1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Indentify MEN and WOMEN( Mới có thêm phụ lục )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Phụ lục đây:
    CON TRAI & NHỮNG PHỨC TẠP CỦA HẮN.
    Nếu bạn tốt với hắn ta, hắn ta sẽ nói rằng bạn yêu tha thiết. Nhưng nếu bạn ko làm vậy, hắn lại bảo bạn kiêu
    Nếu bạn trông thật xinh, hắn sẽ nghĩ bạn là thợ léo cưa lừa xẻ. Nhưng nếu bạn ko thế, hắn lại bảo : con gái gì mà....
    Nếu hai đứa cãi nhau, hắn cho rằng bạn bướng. Nhưng nếu bạn gất đầu với hắn, hắn lại cho: bạn chẳng giỏi giang gì
    Nếu bạn thông minh hơn, hắn rõ ràng mất mặt. Nhưng nếu ngược lại, hắn sẽ nghĩ : Ôi, hắn thật tuyệt vời
    Nếu bạn ko yêu, hắn sẽ "tấn công". Nhưng nếu bạn thích hắn rồi, hắn sẽ trốn bạn
    Nếu bạn ko cho cầm tay, hắn bảo rằng bạn ko "quý" hắn. Nhưng nếu bạn đưa tay cho hắn, hắnlại cho rằng bạn dễ dãi quá chừng
    Nếu bạn tâm sự những khó khăn, hắn nghĩ ; Con gái sao rắc rối. Nhưng nếu bạn ko nói, hắn nghĩ : sao cô ấy chẳng tin mình?
    Nếu bạn mắng hắn, chẳng nhẽ bạn lại là cô trông trẻ.Nhưng nếu hắn mắng bạn, hắn đang quan tâm tới bạn rất nhiều.
    Nếu bạn ko giữ lời hứa, hắn sẽ chẳng còn tin bạn nữa. Còn nếu hắn ko? Hắn bảo rằng đó là diều bất đắc dĩ mà thôi
    Nếu bạn hút thuốc, bạn là người con gái tồi. Nhưng nếu hắn hút, hắn lại là người sành điệu
    Nếu bạn đạt điểm cao, hắn bảo bạn may mắn. Nếu hắn đạt điểm cao, hắn tự hào: Hắn thật thông minh
    Nếu bạn làm hắn khổ, bạn là kẻ ác. Nhưng hắn làm bạn khổ, bạn là người quá nhạy cảm rồi.
    Nếu bạn tặng hắn bài này, hắn sẽ nói rằng : Ôi dối trá!.Nhưng nếu ko, trong mắt hắn, bạn lại là kẻ ích kỷ nhất trên đời.......
    ( Sưu tầm)
    Đấy , thế này mới dễ hiểu chứ, một sự so sánh tuyệt vời....

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu. Có mỗi cái đơn giản nhất thì không nói, nói toàn câu linh tinh
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé ..he..he.. tớ dịch vội quá , chả để ý ... thanks
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    NO COMMENT
    Cantona
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    He he,tuyệt vời tỉ số là 1-1.Tuy nhiên bài viết bằng tiếng anh thì hay hơn...

    Thái cực sinh lưỡng nghi
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng
    Tứ tượng sinh bát quái
    Bát quái sinh âm dương
    Âm dương biến hoá thành mọi vật...
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    KO được ! Tui thắng mới đúng chứ ....
    Ông làm như ai cũng biết tiếng Anh ý ! Phải nói tiếng Việt người ta mới hiểu chứ...


