1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Indonesia dịp 2/9/2009, thăm DSTG Borobudur, ngắm núi lửa Bromo, tắm biển Bali, đặt vé trước cho rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi len81, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Jakarta có 2 hôm, giờ này chắc về rồi, ko còn ở Jakarta nữa. Nếu còn ở Jakarta tớ mời cà fê. Hik...
    Tớ vừa đi Yogyakarta về cuối tuần trước. Đi bằng tàu hoả.
    9h15 xuất phát từ Jakarta đến Yogyakarta khoảng 6 h45, mất khoảng 9 tiến. Giá vé là 520 000 Rupiah hai chiều.
    Cậu lái xe chờ bọn tớ ở ga. Đưa đi ăn sáng rồi phóng thẳng tới núi lửa Merapi đến nơi khoảng 8h 40. Ngắm nghía núi lửa, chụp vài cái ảnh. Núi lửa Merapi là một trong những núi lửa active nhất ở Indo.
    Đến 9h 15 rời núi lửa đi Borobudur, đến Borobudur khoảng 10h. Lang thang ngắm cảnh chụp ảnh đến 11h lượn. Có nhiều thông tin trên internet để các bạn thao khảo về cái đền này. Theo tớ là quá đẹp, nhưng các bạn Indo chẳng chịu bảo tồn gì cả. Khách du lịch có thể leo trèo, sờ mó lung tung. Thật là đáng tiếc.
    Xem xong đền Borobudur khoảng 11 h bọn tớ đi ăn trưa. Ăn xong tiếp tục hành trình thăm đền Prambanan, the most beautiful Hindu Temple in the World. Đến nơi khoảng 1h 30. Ngắm cảnh, làm dáng chụp mấy kiểu ảnh đến 3h chiều thì tiếp tục lên đường đi thăm xưởng sản xuất vải Bantik thủ công. Ở đây người ta xản xuất vải bantik theo kiểu truyền thống. Định mua mấy cái hỗ trợ bà con nhưng đắt đỏ quá.
    Xem xong ở xưởng sản xuất vải bantik bọn tớ về check-in khách sạn. Khách sạn đã được book trước. Khách sạn bọn tớ ở tên là Ibis gần ga tàu và khu trung tâm mua bán. Tớ cũng khuyên mọi người ở đây vì khu này rất đông đúc, có thể shooping hàng truyền thống cũng có, hàng hiệu cũng có. Giá hotel là 510 000 Rupiah một tối.
    Bọn tớ về đến Hotel chỉ khoảng 4h 15. Lang thang shopping ngắm cảnh phố phường. Tối đi tìm đồ ăn truyền thống ở đây, có món tên là Gedung (chẳng biết có đúng hay ko nữa) nhìn thôi ko giám ăn.
    Sáng hôm sau dậy sớm, ăn sáng, lang thang phố phường đến rồi ra ga. 9h tàu khởi hành về Jakarta. Về đến Jakarta khoảng 4h 30.
    Chuyến đi hoàn thành tốt đẹp.
    Bọn tớ book xe ở Gogyakarta là 375 000 Rupiah cho 12 tiếng. Xe Suzuki APV 7 chỗ. Khá là rẻ. Thuê xe ở Gogyakarta thì các bạn có thể tham khảo ở đây.
    http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-tourism-object/candi/prambanan/
    Gọi điện book trước.
    Như nói ở trên nếu bạn nào muốn lang thanh ở Jakarta có thể liên lạc cậu taxi tên là Samsula số đt là: 08128160322. Nói là bạn của Vũ VN.
    Để cuối tuần này tớ đi Bromo xem xe cộ đường xá thế nào rồi báo cáo với càc bạn sau.
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mịa, toàn viết sai chính tả. Lởm thế chứ....
    Bạn Mate à, mọi người phàn nàn đúng rồi đấy. Bạn lang thang ở Jak vào thứ 7 hay CN thì OK, ko tắc đường. Bạn thử đi vào ngày thường sẽ biết nhau ngay.
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đâu, em đã về đâu ? còn phải ở Jakarta này tới 11/12 cơ ! sdt của iem đây ! +62 81219 358 976. Tưởng indo cũng sợ khủng bố nhưng sao mua sim dễ thế nhỉ ? Mà bác ở Ibis nào ? Kemayoran hay Tamarin, Acadia ...?
    Kẹt xe á ? Hôm nay em đi xe hơi băng ngang tp từ phía Nam=> Bắc qua trung tâm, đi lúc 4h, đến nơi 6h, cũng thấy kẹt xe nhưng không tắc như ở nhà, vẫn đi được nhưng hơi chậm, khoảng cách >60km như thế em thấy OK rồi !
