1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn... trèo xe hoa

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Colourgirl, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ỉn... trèo xe hoa

    Nàng sinh đúng 83. Năm nay k duoc tuoi, chua dc lấy chong. OK, thế là nàng iu tu tu, don gian.
    Đùng 1 cái, ng iu rẽ loi, bao với nàng la 2 đua k hop.
    Chia tay. Sô''c!
    Thế rùi lại đoành 1 cái. Ng iu cũ của nàng gặp lại.Đi choi 1 tuần.
    Anh bảo, cuoi nhau nha. Nàng cuoi` đánh roẹt, gật đầu cái bụp.
    Cũng chỉ nghĩ đến vậy. Ai ngờ chàng bá cáo phụ huynh. Lịch cưới ấn định. Nàng trèo lên xe hoa.
    Câu chuyện trăm fần trăm su that của bạn tớ.

    Chả hiểu mọi người nghĩ thía nào chu to thay cong viec moi bat dau da dinh ngay chuyen chong con,.
    Mà chàng cũng moi sinh 82.
    Trui ui, tu nhien thay thuong qua. Hom qua ban to bao, sai rui, nhung k thay doi dc.
    Chi vì nghĩ la ng iu cũ nên chẳng cần tim hieu them gi. Nhung t/c thi nguoi nguoi nguoi rui.
    Theo moi nguoi 83 da nen chong lay?
    Cho i'' kien cái! Thanks.
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hợp thì ok ! Nhưng phải biết bảo ban nhau mà sống nhé ! Ko thì lại khổ mấy ông Toà Án !
  3. MrLOLO

    MrLOLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nếu làn ỈN CÁI thì nên trèo xe hoa thôi vào năm nay la tốt nhất (năm con CHÓ rất hợp cho chuyện này), nếu là ỈN CÁI mà ko trèo xe hoa nhanh về sau ko ai cho trèo đâu vì ngày càng béo ra và xấu đi mà
  4. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mình 83 rồi mà nhiều lúc cứ nghĩ như mình còn đang trẻ lắm, chuyện cưới xin cứ như là chuyện của người ta vậy, lúc nào cũng tâm niệm 1 điều rằng 27 mới được lấy chồng, phải chơi cho đã chứ...vẫn cứ xúng xính váy áo cùng mấy đứa em nhống nhếnh chụp ảnh khắp nơi, vẫn ngoác mồm cười ở chốn đông người, vẫn cứ ngậm cái kẹo mút lang thang khắp phố, vẫn vô tư đánh nhau với thàng bạn thân...vẫn cứ vô tư trả lời chưa có người yêu khi có ai hỏi tới...Mẹ thì lo lắm, mẹ bảo con gái mẹ phải có người yêu đi, mẹ sợ mình đánh mất nhiều cơ hội, mẹ sợ mình sẽ ko còn cơ hội nữa...mình thì vẫn cứ cãi lại mẹ.."con muốn lấy chồng lúc nào chả được...". Rồi đứa bạn thân của mình lên xe hoa (cũng 83)...mình cười buồn cho nó ( trẻ thế mà đã chui vào rọ...tội), rồi thêm đứa nữa...
    Và rồi anh ấy đến, mình đã biết thế nào là cảm giác xa nhau , mình muốn lúc nào cũng được ở bên anh ấy,chăm sóc anh ấy và mình đã biết buồn lắm khi anh ấy bảo " Với anh, em vẫn còn là cô bé"
    Được coconut_girl sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 08/02/2006
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Năm nay năm con chó, rất hợp cho việc sinh nở Năm nay mà thành thân là sang năm có con tuổi Hợi, giống bố hoặc mẹ Cơ hội 12 năm có 1
  6. lanhlungdienkhung

    lanhlungdienkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tọc mạch với các bạn tí nhé , đã iu mà hok ...mới là lạ ,nhưng bạn này iu lại trong 1 tuần mà đã hoanh tráng luôn thì hơi nhanh , chắc hok nghĩ đến cú sốc tâm lý của các boy ,như mình mà bị bạn gú mới đá là lần mò sang nhà người iu cũ rủ đi chơi ngay cho bõ tức ,nhưng lúc đó dẫu sao chỉ là lúc tức giận tức thời ,còn cái gì đã qua thì cho nó qua luôn
  7. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tất cả có ý nghĩa gì khi gạo đã nấu thành cơm......chỉ còn ngày tự do cuối cung của cuộc đời đến mà thôi !!!
    Người phụ nữ thông minh nếu hỏi ý kiến một người đàn ông thì hiếm khi lại dại dọt nghe theo !!!!
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rùi đưa mẹ đi chúc tết , mọi người toàn hỏi "cháu bao tuổi rồi" thì mẹ mình bảo "cháu nó 24, sắp ra trường rồi đấy "..... Lúc ấy mình fải nói rằng "cháu 23, kể tuổi mụ mới là 24 đấy ạ".......! Thật sự giật mình vì ko ngờ tuổi đã cao đến như vậy! ở nhà lúc nào cũng bị coi như trẻ con, và ra ngoài ko biết ai cũng tưởng mình đang học phổ thông..! Ngại thật khi mà cùng độ tuổi mình đã có những bạn lên xe hoa về nhà chồng rùi... thấy sợ quá trời!
    Mẹ thì cứ hay lo và bảo bằng tuổi con bây giờ ra trường là mẹ lấy bố rồi đấy , con liệu mà có bạn trai đi rồi....!
    Ko biết đến bao giờ mình sẽ chống lầy đc. Nhưng thấy cái tuổi ỉn này mà lấy năm nay có vẻ quá sớm, khổ thân những bạn đó quá, chắc về đc mẹ chồng dạy thêm nữa thôi! Tớ nghĩ khoảng 2-4 năm nữa là đẹp nhất! Dại zì vướng chuyện chồng con sớm cho khổ nhỉ. Có bài báo đã nói: con gái sau hôn nhân sẽ giảm tuổi thọ >1năm so với cô độc thân, còn con trai sau hôn nhân tuổi thọ lại lâu hơn 1 năm ... Chẳng biết có đúng vậy ko nữa . Nhưng chắc chắn cô nào lấy chồng xong cũng già nhiều lắm ...Cuộc đời này con gái sao khổ thế chứ!
  9. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Yêu với đương, cưới với xin mà cũng định ra "kế hoạch" hoặc cố gắng "2-4năm nữa" được thì công nhận các bạn gái trong này cũng giỏi thật đấy !

    Tớ thì tớ chịu, tớ thì thấy cái gì hợp lý nhất thì làm, còn tớ nghĩ : 1 em gái (24t) vừa ra trường, vẫn (nghĩ rằng) bé bỏng và ngây ngây thơ thơ biết bao trước dòng đời hiểm ác, chợt một chàng bạch mã hoàng tử phi như điên đến trước mặt, cười toe toét :" marry me ?" thế là nàng nhõng nhẽo :" đợi e lớn thêm chút được không anh ? " A haha, chỉ nghĩ đến thế thôi, tớ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi
    Nói chung thì đừng quá quan trọng lên cái chuyện chồng con, đến tuổi thì phải lấy thôi, tầm này là đẹp rồi, già hơn 1 chút cũng thế, tuỳ cả thôi mà, Hoa đang mơn mởn ra, người ta mới thích hái , mới thích đưa lên mũi ngửi, mới thích mang về nhà ngắm .. chứ hoa 27, 28 tuổi thì ....
    Sorry all các bạn gái nhạy cảm đọc những dòng "báng bổ vào đức tin " của các bạn
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    urrrr, tớ thì ko nghĩ thế. Mới đi làm, mới kiếm xiền, sao ko hưởng thụ cuộc sống độc thân thời kì "hậu sinh viên" đi đã vội vàng nhảy vào đám cưới làm gì (phải chú thích là tớ rất khoái đám cưới nhá). Tớ nghĩ, cưới xin, rốt cục là để ổn định, để xây một tổ ấm, để sinh con. Hị hị, giờ tớ đang ở nhà trọ, khi nào ko muốn gặp nyêu thì vẫn có ko gian riêng, vẫn thấy thoải mái lắm . 23t, mọi thứ mới bắt đầu......
    Cầu trời cho mình ko bị ế chồng

Chia sẻ trang này