1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỉn với hôn nhân và sự nghiệp^^

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi muadong_hanoi, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ..và :"đúng là đàn ông"
  2. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đàn ông ích kỷ thật.
  3. autumn_fall

    autumn_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cũng Ỉn 83, trong đầu vẫn chưa thể tưởng tượng ra được viễn cảnh mình lấy chồng sinh con sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy cuộc sống như bây h vẫn rất tuyệt vời, được tán gẫu lượn lờ với bạn bè, được làm những gì mình thích cảm thấy mình vẫn còn trẻ con lắm, chi đôi lúc ước có một người ở bên cạnh an ủi những lúc buồn thôi
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Năm nữa bạn bè cũng yên ổn hết rồi thì lượn với ai đây??? Thôi cố chơi nốt năm nay.
  5. dream_liner

    dream_liner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn muốn chơi .... và có 1 ít tiền ... để mà chơi nữa nữa
  6. nguyettu

    nguyettu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, em hỏi chút. Con gái Hà Nội có nên yêu con trai Sài Gòn không nhỉ? Em thấy con trai Bắc (con trai Hà Nội có vẻ ít) lấy con gái Sài Gòn nhiều, chứ không có nhiều con gái Hà Nội lấy con trai Sài Gòn.
    Cám ơn cả nhà và cuối tuần vui vẻ!
  7. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hầy````...em cũng đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất...hy vọng là ko phải lên kế hoạch 5 năm lần thứ 2 vì em nghe nói đến tuổi ấy dễ hâm lắm
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì chẳng quan trọng chuyện mình bao nhiêu tuổi sẽ lấy vợ. Tớ chỉ cần công việc tàm tạm, đủ lo cho cuộc sống và có cơ hội phát triển 1 tí cho bằng bạn bằng bè + 1 tình yêu ko như tiểu thuyết chỉ cần như truyện ngắn là alê hấp.
    Nhưng hiện tại tớ chưa có đc 1 trong 2 điều kiện trên nên tớ... hí hí. Tạm thời ko nghĩ đã.
    Kéo cưa lừa xẻ
    Ông thợ nào khoẻ
    Thì về ăn cơm
    Ông thợ nào thua
    Thì về....????
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ôi các bà cô ơi!! Mấy chú 83 thì chưa thấy lo lắng lắm, chứ các bà cô 83 thì cũng nên lo nghĩ đi là vừa! 26 tuổi rồi đấy! Ối zời ơi! Mới ngày nào mình còn ngây thơ cóc cụ ra, thế mà bây giờ cũng thấy cuống cuống chuyện chồng con. Dù mấy con bạn thân vẫn còn đang tung tăng, đứa thì vẫn lo cày tiền để mà Tây tiến nhưng nhìn bọn xung quanh thì chúng nó cưới ầm ầm hết rùi. Sang năm mà không cưới thì phải chờ đến 2 năm nữa. Lúc đó 29 rồi. Còn sót lại ông nào cho mình thì chắc cũng sắp hâm (hoặc đang hâm) hoặc đã qua 1 (đến một vài) lần đò.
    Cái viễn cảnh nó u ám quá!!!
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại ngày nào mình còn ngây thơ trong trắng mà giờ đây đã..đã qua. Viễn cảnh buồn quá. Cuộc sống mà nhiều khi chẳng biết đường nào mà lần, có đc tình yêu đẹp và hy vọng đc cùng nhau đi đến đích cuối cùng. Nào ngờ đường xá dạo này đào bới nhiều gồ ghề khó đi em chán em chê đường nhà anh xấu quá em ko thích đi cùng.
    Vậy là đường ai nấy đi, chia tay 1 chuyện tình đẹp và buồn

Chia sẻ trang này