    Shopping ở đây thích thật đấy ! Kiểu này chắc mang bao nhiêu cũng hết ! Đến ngay cả cái Grande Indonesia sang dã man mà cái gì cũng rẻ hơn ở nhà, Tràng Tiền plaza, Diamond v.v... nhiều.
    Nhưng dân thường thì nghèo thật, làm đủ nghề cả ... thủ đô 10tr dân thì đúng là quá tải !
    Ngẫm lại thấy dân người ta nghèo thì giá cả rẻ . Dân giàu thì giá cao.
    Còn dân mình còn nghèo hơn nhưng sao giá cả cái gì cũng đắt.
    Ôi, bất mãn thì chẳng bao giờ hết ! Khéo lại mang tiếng là không yêu nước !
    Các bác shopping vui vẻ. Nếu không chê thì em xong việc sẽ up vài tấm ảnh lên ạ. Gì chứ Bogor là em phải đi rồi đấy !
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ là bạn của cái anh VŨ trên kia. He he bạn gặp được anh ý, thì dắt anh ý đi shopping với nhé, để tớ nhờ mua quà hàng hiệu mà rẻ nhé ^_^. Ka ka.
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    hehe, em thấy rẻ thật mà !
    Ở VN hàng "xuất khẩu gặp lỗi nên bán rẻ" đầy trên mạng, giá còn đắt hơn hàng hiệu nguyên hộp bên này !
    CK, Guess, Armani ở Grande thì em không dám rớ nhé !
    Chứ hiệu thường thường như Converse (ở nhà bán cả triệu (mẹ bố tiên sư chúng nó ! ) - bên này á, 600K là đẹp lắm rồi, chứ hàng VNXK ở nhà không đủ size mà cứ kênh kiệu bán 300K, đôi y hệt nguyên hộp bên này có 200K thôi ! Mà rõ ràng là made in VN nhá ! ) , RBK, Golla, Puma, Nike, Spalding v.v..cũng thế !
    Đi xem hàng mà cứ
    Thiên đường mua sắm là đây !
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đi Bogor về nhớ báo cáo kinh nghiệm nghe em. Nghe e kể thấy qđ đi Indo là đúng đắn nhỉ. À mà về đừng vứt sim đt nhé, cho bọn tớ mượn để còn liên lạc với bạn Vũ nhể
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    À quên nhắc tiếp phát nữa là. Một số địa điểm du lịch ở Indo họ thu phí người ngoại quốc cao hơn rất nhiều so với người Indo. Như cái đền Borobudur và Prambanan bọn tớ đi, giá vào cửa cho người nước ngoài là 11 USD và người Indo là 9 000 Rupiah. Tốt nhất các bạn nên nhờ thằng lái xe đi vào cùng, bảo nó mua vé và nói tiếng Indo còn lại cứ đi vào như mình là người Indo ấy hy vọng bọn nó ko phát hiện ra. Tiết kiệm 11 USD, to phết.
    Tớ có vài trăm ảnh ở đây các bạn có thể xem qua. Máy lởm nên ảnh xấu quá. Hik
    http://www10.ttvnol.com/forum/Phutho/547774/trang-34.ttvn
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Em xin tường thuật sơ sơ vậy ! XIN LƯU Ý ĐÂY LÀ CẢM NHẬN CỦA RIÊNG EM NHÁ, KHÔNG DÁM CHÊ BAI GÌ CẢ VÌ CẢM NHẬN LÀ TÙY NGƯỜI !
    Em đặt vé lion hết 312 usd (đắt nhể ). quá cảnh ở Changi T1- mát mẻ. Theo em thì đây là hãng HK giá rẻ khá tốt, có phục vụ ăn uống. Suất ăn gồm 1 hộp mì gà xào, 1 cái bánh gato nhỏ, nước uống tùy ý, hành lý 20kg, quá tuyệt ! Ngoài khoản phi công lái ẩu thì em không chê gì cả. Trời ơi lúc cất cánh từ TSN, máy bay chưa ngay ngắn ở đường băng mà đã cho chạy hết tốc lực rồi ! Vãi lúa !!!!! Chạy đà thêm vài chục mét nữa là đâm vào bãi cỏ luôn ! Ôi giời ơi ! Lúc lấy độ cao thì lên nhanh quá cơ, chóng mặt kinh khủng, em nghĩ chắc góc cất cánh phải tới 45o ấy ! Sợ quá !!! Lúc đáp xuống thì chơi luôn 1 phát BÙM, chắc có bao nhiêu ốc vít rơi ra hết !!! Ôi giời ơi ! Các bác tưởng tượng cất-hạ, cất-hạ mấy lần thế có sợ không ? Thảo nào mấy bác Indo tai tiếng thế, nghe nói là có dạo EU cấm tất cả hãng HK của Indo bay vào EU đấy ạ, nghe nói phi công còn ngủ gật nữa . Không biết có phải tin vịt, ghóp phần bêu xấu indo không ?