    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  7. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Phần 3:Giai đọan chuyển tiếp sang hôn nhân:
    Đàn bà giàu trí tưởng tượng hơn đàn ông.Học cần trí tưởng tượng để nói cho chúng ta biết họ tuyệt vời như thế nào.Cũng vì trí tưởng tượng,tò mò mà họ lấy chồng.Ngược lại,đàn ông lấy vợ bởi vì họ mệt mỏi.Kết quả:cả hai đều thất vọng hehe.
    Sau khi cưới:
    Người vợ thương nhớ người đàn ông muốn cưới họ;người chồng thương nhớ người phụ nữ mà họ không cưới.
    Các ông chồng:
    chỉ có 2 điều cần thiết phải làm cho các bà vợ hạnh phúc là giúp cô ấy nghĩ rằng cô ấy có con đường riêng và hãy để cô ấy có nó.
    Người đàn ông có vợ sống lâu hơn những người đàn ông độc thân nhưng lại sãn sàng chết hơn những người đàn ông độc thân.Bất cứ người đàn ông có vợ nào cũng nên quên đi lỗi lầm của họ vì không cần thiết phải có đến 2 người nhớ đến cùng 1 lỗi.
    Các bà vợ :
    Các ông chồng đều là những chiếc xe;tất cả đều chạy tốt trong những năm đầu.

    Nếu bạn phụ tôi,cả bạn và tôi đều sẽ phải hối hận
  8. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dù bản dịch tiếng Việt khá xuất sắc, nhưng tui lại thích bản tiếng Anh hơn, vỉ hiểu dễ hơn. Và quan trọng 1 điều là tui đồng ý hoàn toàn với cái người đã chơi xấu ăn cắp nick của caheo@. Ăn cắp là xấu, tui ghét, nhưng nội dung thì ổn => Tui thích...
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tố:Woman
    Người phát hiện:Adam
    Khối lượng nguyên tử:Thường nặng 45kg.Các đồng vị khác có khối lượng
    chênh lệch từ 40 - 55 kg cũng đã được tìm ra và phân loại.
    Phạm vi tồn tại:Có một số lượng lớn ở tất cả các thành phố,miền quê,miền
    núi vùng sâu vùng xa và thậm chí ở cả những chỗ mà người ta không muốn
    có sự hiện diện của chúng.
    Tính chất vật lý:
    1.Bề mặt được bao phủ bởi lớp màng có màu cũng như các chất hoá học bí
    hiểm.
    2.Sôi không cần ngoại lực tác động và đóng băng không cần nguyên
    nhân.Có những trận cãi vã đều đặn theo chu kỳ.
    Tính chất hoá học:
    1.Có hấp lực đặc biệt trước vàng,bạc,bạch kim,đá quý.
    2.Có khả năng hấp thụ một khối lượng vật chất đắt đỏ với số lượng cực lớn
    mà không hề "lăn tăn".
    3.Có thể tự động phát nổ mà không có dấu hiệu cảnh báo và tiếng nổ chỉ tắt
    đi sau nhiều ngày.
    4.Không bị hoà tan trong chất lỏng nhưng độ hoạt tính tăng theo cấp số mũ
    với sự bão hoà trong alcohol.
    Ứng dụng:
    1.Làm vật trang trí gây ấn tượng mạnh,đặc biệt trong xe hơi thể thao và rạp
    chiếu bóng.
    2.Có thể trở thành một phương tiện hữu ích giúp ta nghỉ ngơi thư giãn
    nhưng cũng có thể là nhân tố gây căng thẳng,nói chung là phải tuỳ vào
    chủng loại.
    Tests:
    1.Loài kiểu mẫu sẽ chuyển sang màu đỏ khi bị phát hiện trong trạng
    thái "thiên nhiên".
    2.Đa số sẽ chuyển sang màu xanh khi bị xếp dưới một loài có tính năng trội
    hơn.Lúc đó nó sẽ tìm mọi cách giết chết đối thủ.
    Sự nguy hiểm:
    1.Cực kỳ nguy hiểm nếu người sở hữu nó không có kinh nghiệm.Các thiết
    bị điện tử trong tay nó thậm chí có thể biến thành những quả bom.
    2.Phải rất thận trọng,giữ bí mật tuyệt đối khi ngoài nó ra ta còn sở hữu thêm
    ít nhất một đứa nữa.
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!

Chia sẻ trang này