1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bác thì sắp bị "rọ" vì dùng từ thế này
    Từ bé đến bây giờ em mới nghe thấy lần đầu tiên
  2. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Lịch chiếu của Thiên Ngân
    http://galaxycine.vn/?cine=Movie_Detail&id=90
  3. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Không hay bằng 3 tập trước, hơi thất vọng
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, thành thật (biết có thể sẽ bị ném đá nhưng mà vẫn phải nói), là em thấy phim này nó trẻ con thế nào ấy.
    Nhưng xét kỹ lại, mấy phần trước xem thì mình cũng thấy thế mà sau ko đến nỗi cảm thấy buồn cười nhỉ.
    Có thể vì các phần trước, khi xem đã xét đến thời điểm ra đời, nên đã châm chước cho sự trẻ con đó rồi.
    Còn bây giờ, phim này làm vào 2008 mà vẫn thế thì đúng là thất vọng.
    Hey, nhưng phim này cho các fan của Indi xem như kiểu đi biểu dương lực lượng nhân ngày nào đó tưởng niệm Indy sequel thì cũng được đó. Nên em nghĩ nó giống như Da Vinci Code, có thể vẫn sẽ hốt bạc, vì người ta đã lỡ yêu mến Indy quá rồi. Em cũng thế này .
    Ko hiểu sao anh Ford có vẻ gì đó khiến người ta muốn yêu mến và tin tưởng, ở trong nhiều phim khác nữa, mặc dù là anh ấy ko phải quá đẹp giai (ngay cả thời fong độ), cũng ko quá cơ bắp, có thể vì anh ấy trông rất đời, tự nhiên và ko lên gân .
    Từ nay về sau ko bao giờ tin tưởng bác George Lucas nữa, bị quả lừa Star Wars The Phantom Menace hồi xưa vẫn chưa ngấm, nay lại bị thêm quả này
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Thất vọng vi? thấy nó tre? con thi? hơi buô?n cươ?i. Did Indiana Jones lose his magic or did us audience lose it in our ownselves?
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Both.
    ''cause he is Indy of 2008, and we are us of 2008.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/05/2008
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Thế anh Indiana Jones 2008 làm sao mà lại mất "magic" thế?
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bởi vì khi ta còn bé, ta có thể thán phục anh hùng của ta bất cứ khi nào họ chiến thắng cái này, thoát khỏi cái kia, vv.
    Bởi vì các phim hồi xưa, thì tuyến nhân vật cũng toàn xây dựng một chiều.
    Còn khi ta lớn rồi, thì ta chỉ thán phục anh hùng nếu họ chiến thắng một đối thủ tương xứng, nếu việc đào thoát của họ có nhiều khó khăn.
    Và các phim/truyện bây giờ, cả hai tuyến nhân vật chính/phản diện đều được xây dựng tài giỏi xêm xêm nhau (hay là có khi bọn ác còn giỏi hơn). Tài giỏi nhé, chứ ko phải chỉ dựa vào tầm vóc hay lực lượng gì gì đâu.
    Mà trong phim này, thì em ko thấy có đối thủ nào có thể gây khó khăn lớn, có đủ tầm để cạnh tranh ngang hàng với Indy (chị Cate được mỗi cái mặt lạnh, mà chị ấy diễn hơi lên gân để tỏ ra vilain, nên thấy hơi kỳ chứ ra được cái chất xảo quyệt đủ để làm đối thủ với Indy. Anyway, em vẫn rất thích Cate).
    Đấy là lý do em thấy phim này trẻ con đấy.
