1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Indo 30/4/2010: Bali - Bromo. Tìm bạn đồng hành và hỏi han kinh nghiệm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SATHUKHONGVOTINH, 03/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đặt cục gạch nhé
    Tổng chi phí dự kiến (chưa bao gồm tiền vé) của chuyến này bao xèng vậy bạn Cún?
  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có vé giá rẻ rùi .. up topic này lên để mọi người còn vào cho ý kiến nha, tui cũng đang dập dòm mà.
    Bác chủ topic vào confirm vụ chi phí dự kiến nhé.
  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vào để xem tình hình giá cả, dư mà vưỡn bùn nẫu ruột. Nhà ticket hiện tại nó hem có free cho cái time mà định đi dư lày. Thôi đành lòng ngồi hóng tiếp vậy
  4. duythai73

    duythai73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đặt gạch 2 xuất, bạn pm cho mình chi phí dự kiến cho 2 người và giá vé nhé.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Giá vé tầm 100-250USD, tùy đợt, tùy thời gian book.
    Chi phí chuyến đi không tính vé máy bay tầm khoảng 300USD.
  6. bambbb

    bambbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình cũng định đi indo vào đầu tháng 6, có gì bạn cho mình hỏi kinh nghiệm nhé
  7. blackfalcon

    blackfalcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhiều giá rẻ từ VN đâu bạn ơi, các đại lý book hết rồi. Cho nên bạn chọn các chặng với các hãng khác nhau rồi book thì mới có giá hợp lđuwọc.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    KHÁM PHÁ NÚI LỬA BROMO - Trí Nguyễn
    Rời đảo Bali để đến đảo Java khám phá núi lửa Bromo, chúng tôi thuê một chiếc taxi 7 chỗ để đi ngay trong đêm. Trên đường tranh thủ hỏi anh lái xe đủ chuyện về núi lửa. Rất vui vẻ, anh cho biết Bromo trước đây được đánh giá là ngọn núi lửa đẹp thứ 5 trên thế giới, là một điểm "cần phải đến" của dân du lịch. Tuy thứ tự đó giờ không duy trì được nhưng vẻ đẹp nguyên sơ của xóm làng bên bờ vực núi lửa, của biển cát mênh mông, của những bình minh và hoàng hôn rực rỡ trên cụm núi lửa Bromo - Batok - Semeru... vẫn thu hút hàng vạn lượt khách du lịch đến đây mỗi năm.
    Về kế hoạch khám phá Bromo, đêm nay anh sẽ đưa chúng tôi tới thị trấn Cemoro Lawang gần khu vực núi để thuê phòng nghỉ ngơi. Sau đó, vào lúc 3h sáng chúng tôi dậy thuê xe jeep lên điểm cao Penajakan ngắm bình minh núi lửa. Muốn lên Penajakan phải băng qua một biển cát rồi vượt hơn chục cây số đèo dốc nên chỉ xe jeep mới leo được. Điểm ngắm cảnh trên Penajakan cao gần 2.700m nên thời tiết ở đó rất lạnh, cần mặc thật ấm.
    Gần 1h sáng, xe chúng tôi tới một thị trấn nhỏ nằm trên lưng chừng núi và thuê được căn phòng nhỏ. Mới 3h30 sáng, chúng tôi đã được đánh thức. Hóa ra tất cả khách nghỉ tại đây đều chung mục đích đi ngắm bình minh nên phòng nào cũng sáng đèn để chuẩn bị đồ đạc. Lúc này nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 6 độ C. Khách sạn có dịch vụ cho thuê áo rét với giá 2 USD/chiếc.
    Gần 4h, chiếc xe jeep chúng tôi thuê bắt đầu lăn bánh, hòa chung vào dòng xe dài dằng dặc đang ỳ ạch leo núi. Sau khi vượt qua biển cát, xe bắt đầu tiến lên núi Penajakan. Khi mặt trời lên, nơi đây là chỗ lý tưởng để ngắm cùng một lúc 3 ngọn núi lửa đang phun khói phía xa: Semeru - Bromo - Batok. Đến khoảng 6h sáng, chân trời chuyển dần từ tối sẫm sang màu cam, mặt trời lấp ló rồi bừng lên ánh nắng - một ngày mới đã bắt đầu. Không ai bảo ai, tất cả du khách có mặt đều giơ máy ảnh lên ghi lại những phút bình minh đẹp mê mẩn lòng người.
