này chưa hả các bác. Bộ phim kể về mối tình của nhà đại văn hào Hemingway vậy mà chẳng có chút gì gọi là mang tính chất thơ văn và nghệ thuật cả. Tôi thực sự là thất vọng về bộ phim này khi được biết ông đạo diễn này đã từng đoạt 8 giải OSCAR cho một bộ phim. Bộ phim này thực chất chỉ là một bộ phim thương mại tầm thường, với những tình tiết hết sức bình thường không có chút văn học gì cả, những pha nóng bỏng thường hay có trong tất cả các phim Mỹ. Bác nào xem rồi cho biết cảm tưởng với, có thể là tôi hơi khắt khe quá chăng?
Phim làm lâu lắm rồi, bây giờ bác mới xem à? Ông đạo diễn mà biết còn có người nhớ đến phim này thì ông ấy cảm ơn lắm lắm đấy, bác ạ.
Nói chung là xem phim ở Fansland không nên nhìn vào cái * mà họ đánh giá.Ở Fansland đánh giá * có nhiều phim không chuẩn chút nào. Còn về In Love And War do cái lão Richard Attenborough đạo diễn không hay chút nào.Còn Sandra Bullock diễn thì nhạt nhẽo quá.Tôi chỉ cho phim này 3/5* Like A Rolling Stone
Lòng tự ái đã chiến thắng TY, nhưng TY ấy đã tim được chỗ để toả sáng trong các tác phẩm của H. Công nhận phim hơi nhạt. Phai xem lại * của Fánland. Co ai biet bộ phim kinh di nao hay nhỉ, lâu rồi không được xem phim nào ân tượng.