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phim này coi sau khi đọc khá nhiều review của các anh chị tiền bối,nên có khả năng sẽ bị giống đâu đó do ảnh hưởng,xin bỏ qua
    Phim này ra mắt sau thời điểm của phần 3 đúng 19 năm thời gian trong phim lẫn ngoài đời,thế nên trước khi review,để poly hồi tưởng một số thứ.Hồi đó tivi có chiếu lại phim này,dĩ nhiên là chiếu ko bản quyền và chưa có um sùm rạp như bi giờ,poly ấn tượng và ghét nhất bà thuyết minh đọc tên Jones là Dôn-nét,à mà ko biết cá khán gỉa bi giờ có biết tên Indy Jones bắt nguồn từ tên của một chú chó nhỏ ko nhỉ
    Indiana Jones,bộ phim phiêu lưu- viễn tưởng- hành động nghẹt thở với hình ảnh người hùng hành động và vật bất ly thân là roi da và chiếc mũ phớt.Đây là một phim kinh điển về thể loại khảo cổ,sức hút và sự thành công của loạt phim về người hùng này quá lớn nên cho dù sau này Hollywood có sản sinh ra hàng loạt phim thể loại tương tự như Tomb Raider,The Mummy hay Nation Treasures thì chúng vẫn chưa bắt kịp được Indy,dù chỉ là bắt bóng.Lạc đề chút,theo ý riêng của poly thì Tomb Raider quá ch1u trọng vào nét đẹp body của A.Jolie,The Mummy đã tự giới hạ đề tài của nó,NationTreasures thì quá hiện đại và chú Cage nhăn nhó ko hợp vai.Còn theo bác Phan và chú siriusstar thì ?o Hollywood đã cho ra đời rất nhiều anh hùng phiêu lưu mạo hiểm kể từ sau Cuộc thập tự chinh cuối cùng, nhưng tất cả những người hùng ấy đều có chung một vấn đề: họ không phải là Indiana Jones!? (và những người thủ vai người hùng như Brendan Fraser, Nicholas Cage đều có chung một vấn đề: Họ KHÔNG phải là Harrison Ford!).
    Loạt phim Indiana Jones,nếu ai đã coi đủ 3 phần trước,chắc không thể nào quên những đoạn hình ảnh đặc trưng của từng tập phim,và sau này đôi lúc bắt gặp ở đâu đó trong những phim khác vì những đạo diễn đã bắt chước từ phim indy.Riêng poly thì ko quên được những đoạn sau:
    -Tập Temple Doom,chú Indy và cô bạn gái trong lúc tìm đường trốn thoát khỏi kỹ viện Tương Hải,đã lăn một cái khiên thật to núp sau lưng che đạn để phóng ra cửa sổ.Hình ảnh này bắt gặp lại trong The Scorpion King.Nhắc luôn là trong tập này xuất hiện chú nhóc phụ tá dễ thương giỏi võ người Hoa,người thủ diễn là diễn viên nhí người Việt Quan Kế Huy.Chú Quan Kế Huy lớn lên có về VN đóng phim Hồng Hải Tặc của nhà sản xuất Lý Huỳnh,cùng với diễn viên Lý Hùng và Trương Ngọc Ánh,có ai nhớ phim này ko ta?
    -Tập Last Crusade,cảnh tại phiên chợ Cairo,đoạn truy đuổi" Chú Indy trước đấy múa đao loạn xạ mới đánh được mấy thằng,lúc này xuất hiện một thằng trông có vẻ chuyên nghiệp, múa đao bài bản,đẹp mắt,ai cũng chắc mẩm phen này Indy toi. Cuối cùng giải quyết đơn giản là rút súng ra đòm hehehe"(licklack).Và trong tập này có sự xuất hiện của bố Indy-Sean Connery,mà sự vắng mặt của ông trong phần 4 vì lý do tuổi tác,đã khiến nhiều người tiếc nuối vì nhận vật này trong phần 3 đã để lại nhiều ấn tương ất thú vị.Trong cảnh 2 cha con đào thoát trên máy,Indy nói máy bay địch ờ hướng 6g,Henry lấy đồng hồ ra coi nói sai rồi,Indy phải hướng dẫn cách định hướng theo đồng hồ là như thế nào.Thật sự nhờ coicảnh này mà poly biết cách định hướng đó.Và cảnh rượt đuổi trên chiếc sidecar,khi Indy chống lại sự truy đuổi của bọn phát xít,Henry nhìn Indy và hỏi"Con gọi đây là khảo cổ? "cùng với ánh ánh mắt rất đặc trưng."Khán giả sẽ gặp lại cái nhìn trong phần 4 đoạn chú Mutt chở Indy trên xe moto chạy vòng vòng trong sân trường đại học, Indy đã có cái nhìn vào mặt Mutt giống y chang như lúc Henry Jones cha nhìn ông trong The Last Crusade."(Siriusstar)
    -Tập The Lost Ark thì biết Indy sợ rắn như thế nào,và phải biết chi tiết này thì qua phần 4 mới có thể cười nghiêng ngả khi Mutt dùng trăn để cứu Indy
    ..................................
