1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Insomnium tiểu sử và 1 chút cảm nhận

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi bodom_knight, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Insomnium tiểu sử và 1 chút cảm nhận

    Status: Vẫn đang hoạt động
    Đất nước: Phần Lan
    Hoạt động từ: 1997-
    Thể loại: Death Metal/Doom Metal
    Phong cách: Melodic

    Câu truyện bắt đầu vào cuối mùa đông năm 1997 ở Joensuu,một thị trấn vắng lặng thuộc tỉnh Karelia phía Bắc Phần Lan.Sẽ là không có gì đáng nói ở vùng này nếu như ở đây không có 4 người đan ông trẻ,nghèo khổ đang nuôi 1 ước mộng là thành lập 1 band nhạc metal lớn có tên tuổi .Tay bass Niilo Sevonen và tay trống Tapani Pesonen đã có thể thành lập 1 band nhạc thống nhất theo đúng nghĩa của nó khi gặp được cặp gitar Ville Friman và Markus Hirvonen.Rất nhanh sau đó họ miệt mài tập luyện và tự hòa âm thử vài bản nhạc đầu tiên.

    Bân đầu band nhạc chơi theo 1 lối chơi thông thường mà hầu hết các bậc đàn anh đều trải qua,đó là tập chơi cover một vài bản nhạc đã thành danh của những band nổi tiếng như Amorphis,Entombed,Paradise Lost hay Sepultura theo 1 phong cách nhạc của họ và họ đã dần hình thành được phong cách riêng của mình.Một trong những bản nhạc đầu tiên họ có được theo phong cách của riêng mình đó là êm dụi, nhanh nhưng không quá mạnh mẽ.Sau một thời gian họ nhận ra rằng giọng hát của Nillo khá giống với L.G Petrov hoặc Tomi Koivusari nhưng lúc này band lại lâm vào 1 thời kì đen tối..........

    Các dòng âm nhạc đần trở nên có sự tương đồng giữa các nền death metal ở Scandinavian những năm cuối thập kỉ 90 và trở thành 1 phần khá quan trọng trong phong cách của các band metal Nauy,Phần Lan,Thụy Điển.........Dòng nhạc Melodic death giờ đây trở nên có xu hướng nói về những điều u tối,những u uất ,sự u ám hay bất kể những gì ma quái viết trên 1 nền nhạc êm dịu những lại có những lúc dữ dội vị giữa những ban nhạc luôn có sự thay đổi tiết tấu..........''''

    Vào mùa hè năm 1998 tay trống Tapani đã tham gia vào lực lượng quân đội Phần Lan và điều này dẫn đến việc thay đổi cơ cấu thành viên trong band nhạc là điều không tránh khỏi. Tài năng của Markus đã đưa anh chuyển vào vị trí chơi trống và tay gitar Timo Partanen tham gia vào nhóm để thay thế khoảng trống.Cùng thời gian đó thì việc chọn từ Insomnium mà theo phiên âm latin là từ ghép của Nightmare( ác mộng) và Insomnia( chứng mất ngủ) đã được chính thức chọn làm tên của band nhạc.Suốt thời gian của mùa đông tiếp theo cả band đã tập trung vào việc viết lời bài hát để có thể tạo ra những bản nhạc riêng của riêng mình

