1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn với hôn nhân và sự nghiệp^^

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi muadong_hanoi, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tớ thì xác định là lo cho sự nghiệp đã, chồng con tính sau.
    Hôm nọ về quên chơi, xuống ngồi cạnh 1 bà xem bói, vui miệng bà í phán tớ từ năm nay ổn về sự nghiệp nhưng tình duyên vẫn lận đận lắm, bà í bảo tớ phải đến đền cầu tình duyên thì mới..đậu, đang lăn tăn lắm ko biết có nên làm cái lễ ko? chứ cứ tình hình này tớ nản lắm, chuyện tình yêu - lấy chồng của tớ giờ là... bản tin thời sự nóng hổi hàng ngày rồi,
    mà cái duyên số của tớ nó cũng củ chuối thật các ỉn ạ, chả đâu vào đâu cả, chán toàn tập.
  2. bongmeocon

    bongmeocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hình như bà bói nào cũng nói thế hay sao ý , hôm nọ mình đi ké con bạn , mình chả hỏi gì nhưng bà ý lại hỏi thăm mình tuổi gì sinh ngày bao nhiu blah blah....rồi phán câu xanh rờn tình duyên long đong lận đận ...ak ak
  3. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, gì mà chán chứ ỉn cô nương. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà. Phương châm của mình là "Bình tĩnh, tự tin, ko cay cú"
  4. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Mình còn thêm câu "trả thù sau" nữa.
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhưng nương ơi, khoai nhừ rồi còn đâu???
    cứ kêu thế thôi chứ cái tuổi bọn mình là chúa đủng đỉnh và kêu gào... kiểu như ỉn đến giờ ăn - đói - kêu éc éc...nhưng no bụng rùi thì lại ủn à ủn ỉn..ngủ thôi các ỉn nhỉ.
  6. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao ko hỏi bả cái lễ cắt tiền duyên ấy là bao nhiêu?Đảm bảo không dưới 5 chai, làm thầy bói thời nay giàu thật
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hè hè,tớ chưa tậu được nhà thì quyết ko yêu
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hãy lắng nghe tâm sự của một bạn gái :
    Trích ...
    "Đến duyên đến số thì cứ cưới đi chứ còn chọn với lựa làm khổ chị em chúng tôi lắm, nếu không có cái quy luật đó thì có lẽ nhiều bạn bè tôi đã con bế con bồng rồi đấy... cứ lúc nào cũng mua nhà rồi mới cưới, có xe rồi mới cưới... rồi thành thử ra chả đâu và đâu.... buồn ơi là buồn...."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Và hãy cố gắng lắng nghe tâm sự của ... những ... người vợ :
    Trích ...
    "?oCuộc sống của tôi đáng ra chẳng có gì phải phàn nàn với một người chồng giỏi giang, hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người. Tuy nhiên sau nửa năm chung sống tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi không còn được như trước. Ngày trước dù bận đến mấy chúng tôi ngày nào cũng gọi điện cho nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng bây giờ chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau. Đi làm về ăn cơm xong là anh ngồi chăm vào chiếc tivi hoặc đọc báo, cho dù tôi rất muốn nói chuyện với anh. Khi tôi cố gắng bắt chuyện thì anh tỏ ra như thể là em để cho anh yên, để anh xem tivi một tý??Bây giờ có lúc tôi cảm giác anh không còn muốn nói chuyện với tôi nữa, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những suy nghĩ, những tâm sự buồn vui của tôi. Những câu chuyện giữa chúng tôi thật nhàm chán?
    Và lại Trích ...
    ?oTừ khi sinh con tôi thấy tình cảm vợ chồng tôi thật giảm sút. Do tôi bận việc chăm con nên không quan tâm chăm sóc được anh như ngày xưa. Anh không phụ giúp tôi trông con vào buổi đêm. Anh tỏ ra khó chịu khi con quấy khóc làm anh không ngủ được. Anh ngại bế con và chơi với nó. Anh trách móc, so sách tôi khi tôi không quan tâm đến anh kịp thời lúc anh ốm??. Anh đam mê chơi thể thao, tụ tập bạn bè để uống bia, rượu và về đến nhà là lăn ra ngủ mà quên mất việc phụ giúp tôi việc nhà và chăm con, để tôi làm các công việc đến 10 tối mới xong. Tôi nghĩ chắc chồng mình làm ở cơ quan rất mệt nên để cho anh thư giãn một chút và thông cảm với anh, nhưng gần đây nó diễn ra thường xuyên hơn khiến tôi không chịu nổi ? Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt nhoài và chán nản. Buổi tối tôi ngủ cùng anh để nhằm mục đích củng cố tình cảm vợ chồng đang dần bị xa cách nhưng anh có vẻ như không muốn và bảo tôi ra ngủ với con và bà nội??"
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Còn ý kiến của chuyên gia? Hãy lắng nghe tiếp .... nhá :
    Trích ...
    "Đúng là Đàn Bà"

Chia sẻ trang này