    Quay phim của Indiana Jones của rất đặc trưng,qua phần 4 cũng y như phong cách cũ,rất đẹp,đại cảnh nhiều ,hùng vĩ coi rất sứơng mắt.Đặc biệt cách quay phim cận cảnh đặc tả khuôn mặt nhân vật sững sờ lo lắng hay bất ngờ khoảng 1 giây,rồi máy quay rùi ra trung cảnh thấy một đống lố nhố kẻ thù,poly mãi ko quên được kiểu quay phim này.
    Thôi nói lan man nhiều nhỉ,nói chính về phần 4,19 năm sau phần 3,mọi thứ ko thay đổi gì nhiều, ngôi nhà của Indy, khuôn viên trường đại học Marshall, lớp học cũ và cộng thêm những hình ảnh làm khán giả gợi nhớ đến những phần trước như những bức ảnh của cha Indy ?" Henry Jones Sr., người cộng sự vui tính Sallah, bức ảnh của Marcus Brody ?" đồng nghiệp hơi ngớ ngẩn trong những phần trước của Indy.Tuy nhiên nếu ai ko coi tập The lost Ark thì ko nhận ra chiếc rương thánh trong kho lưu trữ bí mật của quân đội Mỹ ở Area 51
    Cốt truyện của phần 4 này theo poly ko thú vị lắm,nhìn cái cửa có chữ 51 là poly đoán được mục tiêu tìm kiếm rồi, những câu đố đơn giản dễ giải,ít nguy hiểm,ít bẫy ngầm,tuy nhiên công nhận sáng tạo cái cấu trúc chuyển động của đền Maya hay thiệt.À nói luôn,lực lương đối nghịch của Indy trong phần 4 là KGB-Nga,nhưng về VN bị cắt chút xíu và vài đoạn đối thoại được cho qua ko dịch để khỏi ảnh hưởng hihihi
    Phần hành động vẫn nhiều,vui và hài hước nữa,nhưng đúng là bác Ford đã lớn tuổi,nặng nề,cần trợ giúp dây nhợ nhiều.Đặc biệt lúc đánh kiếm trên 2 xe quân sự rất đã,nhưng ko phải Indy,mà là Henry The Third
    Điều thú vị và hài hước nhất phim cũng là đạc trưng của phim Indy là những nhân vật tuy ít đất diễn hay ko đều có những tính cách đặc trưng rất riêng,rất thú vị.Mac điệp viên 2 mang hay 3 mang,chú Mutt chải tóc liên tục,2 vợ chồng nói chuyện có duyên.................
    Phim chưa chiếu ,nên poly tóm gọn,đối với fan fim ,hoặc ai đã xem 3 phần trước,buộc phải coi phần 4 thôi.Còn nhưng ai chưa xem,phim này giải trí cực ổn,vui hài hước hành động,bíêt thêm vài thứ lịch sử linh tinh của nhân loại hehe
    Nếu so sánh,cảm giác khi ra khỏi rạp ko phê bằng Iron Man(cảm giác giải trí),ko nặng tâm lý như Narnia
    Chắc đi coi nữa quá
  10. luannguyen80

    luannguyen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mới xem ra mắt tối qua, vì chả có hy vọng gì nên cũng chả thất vọng. Nói chung so với tầm vóc được tô vẽ của mình thì iJ4 không tương xứng, ngoài phần nội dung rất đuối, nếu không muốn nói là nhảm nhí, kết thúc vừa lãng vừa tối cho một cuộc phiêu lưu, câu chuyện không logic, nhân vật lại càng không logic và cuối cùng, IJ4 cũng theo cái lối rẽ tiền của phim anh hùng hiện nay là toàn hài và hài. Iron man đúng là xem được hơn nhiều.
    Hôm qua xem trailer Hell Boy ngoài rạp mà chải hết cả nước, chưa biết nội dung có chuối không nhưng phần hình ảnh thì đẹp mê hồn, chẹp chẹp

Chia sẻ trang này