    (Còn nữa)
  2. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 năm 2000 band đến Studio để thu đĩa ban demo thứ 2 của họ mang tên "the Moonlit Waves''. Đó là 1 sự lựa chọn đúng đắn, một bước tiến của band nhạc,vì vào thời kì này,công nghệ thu thanh đã đạt tới 1 mức độ cao.Các bài hát được chơi khi thu có 1 chất lượng âm thanh tốt hơn,các đọa nhào âm phối khí lúc này không còn quá thô như trước nữa và đây có thể coi là thành công của band
    Sau đó vài tháng Insomnium lại có 1 sự thay đổi trong cơ cấu band nhạc.Tay gitar Ville ( một thành viên chính cảu band nhạc What me fall- tham gia vào band nhạc thay thế chỗ cho Timo Partanen).Giờ đây band nhạc đã có 1 sự tự tin nhất định vào trình độ của mình và điều họ đang hướng tới lúc này là album mới được thực hiện vào tháng 5 - 2001.Nhưng phải đến cuối tháng 6 band mới có thể thu xếp để đế studio có tên Media Works Studio ở Joensuu để thu thanh.Với nhiều nỗ lực cố gắng album "In the hall of waiting" đã ra đời và được đánh giá là album tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của band,các bài hát trong album được hòa âm phối khí,thu thanh hoàn chỉnh và có lẽ đó là thứ âm nhạc hoàn mĩ nhất từ trước tới giờ họ có thể tạo ra. Tác phẩm này đã đưa band nahcj lên 1 chỗ đứng khác,có thể gọi là 1 bước tiến xa cảu band vào thế giới melodic death metal và hứa hẹn 1 tương lai đầy tươi sáng cho band
    vào tháng 4 năm 2004 vừa rồi band đã cjp ra 1 album thứ 2 có tên "When the day it all came down". Có lẽ nhưng fan của metal không thể bỏ qua album này nếu đã từng trót nghe Insomnium,ddaay là 1 album hoàn hảo,vẫn tiếng gitar như trứoc xem kẽ nhưng nhịp drum mạnh bạo,nghe tưởng trừng như 1 sự điên cuồng,không có 1 trật tự nào cả nhưng tất cả đều có 1 trật tự riêng của nó, tất cả các tiết đấu đó khi kết hợp lại đã tạo thành những bản nhạc hoàn hảo. Trong album này tôi đánh giá cao bài " Daughter of the moon" Nó mang 1 phong cách có thể nói là Phong cách của Insomnium,nhuwngx ai đã từng nghe insomnium,quen với phong cách nhạc của họ thì sẽ thấy 1 điểm chung rất lớn ở bài hát này với những album trước nhất là tiêng trống .Nhưng đó không phải 1 ự lập lại quá thô thiển,1 bản sao hoàn mĩ hay gì khác mà đó là sự sáng tạo, từ những âm nhạc ban đầu tưởng chừng rất quen thuộc đó thì hoàn toàn ở phía sau của bản nhạc, bài hát được phối âm 1 cách hoàn hảo với phong cách melodic truyền thống và kết hợp 1 chút nào đó có thể nói là hơi giốg chất liệu của doom metal( nên biết rằng các band đánh melodic thường chơi cả thể loại doom và nhiều khi cả gothic) .Một sự kết hợp hoàn hảo,có lẽ không thể nó gì hơn về album này,xin cảm ơn xin cảm ơn( ai khoái tui chỉ chỗ down cho) he he
  3. lux_triumphans

    lux_triumphans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    1. Niilo SevÔnen õ?" Bass nõ?T Vocals
    [​IMG]
    2. Ville Friman õ?" Guitar
    3. Markus Hirvonen õ?" Drums
    [​IMG]
    4. Ville VÔnni õ?" Guitar (cỏằu thành viên cỏằĐa Watch Me Fall)
    [​IMG]
  4. lux_triumphans

