1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn với hôn nhân và sự nghiệp^^

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi muadong_hanoi, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyque

    babyque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hichic.. không biết có phải tại số không nữa? Tớ thấy cũng lận đận lắm nhé, nhưng chỉ có tớ thôi nhé, lũ bạn của tớ tuổi ỉn tuổi tuất, đều theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Hichichic...
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Khâu chuẩn bị đã đủ,chỉ thiếu có cô dâu :"nàng ơi làng ở đâu?"
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Quán quen, ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, làng tên Huyền
    Hôn nhân và sự nghiệp, có thể là 1 cái một, cái trước cái sau, nhưng mà sẽ phải có cả 2.Tốt nhất 2 người cảm thấy chín muồi thì cưới thôi, nhưng chú ý là đừng để bố mẹ bắt cưới hay bác sĩ bắt cưới đấy nhé.
    Mình thì đã có ấn định năm cưới, có ấn định mục tiêu đạt được trước khi cưới, nên từ giờ đến đó mà ko đạt được mục tiêu thì đừng nghĩ đến chuyện cưới được người mình muốn cưới.Thế nên kiếm tiền bây giờ, cưới vợ sau này
  4. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mọi người gặp được người phù hợp, công việc ổn định, cưới là chuyẹn bình thường. Nếu xác định lấy nhau & lo cho tương lai, nếu lỡ "bức xúc" ko chịu đc, "ăn cơm trước kẻng" thì cũng phải biết cách đề phòng "baby ngoài ý muốn" để không phải vừa chạy lo từng bữa vừa lo cho con (giống 1 đứa bạn mình). Nói chung mình thấy tuổi 83 ko khổ hay lận đận chuyện gia đình đâu. Bằng chứng là bọn cùng lớp cấp 3 của mình lấy chồng lấy vợ cũng kha khá rùi, nhà nào cũng ổn định.
    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 17/10/2007
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thật á
  6. thanhbg80

    thanhbg80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Híc tui cũng vậy thấy lận đận quá trời nhiều lúc cũng nghĩ đến việc gia đình và còn nhiều cái nữa lại sợ .nên h vẫn một hình một bóng chưa có gì cả đang phấn đấu 5 năm nữa xem sao
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng làm cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nghĩa là 5 năm nữa mới định lấy vợ nhưng không biết có thực hiện nổi không. Trong đầu cứ nghĩ là phải kiếm tiền để lấy tiền cưới vợ nhưng kiếm được đồng nào lại tiêu hết đồng đó vì vậy đang định thay đổi kế hoạch...
  8. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    cưới vợ vào là có ngay cái ngân hàng ko lương , lại đc yêu thương chăm sóc
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Công việc giờ cũng ổn định rồi. Chống lầy xong còn muốn chơi thì chưa có em bé vội cũng được. Các cụ thấy 25 tuổi, xung quanh bạn bè lên xe hoa hết, giục ko chịu nổi!
  10. binbeo1102

    binbeo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn yêu là cưới....
    Dưng mà chẳng biết yêu là thế nào

Chia sẻ trang này