1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Indonesia_Những hòn đảo gia vị _ 2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pinkpup, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Indonesia_Những hòn đảo gia vị _ 2008

    P sắp phải đi công tác ở Indonesia vào 23 này, sau đó có thể tranh thủ thêm weekend và 1-2 ngày để đi chơi. Không biết có ai dự định đi Indo vào tầm 26/1 không, join cho vui. P định sau khi ở Jakarta 3 ngày công tác, sẽ đi Bali tắm biển. Chưa biết chỗ nào khác để đi cả.

    Hôm lâu lâu rùi, nghe 1 người wen bên Malaysia bảo cách đây vài năm phải đưa 2usd cho hải quan Indo để nhập cảnh - không biết bây giờ còn ko?

    Vì đây là 1 đất nước nổi tiếng về không thân thiện với khách du lịch ba lô, ô nhiễm môi trường và nạn tham nhũng nên P lập ra topic này để cùng chia sẻ kinh nghiệm đi Indo: khách sạn, điểm đi chơi, mua bán ... Hy vọng được các bác ủng hộ. Ai có kinh nghiệm gì thì xin post vào đây ạh.
  2. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    P xin mở đầu bằng
    NHỮNG THỨ CẦN MANG THEO:
    1. Kem chống muỗi
    2. Màn (mùng) chống muỗi (Đặc biệt wan trọng cho ai đi Timor và Flores)
    3. Khăn giấy ướt
    4.Dao đa năng
    5. 1 hộp Malboros và hộp quẹt (bật lửa) kể cả khi bạn không hút thuốc vì nó sẽ giúp nói chuyện với tài xế, cảnh sát và các cán bộ nhà nước khác. ... Sẽ có nhiều dân địa phương mời bạn tới nhà ăn cơm, mời thuốc hút là 1 cách để đáp lại lòng hiếu khách của họ.
    6. Pin và thiết bị ổn định nguồn điện: nếu bạn mang theo Laptop, camera đắt tiền vì nguồn điện tại khu vực ngoài thành thị khá chập chờn. Một vài nơi, xài loại ổ cắm 3 chấu kiểu Anh.
    7. 1 quyến các câu nói thông dụng bằng tiếng Indo và 1 quyển từ điển
    8. Thuốc: túi thuốc mỗi cá nhân 1 khác, tuy nhiên, đây là những gì cần thiết: thuốc chống tiêu chảy, kem chống nắng SPF 30 trở lên, kháng sinh chống viêm họng, rubella, siêu vi A-B, thuốc phòng dại khi bị chó cắn, nước muối nhạt và thuốc chống dị ứng với những ai bị dị ứng. Đương nhiên cần băng dán cá nhân và iodine.
    9. Sách hướng dẫn du lịch. 2 quyển nổi tiếng là Lonely Planet và Rouge guide
    10. Tiền: USD là tốt nhất và thẻ master, visa.
    11. Đồ lặn nếu muốn lặn biển vì ở Indo, các tiệm cho thuê toàn đồ rẻ tiền và không vừa
    12. Nếu đi vào mùa mưa hoặc đi đảo nhỏ, cần mang theo túi chống nước để đựng đồ.
  3. hathanh255

    hathanh255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình mới join vô diễn đàn và mê du lịch bụi cực kì, đang kiếm 1 tour đi Sapa nhưng trong SG nên cũng hơi khó. Thấy bạn hỏi về thông tin du lịch Indonesia nên bay vào góp vui. Tháng 11 mình có đi công tác bên đó khoảng 1 tuần, mình ở Jakatar chứ không đi Bali. Có 1 số kinh nghiệm xin post lên cho bạn tham khảo đây:
    Bên đó nắng nóng quanh năm nên nhớ mang theo nón,nhưng thấy ngừơi dân bên đó cũng ít ai đội nón.
    Nếu đi taxi thì đi của hãng Blue bird hay Silver Bird gì đấy,nói chung là co symbol hình con chim, tính đúng giá.
    Bên đó traffic jam dữ lắm, từ airport vô trung tâm khoảng 30km mà mất 2 tiếng đi xe, dã man, nhớ trừ hao nhiều thời gian, không thì trễ chuyến bay thì rách việc.
    Xe bên đó cũng là tay lái nghịch.
    Người dân nhìn cũng không friendly lắm, khi mình đi ngoài đường 1 mình cũng có mấy lão chọc ghẹo, nhưng mình cũng chẳng hiểu jì,hehe.
    Ổ cắm điện bên đó là dùng 2 lỗ tròn đấy nhé, nếu thiết bị điện tử của bạn là 2 đầu dẹp thì nhớ manh theo adaptor nhé.
    Trước cửa mỗi khách sạn lớn và mấy cái plaza đều phải qua cổng check secuirty hết. (chắc sợ bomb đó mà)
    Nhớ mang theo tiền USD rồi đổi thành đồng Rupiah ngay tại sân bay, đổi ở Hotel bị lỗ nhiều lắm. (hic, kinh nghiệm thương đau của mình,ở Sultan Hotel, 5 sao lớn nhất Jakatar, đổi tiền Úc,bị lỗ wá trời)
    Food: bên đó cũng ăn cary,nhưng có vị chua chua, đất nước hồi giáo nên ko có pork trong menu đâu nhé. Nếu ở trung tâm Jakatar thì tìm ăn món gado-gado, giống như món salad, bắp cải trộn sốt đậu phộng,khá lạ. Bên đó cũng hay dùng đường nâu (brown sugar) để làm bánh.
    Nếu cần liên lạc thì có thể nhờ nhân viên KS mua và kích hoạt giúp 1 cái Sim DT, khoảng 90.000 VND,phí cũng khá rẻ, có thể gọi và nhắn tin về VN, đừng xài DT của Hotel đắt lắm.
    Và thank you= terima kasi
    Nói chung là bên đó cũng ok, đừng wá lo lắng mà mất vui vì travel is dicovery mà. Ẹnoy nhé.

Chia sẻ trang này