    Tới sân bay, sân bay hơi cũ ! Em khuyên các bác đổi luôn ở sân bay đi, vào tp giá thấp lắm, phức tạp nữa ! Đời thưở nhà ai đổi có 30usd mà đòi photo passport, ghi lại số series . Mà tiền có dấu mộc, mực, to hay nhỏ thì đều mất giá khoảng 8% cơ đấy ! Đổi luôn ở sân bay đi ạ, khỏi lằng nhằng ! Mà trong mấy hàng thì thế nào cũng có 1 hàng được giá cao hơn hẳn đấy ạ, lượn 1 vòng rồi mới đổi nhé !
    Sau đó tất nhiên là kiếm taksi (tiếng Indo ) chim xanh rồi ! Nhưng khó tìm thật, có thấy cái xe nào ghi chữ Blue bird bên hông đâu ? THực ra là có nhiều tên khác nhau ạ, các bác phải tìm đúng xe nào có ghi chữ "Blue Bird Group" là được, màu sắc thì xanh da trời đậm nhạt tùy nhãn hiệu, nhưng nước sơn luôn có ánh kim ạ !
    Từ sân bay về trung tâm ~ 40km hết max 200K idr thôi ạ !
    Em ở KS Ibis Kemayoran, xa trung tâm phết ! Giá cả thì như chỗ khác thôi ạ, được cái free internet, tuy chậm kinh, ks book được trên mạng (chỉ cần thẻ cre*** làm bảo đảm thôi, chứ chính miệng bà manager bảo em là có cancel thì nó cũng không phạt gì cả, kể cả khi khuyến mãi, vốn ko cho cancel !) Mà rõ ràng em có mã số đặt phòng hẳn hoi nhé, nhưng tiếp tân vẫn bảo là không tìm thấy Lằng nhằng lắm ,các bác cẩn thận kẻo bị thu tiền 2 lần do 1.agent thu 2. do ks thu.
    Nếu nói về ks thì chắc ra khu đường Wahid Hasyim thì hay hơn, như khu balo ấy mà, nhưng toàn hàng ăn bình thường, cơm bình dân, xe ôm, chả có quà lưu niệm hay cái gì độc đáo cả (chắc có đèn đỏ, tuy rất là kín đáo ạ) ! Đường thì tối, im lặng như tờ, toàn hàng ăn ì xèo. Thua xa VN mình !
    Bản đồ sơ sơ đây ạ
    http://www.agoda.com/MapManagement/Map.aspx?area_id=26643&hotel_id=1777
    Ăn uống thì bên này em thấy toàn cơm rang xì dầu, mì nhàn nhạt cả (mì nói chung gọi là goreng ạ, mì ăn liền cũng là goreng), không đặc biệt mấy. Còn cơm bình dân thì có cà ry, cá rán, trứng chiên v.v... Ôi sao mà ít thế nhỉ ? Nhưng cơm rang xì dầu thì cũng ngon lắm ạ, có khi cay, có khi không ! Mà mấy hộp gia vị bên này luôn có lọ dưa chuột + cà rốt cắt hột lựu ngâm giấm, ngon lắm ! em là cứ xúc hết lọ thôi ! Giá cả cơm rang ngoài đường thì khoảng 10 Kidr = 14000 vnd thôi !
    Các bác mà thấy nướng nướng xiên xiên mù mịt khói thì hấp dẫn, nhưng mà không ngon đâu ạ, chả ướp gì cả, thịt lợn (hình như) cứ xiên lên rồi nướng, quết cái gì đen đen vào thôi, chấm với tương gì toàn ngọt, ăn với bánh gì bột bột ấy, tựa như bánh chưng không nhân mà để nguội ấy ! 1 đĩa chừng 6 xiên mà tới 20K idr nhá, đắt ạ, vì không hợp khẩu vị,lại ít quá !
    Sáng hôm sau bon chen đi tới khu phố cổ Kota, hơi thất vọng vì toàn thấy nhà nát, được tân trang sơ sơ bên ngoài, nhưng hình như vẫn có người ở ạ. Khu này có quán cafe rất nổi tiếng, nhìn ngay ra quảng trường. Cái này LP có nói đấy ạ.
