1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inter bành trướng và hành động của chúng ta

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 12/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Inter bành trướng và hành động của chúng ta

    Kỳ 1: Sự bành trướng của Inter

    Grande Inter. Đội quân của ?oHLV sướng nhất thế giới? Roberto Mancini đang trên đường trở thành bá vương Serie A. Chưa tính đến hiệu quả thi đấu (mà bước đầu là quá tệ khi thua cả 2 đội Serie B là Napoli và Juve ở cúp Moretti Tropheo), chỉ tính đến lực lượng và số ?oxèng? chi ra để có được lực lượng đó, Inter đã là số 1 ở Italia thời điểm này.

    Inter chưa bao giờ yếu, kể cả khi họ luôn chịu về thứ 3, sau hai ông lớn ít khi yếu khác là Juve và Milan. Lực lượng của Inter luôn dồi dào hơn cả hai đội trên. Vấn đề của họ là HLV Mancini không biết xử lý đội hình đó như thế nào, cũng như phụ thuộc quá nhiều vào những bàn thắng của tiền đạo Adriano. Việc hình thành nên một phe phái Argentina (quá nhiều cầu thủ Argentina, 7 người, trong đó 3-4 người đá chính) khiến nội bộ đội bóng này thường xuyên ở trong tình trạng bất đồng. Inter chưa thể thành công còn do các sếp của họ không biết ?olàm luật? với giới chức sách như Juve và Milan (?!), trong khi các CĐV của họ thì ngày càng hooligan và thiếu lòng vị tha hơn. Nhưng dù sao thì Inter cũng đã có một Scudetto ?osái?, cũng hầu bõ công ?otrong sạch? bao năm (!).

    Chính nhiệm vụ phải bảo vệ chiếc Cúp mà họ chưa hề được chạm tay vào ấy, cùng sự ?okhuất núi? của ?oBà già thành Turin?, đã khiến Inter lao vào Serie A mùa 2006/07 với một động lực lớn chưa từng thấy. Không gì có thể ngăn cản Inter mơ giấc mơ lớn nhất của họ từ 17 năm qua. Lực lượng vượt trội, hơn đối thủ nguy hiểm nhất (Milan) tới 8 điểm ngay khi giải đấu chưa bắt đầu, chẳng ai ở Inter tin rằng họ sẽ bị tước mất chiếc khiên 3 màu trên áo ở mùa giải tới. Nhưng với vua dầu mỏ Moratti, sự vượt trội của Inter còn phải ghê gớm hơn thế rất nhiều. 48 triệu euro đã được ném vào siêu thị để mang về 8 món hàng hời, trong đó có những ngôi sao thực sự như Grosso, Ibrahimovic hay Vieira. Với các thương vụ Crespo và Ibrahimovic, Inter bắn một mũi tên trúng 2 đích: Nâng cao sức mạnh và ngăn cản Milan tăng cường lực lượng. Ngoài ra, mua Vieira và Ibra, Inter còn đạt được một mục tiêu tối quan trọng khác, là làm cho Juve kiệt quệ, đảm bảo cắt đuôi được đối thủ này trong vòng ít nhất 3 năm nữa.

    Thế mà Nerazzuri còn chưa muốn rời Mercado, ngay cả khi số tiền họ bỏ ra đã tương đương với tổng chi của cả 19 đội bóng khác ở Serie A. Gianluigi Buffon vẫn ?otươi ngon? trên giá, và Inter chẳng đành lòng đứng nuốt nước bọt. Nếu có được thủ môn tài ba này, Inter không chỉ hoàn thành được cả 3 nhiệm vụ nêu trên, mà còn chính thức trở thành một ?osiêu CLB?, mà đến Chelsea của tỷ phú Abramovich cũng khó lòng sánh nổi.

    Ngoại trừ Toldo, Maicon và Solari, tất cả các cầu thủ khác của Inter, kể cả cầu thủ dự bị, đều là tuyển thủ quốc gia. Inter hiện có 6 tiền đạo, bằng số chân sút của cả Milan và Roma, hai đối thủ sừng sỏ nhất, cộng lại (nhưng chất lượng thì hơn). Ibrahimovic kết hợp với Adriano hay Crespo sẽ là cặp tấn công số 1 Serie A và có thể là cả châu Âu (cũng vì 1 phần các đội nhớn khác bắt đầu chỉ chơi 1 tiền đạo). Với Vieira và Cambiasso, Inter có cặp tiền vệ trung tâm hiệu quả nhất Serie A. Nhìn khắp cả Serie A, cũng không thấy hậu vệ trái nào ?ongon? hơn Grosso, hay tiền vệ trái nào sánh bằng Stankovic. Cặp trung vệ Cordoba ?" Samuel (hay Materazzi bọc lót) cũng không thua cặp Nesta ?" Kaladze hay Chivu ?" Mexes của Roma. Có thể chia Inter 2006 ra làm 2 đội hình, mà nếu đội hình 1 vô địch thì đội hình 2 cũng khó thoát khỏi Top 5:

    Đội 1: Toldo ?" Zanetti, Cordoba, Samuel, Grosso ?" Figo, Vieira, Cambiasso, Stankovic ?" Adriano, Ibrahimovic. (Dự bị Cruz)

    Đội 2: Julio Cesar ?" Maicon, Materazzi, Burdisso, Maxwell ?" Recoba, Pizarro, Dacourt, Cesar ?" Crespo, Martins. (Dự bị Solari)

    Có thể ngăn cản Inter đăng quang không, với tình hình như thế? Có chứ. Nhưng gần như chắc chắn đó không phải là nhờ Milan, Roma hay Chievo. Chính Inter mới chính là đổi thủ khó nhằn nhất của thầy trò Mancini. Chiến lược gia trẻ tuổi này chưa thể trở thành một người đàn ông thép như Mourinho hay Capello để cai quản cả đống ngôi sao không ai chịu sáng le lói. Bệnh ngôi sao, vốn chưa bao giờ được chữa khỏi ở Inter trong triều đại Moratti, đang trong quá trình bắt đầu bùng phát.

    Đội hình chính chỉ có 11 vị trí, trong khi Inter hiện có tới 24 cầu thủ chẳng ai muốn làm dự bị cả. Cứ cho là như thế mới cạnh tranh, có cạnh tranh mới có cố gắng, có cố gắng mới có thành tích tốt, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Chelsea cũng dồi dào lực lượng, nhưng bộ khung của họ vận hành cả mùa giải ít có sự thay đổi, những người như Cech, Terry, Makelele, Lampard hầu như không vắng mặt. Capello mùa trước quay vòng tốt, nhưng cũng hiếm khi thoải mái, phần nhiều do chấn thương và treo giò mà phải quay vòng. Ngay cả đội hình Italia vô địch thế giới được cho là sử dụng cầu thủ hiệu quả, song nếu Nesta không chấn thương, Materazzi, De Rossi không thẻ đỏ, lấy đâu cơ hội cho Barzagli, Oddo, Barone thể hiện số phút ít ỏi trên sân? Mancini nếu không xử lý khéo, cơ hội nổi loạn của những cầu thủ đóng băng trên ghế dự bị là không hề nhỏ. Đó là chưa kể tình trạng ?oma mới bắt nạt ma cũ? từ cơ hội đá chính cho đến lợi lộc lương bổng, điều khó chịu từ trong bản năng con người.

    Bức bối nhất là ở hàng công, nơi 5 chân sút đẳng cấp chen nhau 2 vị trí xuất phát (trừ Recoba đã chấp nhận lép vế). Họ cần phải đẩy đi ít nhất 1 người, nhưng ngay cả khi đó thì sự rắc rối vẫn chẳng giảm đi là mấy. Adriano và Ibrahimovic không đời nào chịu ngồi dự bị vì lý do chuyên môn, trong khi Crespo vốn đã khó chịu khi chỉ phải cạnh tranh với Drogba ở Chelsea, khó mà chấp nhận đứng sau 2 người khác trong danh sách tại Inter.

    Trong khi đó Inter không thể mỗi trận bố trí một đội hình khác hay mọi trận đấu đều thay những người ?ochân gỗ? vào sân để thưởng cho họ không khí thi đấu. Đó chính là thử thách lớn nhất đối với họ, mà lời giải cho bài toán này của Mancini chỉ có thể xem xét tính đúng sai ở khoảng giữa mùa giải.

    Đó chính là cơ sở để Milan hy vọng, nhưng không thể hy vọng suông. Phải hành động.



    Thông tin từ ACM.VN
  2. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thế hành động thế lào ha pác?Tiền đạo mình thì yếu.Lại mất Zlatan về tay thằng xanh.Hậu vệ thì già mịa nó rùi mà chả chịu tăng cường j cả.Bây giờ đối thủ chỉ còn mỗi thằng Inter thui mà lực lượng của mình ko được tăng cường thì em e là khó lòng "thịt" được thằng Xanh lắm.No nắm cơ
  3. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là càng ngày càng thất vọng. Ban lãnh đạo ko có gì cho thấy sẽ có sự thay đổi. Lại một mùa bóng sắp đến trắng tay. Chán vãi hàng.
  4. ruantrungxiao

    ruantrungxiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi.. hi.. việc gì anh em phải lo xa. Với đội hình hiện tại chúng ta (AC Milan) không sợ gì "thằng xanh" cả. Thực tế từ đầu mùa giải đã chứng minh thực lực ngang bằng cái khó của mình là phải chấp nó 8 điểm thôi. Nếu 2 trận đối đầu mình toàn thắng được 6 điểm thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng. Một điểm nữa chính sách quay vòng cầu thủ với quá nhiều thay đổi đôi khi tạo nên sự bất ổn định trong đội hình. Nhưng với mục tiêu đường dài thì chính sách này là cần thiết. Đối với tôi mùa bóng này vô địch C1 mới là quan trọng.

Chia sẻ trang này