    Khi mặt trời lên cao, mọi người lại lục tục xuống núi tiến về Bromo. Muốn lên Bromo, du khách phải đi bộ hoặc thuê ngựa để tiếp tục hành trình dài khoảng 2 km vì xe jeep lúc này bị chặn lại bởi một hàng rào bê tông. Nhìn con đường đầy gió bụi trước mặt, chúng tôi nảy ra ý định thử nghiệm xem cưỡi ngựa lên núi lửa ở Indo giống cảm giác Đường tăng cưỡi ngựa vượt Hỏa Diệm được mấy phần.
    Giá thuê ngựa ở đây là 6 USD/ con/ khứ hồi. Phải mất gần chục phút làm quen, khi cảm giác chông chênh qua đi thì tôi mới có thể buông tay ra chụp ảnh. Ngoái nhìn phía sau, cả dòng người cưỡi ngựa để lại một vệt bụi trắng mờ khiến khung cảnh càng thêm phần bí hiểm.
    Sau khi vượt qua biển cát, chúng tôi tiến dần lên những triền núi thấp tiếp giáp với Bromo. Lên đến lưng chừng núi, tất cả mọi người phải xuống ngựa, leo tiếp gần 100 bậc thang dốc đứng mới đến điểm dừng chân ngay trên miệng núi lửa. Bên trong miệng núi Bromo, độ dốc rất lớn, chỉ cần xảy chân một chút là rơi thẳng xuống dưới đáy - nơi có những khe nứt rất khổng lồ đan chằng chịt vào nhau. Khói trắng mùi lưu huỳnh liên tục tuôn ra từ những vết nứt khiến mọi người khó thở. Tuy nhiên, có một điều lạ là ở trên miệng núi lửa rồi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, cây cối vẫn sinh sôi nảy nở ngay sườn núi bên cạnh.V.V.
    Mang theo bao băn khoăn thắc mắc, chúng tôi lại lần theo những bậc thang dốc đứng để trở về Cemoro Lawang. Mặt trời lúc này đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Tạm biệt Bromo, mong rằng sẽ có ngày trở lại!
    TRÍ NGUYỄN
    ---------------
    Đang đọc thông tin về Indo, có bài này hay copy lên. Ai có thông tin về Indo chia sẻ kinh nghiệm nhé. Mình chưa có nhiều thông tin về Indo.
  9. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ cũng định đi dịp đấy nhưng lịch trình lệch hơn với bạn do bọn tớ đặt vét máy bay và di vào ngày 01/05 (hic, hông có xiền nên phải tận dụng vé miễn phí của bọn airasia )
    D1-01/05 Bay Hn - Kul - jarkarta - bali (em thấy bảo jarkarta xấu lém nên bay luôn cho tiết kiệm thời gian (lịch trình nó qua jarkata là vì qua đó thì mới có line miễn phí ah :()
    D2- D5 choi o Bali, thấy bảo để chơi ở Bali phải mất ít nhất là 05 ngày, thế là em dành luôn 5 ngày luôn.
    D5- 05/5 - đi xe buýt từ Bali tơi Bromo cái này chắc phải hỏi các bác đi rồi cụ thể về thời gian để em biết chác được nhưu thế nào.
    D6 - choi o Bromo
    D7 di tu Bromo toi YOY va bay tu YOY tới KUL.
    D8 di thuyền từ KUL tới Bruneiy.
    D09 choi o Bruneiy va bay tu Bruneiy về KUL.
    D10 di tu KUL - Bangkok
    D11 -D12 choi o Bangkok
    D12 bay tu Bangkok ve HN.
    co ban xe bay tu cho D09 bay tu Brueiy ve KUL roi tu KUL ve HN luon.
    các bạn có thời gian co thể đi thêm Bangkok như mình :)
    Nếu được các bạn cùng đi bali theo lịch trình trên để tiết kiệm chi phí đi lại khi đi thăm đảo và núi lửa Brom o, vì nghe nói là phải thuê xe riêng mới tiện và save time, nên là rất welcome các bạn đi cùng ah.
  10. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đang định comment bạn này trùng lịch trình với mình thì phát hiện ra người quen.

Chia sẻ trang này