    [​IMG]
    Sau đó em ra trạm xe bus đi tới công viên lịch sử - văn hóa kia xem sao. Các bác đi xe của TransJakarta cho lành, vừa nhanh vì có làn đường riêng, bản đồ rõ ràng, hướng dẫn viên ít ra vẫn nghe hiểu Ing-lít sơ sơ, chứ đi xe khác thì sợ LP còn không biết đâu ạ.
    [​IMG]
    Em đi từ Kota, tít cùng line đỏ, chuyển bao nhiêu trạm mới tới Kampung Rambutan, dưới cùng line bên cạnh đấy ạ. Nhưng trong khoảng chục trạm cuối, các bác thấy cái siêu thị Carrefour Tamini thì nhảy xuống ngay nhá. Trong LP nó bảo phải tới Rambutan, rồi còn bắt xe bus con con hơn chục phút mới tới công viên. Thế là thất sách ạ, vì đoạn sau siêu thị này kẹt xe lắm. Trong khi công viên no thực ra ...ngay phís sau siêu thị ạ. Gọi taksi chạy tí là tới.
    [​IMG]
    Vào công viên nhiều cây xanh lắm, đúng kiểu em thích. Vào cổng, vòng ngay sang bên phải, trước cửa nhà hàng CFC và rạp Imax hình con ốc màu vàng có bãi đậu xe bus. Úp vài tấm nhà sàn mà em chụp được nhé, mấy chục kiểu nhà sàn cơ mà, có thể yêu cầu dừng (kiểu hop-op, off nhé) để tham quan, chụp hình. Không phục chế đơn giản như kiểu VN mình, sơ sài đâu ạ, mỗi nhà sàn đều rất to, đầy đủ vườn tược, nhà trước, nhà sau v.v... Rất độc đáo và đẹp ạ !

    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng kiểu cưa đôi thế này rất phổ biến ạ !
    [​IMG]
    Còn một cái nữa đẹp dã man nhưng không chụp đuợc, còn những kiểu khác thì tuyệt lắm đấy ạ.
    Nói chung bác nào thích lịch sử thì giả sử mỗi nhà ghé 10 phút thì chắc cũng hết cả ngày đấy ! Đây là khu tập hợp những nhà sàn của tất cả các dân tộc ở Indo, mỗi đảo mỗi nơi mỗi kiểu !
    Buổi tối thì em đi Blok M, mới biết là hàng họ ở đây rẻ thế !

    [​IMG]
    Đi qua cầu vượt (trên cầu bán nhiều đồ linh tinh khá hay, cực rẻ), sang khu đối diện khu này là khu đèn đỏ như bác Vũ nói đấy ạ, có cái chợ trời lớn khủng khiếp ! Trên mặt đất rồi còn có cả tầng ngầm nữa !
    [​IMG]
    em ví dụ áo thun rock (không xấu nhá, chất liệu khá dày, không mỏng như áo lót đâu ạ, hình in đẹp) giá có 15K idr ~21K vnd sao rẻ thế không biết ! Đi hết khu này lại có 1 shopping center cũng khá to đấy ạ
    [​IMG]
    Khu shopping sang trọng ở đây là Grande Inonesia, phía trước là hotel Indonesia, ngay ở đường Thamrin, đường chính ở CGK đấy ạ, toàn ngân hàng, mà em nghĩ Indo chắc phải có đến cả trăm ngân hàng, nhiều nhãn hiệu lắm ạ !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hix, cũng 6-7 tầng, bán cả ..xe hơi bên trong , rộng khủng khiếp, chắc hơn cả Siam, paragon mất ! Giá cả thì như em nói đấy, rẻ thật !
    Hơ, em rút ra 1 câu thế này : Hàng hóa ở đâu đắt không biết, chứ ở Indo thì hàng hóa phải rẻ ! Thế thì tha hồ shopping ạ !
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 12 tớ về VN, về SG công tác rồi lại quay lại đây. Tết âm lịch thì về HN, 99% là về hẳn ko quay lại đây nữa. Nếu tớ vẫn ở Jakarta thì có thể cho các bạn phượt ở nhờ ngon, vì nhà tớ ở khá rộng.
    Cuối tuần này tớ và 2 đứa bạn đi Bromo và Ijen Crater trong 3 ngày sẽ cố gắng chú ý xe cộ, khách sạn để cung cấp thông tin cho các bạn đi sau, hy vọng giúp được chút it. Vì xưa nay tớ toàn đi cùng bạn tớ, nó lo liêu hotel, xe cộ hết tớ chỉ việc vác cái balo là lên đường.
    Quẳng mấy cải ảnh núi lửa và đèn ở Gogyakarta vào đây cho các bạn tham khảo.
    Merapi Volcano
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Borobudur
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Prambanan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 02/12/2008
  10. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này