    lux_triumphans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ]Insomnium một cái tên không hề xa lạ phải không bạn ? Chắc bạn vẫn còn chưa quên cuộc hành trình đi tìm lại niềm tin với In The Halls Of Awaiting ngày trước ? Với những đam mê hoà lẫn nỗi khổ đau tìm thấy từ trong thế giới của những giai điệu đẹp đẽ lạ thường , những giai điệu mà đã có người cho rằng ẩn chứa trong đó là yếu tố spirits . Kỳ diệu thay khi mà trong chính nỗi đau tận cùng , trong chính sự hoang vu có phần man dại kia , ta lại tìm thấy được những khoảnh khắc êm ả , yên bình . Có lẽ chính vì thế mà tôi đã trân trọng gọi In The Halls Of Awaiting là ?" ?oNhững con sóng ngầm trên mặt hồ tĩnh lặng? ?
    Cuộc hành trình tìm kiếm niềm tin , sự thanh thản trong tâm hồn ngày nào giờ có thể nói đã đến hồi kết thúc . Cái cần tìm thì tôi cũng đã tìm thấy được , vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian xem liệu mình sẽ giữ được nó bao lâu bên cạnh . Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua . Và đêm đến không mộng mị ? Để rồi có đôi lúc một mình thầm mơ mộng , tôi lại để tâm trí mình hướng về Insomnium , nhớ về một khoảng thời gian nhiều thay đổi ?
    Phải chăng đó chính là duyên phận Metal , khi mà tôi vô tình gặp lại ?ocố nhân? . Mừng rỡ và háo hức đến nỗi trong phút chốc tôi như quên hết tất cả những gì còn lại của một năm 2004 với biết bao album mới hứa hẹn nhiều bùng nổ của Thế giới Metal . Chắc sẽ có người thầm cười và cho rằng tôi ích kỷ nhưng nếu như bạn đang sở hữu trong tay 1 tuyệt tác mà chỉ có bạn mới hiểu rõ đựơc những nét tinh tuý sâu sắc bên trong đó thì liệu bạn có muốn sẻ chia cùng ai khác ? Chẳng thế mà người ta thường nói ?oYêu là ích kỷ , là chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình? đó sao ?
    Trước khi đề cập đến tác phẩm mới của 5 chàng trai trẻ đến từ Phần Lan nhưng phong cách lại có cả dòng máu Thuỵ Điển ( phải chăng đây chính là nét đặc trưng của Insomnium khiến họ không lẫn vào đâu được giữa 1 rừng Melodic Death Phần Lan nhàm chán ) , ta hãy thử lướt nhìn lại cái artwork của ?oIn The Halls Of Awaiting? . Cái artwork đã khiến tim tôi xao động chỉ từ cái bắt gặp đầu tiên ?
    [​IMG]
    Bạn có thấy chăng một vùng hồ xanh thẳm , những bụi cây vươn ra sát tận mặt nước xanh . Tất cả chìm trong lớp sương mờ mờ ảo ảo . Và sau cái artwork đẹp lung linh như tranh vẽ ấy là cả một thế giới của những âm thanh có phần hoang dại , đầy mạnh mẽ nhưng cũng không hề thiếu đi nét lãng tử đầy quyến rũ .
    Để rồi khi đến với tác phẩm thứ 2 của Insomnium này chúng ta sẽ thấy rõ những nét đổi thay ?
    Bắt đầu ngay bằng hình ảnh của cái artwork cover , nếu album trước là tông màu xanh thẫm gợi cảm giác êm đềm , lắng đọng , xúc cảm chìm vào nơi chốn ưu tư thì lần này Insomnium đã lấy tông màu xám làm màu nền chủ đạo . Màu xám , màu của sự ảm đạm và buồn bã ?
    Cũng như ?oIn The Halls Of Awaiting? , ngay từ cái tên album ?oSince The Day It All Came Down? dường như ta đã hiểu được phần nào ? Vậy là cuối cùng cái kết quả của sự đợi chờ trong mòn mỏi kia chỉ là thế sao ? Không phải ra đi , mà là đổ sụp , vỡ tan ? chỉ còn lại những phế tích hoang tàn xám xịt ?
    Nếu bạn đã là người yêu những nét mạnh mẽ , hoang dại dữ dội của những khúc nhạc từ ?oIn The Halls Of Awaiting? thì khi đến với ?oSince The Day It All Came Down? chắn chắn bạn sẽ không tránh khỏi chút hụt hẫng . Bởi lẽ nét hoang dại nay đã không còn mà chất Metal cứng cỏi đã được những chàng đầu bếp của Insomnium nhào nặn , làm ?omềm? đi rất nhiều bởi những nguyên liệu là đàn thùng réo rắt và piano trầm mặc ? Bởi thế tôi cũng khuyên bạn rằng đừng nên phí công đi tìm những đoạn nhạc có tính cao trào trong album này làm gì để rồi thất vọng . Bởi một lẽ hết sức giản đơn rằng , tâm hồn và cảm nhận của người nghệ sĩ đã thật sự đổi thay theo dòng chảy thời gian , dòng chảy cuộc đời .
    Bạn hãy nhớ lại thử xem , những đoạn nhạc đầy tính dữ dội đến mức cao trào nghẹt thở trong ?oIn The Halls Of Awaiting? phải chăng chính là sự xung đột , mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí thêm vào đó là nỗi đau bị bóp nghẹt đã bùng nổ thành những cơn giận dữ ? Còn ở album thứ 2 này , sự giận dữ ấy dường như không còn tồn tại bởi lẽ giờ đây khi mà mọi thứ đã kết thúc , đã đổ sụp thì còn gì nữa để mà giận dữ ? Chỉ còn lại nỗi buồn ?
    (Nguồn: Yan, có sửa chữa và bổ sung)
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
  6. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nhiều người cùng sở thích với mình nhỉ,có lẽ album đầu hay hơn cái thứ 2 đó là điều không thể phủ nhận nhưng có lẽ vẫn nhịp gitar đó vẫn nhưng tiếng trống tiếng đàn xưa và nhưng âm hưởng quen thuộc được cất lên thì làm cho tôi như gặp lại những nguwòi quen cũ,cái tên insomnium tuy không phỉa xa lạ dù mới có 2 album nhưng thực sự nó là người quen với dân nghiền metal từ cái album đầu tiên cơ,người ta sẽ không baogiờ quên đượng giọng vocal đục ngầu chứa đầy bi phẫn của những bản metal của họ,những tiếng tỉa gitar lúc đầu được coi là cưckị sáng tạo và là 1 phong cách rất riêng của họ,hong cách insomnium .cái phong cach đó vẫn còn được giữ cho đến album thứ 2nếu bạn nghe những bài như Dauter of the moon hay Death walker of the earth nhưng nó không còn mãnh liệt không còn dữ dôinhự truwóc mà thay vào đó là 1 cảm giác sâu lắm,trầm mặc xuống như đúng cái tên gọi của album.............

Chia sẻ trang này