1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inglourious Basterds (2009)| Khởi chiếu 13.11.09

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 13/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ý bạn ý hok phải thế.
    Ý bạn ý nà rạp đang chiếu, sao phải xoắn HD làm giề .
    Ra rạp xem rồi về xem HD cũng đc mà .
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tớ đã không có ý nói về cái vụ lậu liếc này rồi, nhưng bạn lại phun ra câu nì làm tớ ngứa quá, nó giống như anh nào đó khoe ở quê mình được ra đồng tè thoải mái nên tè bậy chẳng phải là cái gì tự hạ nhục bản thân hết. Xời, đã là làm bậy rồi thì cứ lẳng lặng mà úp mặt vô tường mà tè đi, lại còn tự hào
  3. vanh

    vanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    trước hết sorry mọi ng và bro Poly và làm lạc chủ để của topic, nên ko post thêm nữa
    @Kiss: nếu chỉ là hiểu nhầm thì bỏ qua, nếu ko fải hiểu nhầm thì PM cho riêng tư
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, mình yêu nhạc của phim này khi nghe riêng, yêu đến mức muốn tìm hết nhạc của Ennio Morricone trong tất cả các Spaghetti Western trước giờ về nhá dần : ). Nhất là bài đầu Dopo la Condanna/The verdict (nghe rất giống Fur Elise), và bài sau:
    http://www.youtube.com/watch?v=pkvXsLGAxqY
    Không review bản nhạc này hơi phí ^^.
    À, còn về phim này thì mình hông yêu, dưng cũng chả phiền lắm nếu ai đó yêu
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 26/11/2009
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Same interest
  6. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    phim này tớ thấy Mega dịch tiếng Việt bị nhiều sạn lắm, nếu không nghe trực tiếp được thì xem DVD hoặc HD lậu với phụ đề tiếng Anh vẫn chuẩn hơn
    công nhận phần nhạc phim này quá đỉnh, mình mà thấy đĩa soundtrack chắc chắn sẽ mua
  7. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Phim này quá hay, không thể chê vào đâu đối với kịch bản, lời thoại và diễn xuất.
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Phim Quêntin như 1 cơn nghiện, nghiện kinh điển. Coi đi và coi lại tới lúc nhão nhóet, lơ loét. Mấy bài bình lựng của báo chỉ chuối khỏi nói. ngán ngẫm.
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=pkvXsLGAxqY
    Thương cho cu Zoller ko thể đến với bé Shosanna-Inglourious Basterds (2009)
    và nhiều track khác. mình để ý track này nghe có hột hột, đã đơn từ nhiều nơi, mặc dù rip từ cd Ót vẫn bị hột.
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hnay mới đi xem Inglourious Basterds trên Mega về, phải nói là 1 phim cực hay và tuyệt vời, rất xứng đáng với điểm số 8.6 IMDB của nó :D.
    Đầu tiên khen đã : phim có một kịch bản hay, dựa trên lịch sử nhưng lại ko gò bó vào lịch sử. Góc quay cũng rất đẹp, thể hiện rõ 1 Paris cổ kính, trang nhã và gợi tình như vai nữ chính trong phim vậy. Âm thanh tuyệt vời, tiếng súng rất đã tai, cách phối nhạc mới lạ, sáng tạo, gắn chặt vào tâm lý nhân vật ( hình như điểm này hơi giống với 500 Days Summer ? )
    Tuy nhiên đc đánh giá cao nhất phim ko phải là nhạc nhẽo, hình ảnh, mà là kịch bản của nó. Bản thân mình xem phim các loại cũng ko ít, vì thế dễ dàng đoán trước nhiều diễn biến tiếp theo với độ chính xác trung bình là 70%. Thế nhưng, với Inglorious Basterds, mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nói trắng ra là mình đoán một đằng nó diễn ra một nẻo, và ko phải 1 lần mà từ đầu tới cuối luôn. Còn gì tuyệt vời hơn khi xem 1 bộ phim ngập tràn những bất ngờ ( nhưng logic ) nhỉ ? :D
    Cũng ko có gì nhiều để chê, ngoại trừ việc một số đoạn chuyển cảnh, nhạc hơi đột ngột và kết phim hơi có vấn đề về logic ( cũng đột ngột nốt ).
    NHƯNG, có 1 điều phải cảnh báo, FOR MEN ONLY. Vì sao ?
    Lý do 1 : Phim từ đầu đến cuối phải nói là rất bạo lực, các cảnh bắn giết, tàn sát diễn ra thường xuyên, thậm chí ko phải bắn thường đâu mà còn bắn kiểu hành hạ xác chết nữa mới ác. Theo mình thì ít nhất có 1 đoạn Mega phải cắt rất lộ ( dùng gậy bóng chày phang thẳng vào đầu, óc bay tung tóe ), còn có chỗ nào cắt khéo ko thì mình chưa biết :D
    Lý do 2 : Hình như bác đạo diễn này vừa bị bồ bỏ hay sao mà trong phim gần như ko có chút lãng mạng nào...bảo sao chị em ít xem được phim này. Mà kể cũng trùng hợp, trong khi New Moon đang làm mưa làm gió tại các rạp gắn mác "for teen girls only" thì Inglourious Basterds lại chứng tỏ mình là "for men only", và được đưa ra công chiếu gần cùng 1 thời điểm, đối trọng chăng :D
    Tóm lại, 1 phim Must-See nếu là Man và yêu thích Brad Pitt :D

Chia sẻ trang này